Chuyên mục
Một Valentine đầy tâm trạng của DHS Việt tại Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Một Valentine đầy tâm trạng của DHS Việt tại Nga

Thứ năm 14/02/2013 19:37 GMT + 7
Không như ở Việt Nam, tại Nga, dư âm Tết cổ truyền của dân tộc đã tạm qua đi đối với các bạn DHS Việt Nam, thay vào đó là không khí ngày lễ Tình yêu lại bắt đầu len lõi vào tâm trí của giới trẻ xa nhà vào dịp 14/2.

Đã từ lâu, ngày lễ Thánh Valentine được xem là ngày lễ của tình yêu, của Socola ngọt ngào và hoa hồng  ngập tràn khắp nơi. Vào ngày này, các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau hạnh phúc. Riêng phần lớn các bạn trẻ Việt Nam đang học tại Nga thì Valentine của họ là một ngày đầy tâm trạng.

Hạnh phúc bên nhau trên xứ người

Có lẽ hạnh phúc nhất vào ngày này vẫn là các cặp đôi yêu nhau cùng sống chung trong một thành phố. Nơi đất khách quê người, họ càng thấy giá trị của sự yêu thương, chia sẻ ngọt bùi, sưởi ấm cho nhau hơn vào dịp này.

Bạn Nguyễn Đức Minh, DHS tại Irkutsk chia sẻ: "Đã hơn ba năm chúng mình quen nhau và yêu nhau trên mãnh đất Irkutsk này, nhờ có tình yêu của cô bạn gái mà mình cảm thấy bớt cô đơn nơi đất khách, chúng mình cùng yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập. Vào ngày Valentine, mình sẽ chọn một món quà thật ý nghĩa để tặng cô bạn gái và mong là cô ấy sẽ thích”.


Nguyễn Đức Minh hạnh phúc bên cô bạn gái du học cùng thành phố Irkutsk

Còn chàng trai Trịnh Phú Phúc, sinh viên đại học KTTH QG Irkutsk cũng đã phải lòng cô bạn gái học cùng thành phố, vào đêm 13/2/2013, cậu ta đã chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội Facebook  về quãng thời gian đầu lý giải tại sao mình bị “say nắng” cô bạn gái, khiến cô gái cảm động suýt khóc vì vui và hạnh phúc và làm cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Phúc kể có đoạn “lâu chưa ấy nhỉ, có lẽ là khoảng hơn 3 năm về trước, những ngày mà mình mới đặt chân đến mảnh đất tuyết này, đến để được sum vầy cùng đại gia đình các anh chị em xa quê.

Ngày mới sang ấy, cô bạn ấy, nói thế nào nhỉ, bé bỏng dễ thương mà chẳng biết tại sao mình lại để cho bắt nạt mình thế cơ chứ. Úi chào, nấu cơm là không được hát hò gì sất, để yên cho tớ học bài, đi lại ngoài hành lang nhấc cao cái dép lên, để yên cho tớ còn ngủ, con trai con lứa gì mà cứ quang quác cả ngày…”.

Thế là từ những câu chuyện xung đột dễ thương thời sinh viên của chàng trai phòng 402 và cô gái phòng 406 cứ thế diễn ra đều đặn như hơi thở hằng ngày và đến lúc "…hôm nào cũng chờ tin nhắn, hôm nào cũng nhắn đi, mặc dù 2 phòng cách nhau mấy bước, có tin nhắn cái là vồ lấy cái điện thoại vừa đọc vừa cười khục khục như 1 người dở hơi, hơ hơ, mà dở cũng được nhưng có cậu chịu nhắn tin với người dở thì cũng có hề chi chứ”.

Và mọi thứ cứ êm đềm trôi đẹp đẽ như vậy và để rồi mới phát hiện ra cậu ta đã “say nắng” cô bạn gái lúc nào không biết và mong muốn sẽ được say như thế suốt đời bên cô bạn gái.

Cùng vượt qua nỗi buồn vì yêu xa

Không được gần gũi bên nhau như các đôi bạn trẻ trên, một số bạn lên đường sang Nga du học đã đành phải để người yêu ở quê nhà và họ cùng nhau chờ đợi. Họ thèm lắm những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên nhau để sẻ chia chút hơi ấm, thèm những cái nắm tay,  những vòng ôm. Đặc biệt vào ngày 14/2, khi nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, họ càng tâm trạng hơn.

Vào những ngày này, cách duy nhất họ bên nhau là nhờ thông qua những cuộc gọi điện từ xa, cuộc nói chuyện qua mạng internet.

Chàng sinh viên Ngô Năng Lượng, DHS tại Irkutsk động viên trên mạng với cô bạn gái tại quê nhà “Có lẽ yêu anh em thiệt thòi nhiều lắm em nhỉ? Nhưng anh dám chắc một điều trái tim nhỏ bé của anh dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mãi mãi yêu mình em thôi…” . Và cũng tự an ủi “dù sống ở nơi xa xôi ấy, với cái lạnh thấu xương ấy nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp với tình yêu của em dành cho anh..”


Bức ảnh yêu thương mà chàng trai Ngô Năng Lượng làm tặng bạn gái nhân 14/2

FA càng tâm trạng

FA (forever alone) – là từ viết tắt thông dụng của giới trẻ hiện nay để chỉ những người còn độc thân. Mặc dù khá tự hào khoe rằng, mình thấy rất khỏe vào ngày 14/2 vì đỡ phải tốn thời gian để suy nghĩ tặng quà gì cho người yêu nhưng không ít chàng trai cũng phải chạnh lòng.

Bùi Trường Giang, NCS trẻ tại Saint Petersburg phải đắn đo với cuộc sống FA của mình “ngồi nghĩ mới nhớ, từ ngày có Valentine mình chưa đi chơi với ai trong ngày này. Năm mới nên kế thừa hay thay đổi truyền thống đây nhỉ?”.

Còn bạn có nick Bui van Khoi, hiện là sinh viên đại học Vật lý Kỹ thuật Mátxcơva thì cũng không giấu nỗi chạnh lòng cô đơn của mình khi chúc Valentine tới bạn bè “Chúc các tình yêu vui vẻ trong ngày Valentine. Chúc sớm, mai mình còn đi học”. Hơn nữa, cậu sinh viên này cùng nhóm 4 cậu bạn độc thân khác học cùng trường làm hẳn 1 video đăng lên mạng tặng những người đang yêu một bài hát.

 

Một số bạn khác thì than vãn lại phải đón tiếp một Valentine buồn nữa, có bạn còn tự an ủi mình sẽ ra siêu thị mua socola về ăn cho đỡ tủi thân…


Một nam sinh tại Irkutsk than thở ngày 14/2 trên mạng Facebook

Mặc dầu, cách thể hiện tâm trạng vào ngày này của các DHS Việt tại Nga là muôn màu, muôn vẻ. Nhưng chung qui lại, phần lớn vẫn là “chạnh lòng” trong ngày lễ này và mong muốn cho nó qua thật nhanh. Vì không phải ai đang yêu cũng được bên nhau vào ngày lễ Tình yêu  như một số trường hợp các bạn ở trên, đặc biệt là đối với DHS xa nhà.
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.