Chuyên mục
Sạt lở ở Myanmar: ''Sau 1 phút, tất cả mọi người dưới chân đồi biến mất''
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sạt lở ở Myanmar: ''Sau 1 phút, tất cả mọi người dưới chân đồi biến mất''

Thứ năm 02/07/2020 17:42 GMT + 7

"Chỉ trong 1 phút, tất cả mọi người dưới chân đồi biến mất. Có những người mắc kẹt trong bùn lầy hét lớn nhưng không ai có thể giúp họ”.

Vụ sạt lở mỏ đá quý ở phía bắc Myanmar sáng 2/7 đã khiến ít nhất 113 người thiệt mạng và hơn 200 người mắc kẹt trong bùn lầy.

Theo thông báo trên Facebook của cơ quan cứu hỏa Myanmar, những người thợ mỏ đang khai thác ở khu vực có nhiều đá quý Hpakant của bang Kachin thì một "cơn sóng bùn" ập đến sau khi mưa lớn xảy ra.

 


Các nhân viên cứu hộ đưa một thi thể ra ngoài sau vụ sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar ngày 2/7. Ảnh: Reuters


Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm được 113 thi thể nhưng vẫn còn rất nhiều người đang mất tích.

"Các thi thể khác đang ngập trong bùn. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên", Tar Lin Maung một quan chức địa phương trao đổi qua điện thoại với Reuters.

Maung Khaing, một người thợ mỏ 38 tuổi chứng kiến vụ sạt lở ở khu vực này cho biết khi anh đang chuẩn bị chụp bức ảnh một gò đất có vẻ sắp sập xuống thì nghe tiếng mọi người hét lên "chạy đi, chạy đi".

"Chỉ trong 1 phút, tất cả mọi người dưới chân đồi biến mất. Tôi thấy vô cùng trống rỗng. Đến giờ tôi vẫn thấy nổi gai ốc. Có những người mắc kẹt trong bùn lầy hét lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai có thể giúp họ", nhân chứng này trao đổi với Reuters.

Than Hlaing, thành viên của một tổ chức xã hội địa phương chia sẻ những người thiệt mạng trong vụ sạt lở ngày 2/7 đều là những người làm việc tự do tìm kiếm những gì còn sót lại của các công ty khai thác mỏ lớn. Than Hlaing cho biết khoảng 100 người vẫn đang mất tích và 30 người đã được đưa tới bệnh viện.

Người này cũng thông tin thêm rằng một quan chức địa phương đã cảnh báo mọi người không nên tới khu mỏ ngày 2/7 do thời tiết xấu.

"Không có hy vọng gì về việc gia đình các nạn nhân nhận được tiền bồi thường bởi họ đều là những thợ mỏ tự do. Tôi không nhận thấy có bất kỳ lối thoát nào trong vòng luẩn quẩn này. Mọi người bất chấp đi tới những khu mỏ này bởi họ không còn lựa chọn nào khác"./.


Kiều Anh (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.