Chuyên mục
Nga, ngọn lửa tình mãnh liệt trong tôi...
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga, ngọn lửa tình mãnh liệt trong tôi...

Thứ sáu 15/06/2012 09:37 GMT + 7
Những năm tháng sống và học tập trên nước Nga với nhiều ký ức khó quên. Một tình yêu âm ỉ, mãnh liệt dành cho bóng đá nước này. Mùa hè 2012, trong tiết trời dịu mát dần về sáng ở thủ đô Hà Nội, trong không khí EURO 2012 được hâm nóng mỗi ngày, những cảm xúc cứ thế trỗi dậy. Bài của CTV Nam Nguyễn được viết trong một hoành cảnh như thế, mà chắc chắn nhiều người sẽ thấy mình trong đó...

Những cung bậc của xúc cảm


Khi vị trọng tài Đức Wolfgang Stark thổi còi chấm dứt trận đấu mà có lẽ tôi chăm chú xem nhất từ đầu Euro 2012 đến giờ - tôi ngồi thừ ra một lúc với những cảm xúc trái ngược. Khác trận ra quân thắng CH Czech giòn giã, với những chia sẻ, tin nhắn tới tấp đầy hồ hởi, ngập tràn những "molodtsy" (khá lắm!), đêm 12/6, những gì tôi nhận được qua điện thoại, e-mail, chat là thông điệp với đủ những cung bậc từ tiếc nuối, lo lắng, băn khoăn cho đến cáu kỉnh vào lúc gần 4h sáng.
Tin đi tin lại, rồi thì cũng dịu đi như thời tiết Hà Nội vậy. Ừ thì Nga hòa Ba Lan 1 -1, không hoành tráng, nhưng xét cho cùng cũng không quá tệ cơ mà!

Có một điều mặc nhiên với người Việt Nam, đội tuyển Nga luôn được yêu thích tại các giải đấu lớn như EURO hay World Cup với một tình yêu được kế thừa từ đội tuyển Liên Xô cũ mà gần như ai cũng thuộc nằm lòng tên từng cầu thủ.



Dù không thắng được Ba Lan thì kết quả hoà cũng đâu phải tệ!

Một tình yêu có phần cảm tính qua tên đội bóng, tên đất nước hay một điều gì đó mơ hồ hơn, chứ không vì một cầu thủ, một huấn luyện viên cụ thể hay vì lối đá được họ thể hiện.

Hiển nhiên rồi, vì cho dù sống trong thời đại công nghệ truyền thông thì cũng khó bắt gặp hình bóng Nga trong các giải đấu được quan tâm rộng rãi tại Việt Nam như Premier League, La Liga hay Serie A. Sự xuất hiện của các CLB Nga tại các Cúp châu Âu cũng chỉ là thoảng qua và luôn bị những "ngoại binh" Brazil xâm thực.

Này đây, bóng đá Nga!

Lần cuối cùng Nga góp mặt tại vòng chung kết World Cup là năm 2002 với kết quả bết bát, tiếp đến một kỳ EURO 2004 thất bại khi bị loại từ vòng bảng (cho dù chiến thắng các nhà vô địch năm đó Hy Lạp với tỷ số 2-1).

Thành công của những chú Gấu Nga tại EURO 2008 dường như gắn với tên tuổi của vị HLV Hà Lan Gus Hiddink nhiều hơn, và thực lòng mà nói đó là một “quà tặng của Thượng Đế”, một tia chớp giữa trời đêm mà khoảng khắc ngắn ngủi chỉ kéo dài trong phạm vi 120 phút của trận đấu với Hà Lan.

Những lời tung hô của báo chí, của người hâm mộ càng khiến tình cảnh thêm chua xót khi sự thật là đội tuyển Nga mở đầu Euro 2008 bằng thất bại 1-4 trước Tây Ban Nha và chia tay giải đấu cũng bằng thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha.

700.000 người đổ ra đường tại Moskva để đón chào các tuyển thủ trở về sau thất bại đó cho thấy một điều là đẳng cấp của đội tuyển Nga không được đánh giá cao. Một tình yêu không song hành cùng niềm tin bỗng nhiên được ban tặng hạnh phúc quá đỗi bất ngờ?

Những ký ức khó phai

Thời sinh viên của chúng tôi tại nước Nga có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Nga. Không chỉ là những giải đấu lớn mang tầm châu lục hay thế giới trên TV mà có cả những dãi dầu giữa nắng chói chang mùa hè và tuyết lạnh thấu xương mùa đông trên khán đài sân bóng những trận thuộc giải quốc gia hay Cúp châu Âu.



Bóng đá Nga không có những thành tích lẫy lừng, nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó

Vượt lên trên tất cả những bất ổn về chính trị, những lo lắng của người thân từ quê nhà, những trận "derby nước Nga" CSKA - Spartak, cũng như các bàn thắng vào lưới các CLB hàng đầu châu Âu, đã thôi thúc chúng tôi đến sân với một tâm trạng đầy phấn chấn, hân hoan...

Nhưng kỷ niệm sống động rõ nét cuối cùng của chúng tôi với bóng đá Nga lại cũng thật buồn. Đó cũng là một buổi chiều tháng Sáu như bây giờ, chính xác là ngày 09/06/2002. Trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2002 trên sân vận động Yokohama giữa đội tuyển Nga và đội tuyển chủ nhà Nhật Bản đã kết thúc với bàn thắng duy nhất của Inamoto vào phút 51.

Khi trọng tài người Đức Markus Merk nổi hồi còi cuối cùng, chúng tôi lặng lẽ rời khu Manhezhnaya ngay sát Quảng trường Đỏ, nơi đặt những màn hình siêu lớn cho người hâm mộ theo dõi trực tiếp hình ảnh trận đấu truyền từ Nhật Bản.

Một nỗi thất vọng tràn trề đến nỗi chúng tôi dường như không để ý đến đám đông hàng trăm hàng nghìn thanh niên Nga đang nổi điên đập phá ô tô và cửa hàng hai bên đường. Có lẽ chúng tôi đã rất may mắn vì cơn điên khiến họ chưa kịp nhận ra chúng tôi là những người châu Á…

Năm ngày sau đó đội tuyển Nga tiếp tục thua Bỉ 2-3 và về nước trong ê chề. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa!

Khẳng định đi nhé, niềm tin của tôi!

Mười năm đã qua, chúng tôi không còn là sinh viên, dĩ nhiên rồi. Một mùa EURO lại đến và đội tuyển Nga lại góp mặt. Tình yêu bóng đá Nga như đã nói, không song hành cùng niềm tin và không có điều kiện được hâm nóng, e dè xuất hiện trong lòng khán giả Việt.

Các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà chuyên môn khi nói đến đội tuyển Nga đều rất kiệm lời và luôn đi kèm một nỗi nghi ngờ. Mà họ nghi ngờ cũng phải: một HLV sắp rời ghế, một đội hình già cỗi gồm những cầu thủ đã qua đỉnh cao phong độ vốn góp mặt từ EURO 2008 - thậm chí chúng tôi còn nhận ra “khẩu súng 2 nòng” Arshavin – Kerzhakov lẫn ngòi nổ dự bị Izmailov đã từng tham gia chính vòng World Cup 2002 đáng quên mà không thể quên kia.



Khẳng định đi nhé, Arshavin và đồng đội!

Nhưng với chúng tôi, “ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai” lại một lần nhen nhóm lên tia hi vọng. Nào chúng ta cùng ủng hộ Nga đi nhé. Những bạn cũ lâu ngày vắng tin nhau bởi những bộn bề cuộc sống lại tíu tít xuất hiện bằng những tin nhắn tiếng Nga từ miền ký ức.

Mà sao như vẫn ngập ngừng như chờ đợi gì đó. Một bảng đấu không thể dễ hơn nếu xét về thực lực các đội bóng, một lịch thi đấu cũng rất thuận lợi khi các đối thủ theo thứ tự yếu dần. Mọi hồi hộp, căng thẳng trôi đi cùng 15 phút của trận đấu đầu tiên. Ừ họ (Czech) đã quá già mà chúng ta (Nga) cũng vậy, liệu có còn những ánh sáng ngày xưa.

Và cuối cùng làn gió mới hiếm hoi mang tên Dzagoev khai thông không chỉ bế tắc của trận đấu như cách nói ưa thích của giới BLV, mà cả những ngột ngạt trong chúng tôi, mở đầu một chiến thắng không chỉ trên sân cỏ xứ Ba Lan xa xôi. Những sôi nổi của ngày xưa lại ào về, bạn nhỉ…

Qua một đêm thức dậy, báo chí lại ồn ào nói về đội tuyển Nga, những lời khen có cánh, những mục tiêu cao vời lại tới tấp được đặt ra. Nhưng với chúng tôi, sẽ là lạ với rất nhiều người quen biết, niềm vui vẫn còn kìm nén lắm.

Có thể là ai cũng sợ nói trước bước không qua, ai cũng sợ nhắc đến hy vọng lắm sẽ thất vọng nhiều- mà thật lòng chúng tôi rất – hy – vọng. Có thể là vì đơn giản chúng tôi không quan tâm đến bối cảnh chính trị của trận đấu với Ba Lan, mà là những cảnh báo tiền lệ từ trận đối đầu với đội bóng chủ nhà 10 năm trước, cũng một trọng tài Đức; hay nỗi ám ảnh của lịch sử 30 năm trước khi đội tuyển Liên Xô hoàn hảo hơn nhiều đã phải rời cuộc chơi bởi chính Ba Lan.

90 phút kịch tính đã qua đi, niềm vui đã vỡ òa cùng cú đánh đầu của Dzagoev để bị thay thế bởi sự choáng váng được đánh dấu bằng cú sút thần sầu của Blaszczykowski.

Ồ Nga chủ động thủ hòa sao, trước một đối thủ đang hưng phấn sau bàn thắng cùng sự ủng hộ của cả một đất nước trên khán đài. Nên tiếc nuối hay nên thở phào nhẹ nhõm, đến giờ tôi và những người bạn gửi tin nhắn cũng không rõ nữa. Nhưng cần biết điều đó làm gì, khi chúng tôi đã biết một điều lớn hơn nhiều: chúng tôi vẫn còn một đội bóng thân quen để ủng hộ, để vui để buồn tại mỗi giải đấu lớn.

Và hơn hết, chúng tôi vẫn còn có dịp để trải nghiệm, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc về một trận bóng như ngày xưa, điều mà những cái bắt tay xã giao trong các dịp lễ tết họp mặt không mang lại được.

Phải, Espana 82 Liên Xô đã bị loại bởi một trận hòa với Ba Lan. Nhưng ngày nay đội tuyển Nga còn một trận với Hy Lạp mà họ có thể tự định đoạt kết quả. Và có lẽ tôi đã nhầm, tình yêu luôn sẵn có trong mình niềm tin vĩnh viễn. Hãy khẳng định đi nhé, niềm tin của tôi!

Nam Nguyễn
Nguồn: vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.