Chuyên mục
EURO 2012: Những số 10 trao nhầm chủ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

EURO 2012: Những số 10 trao nhầm chủ

Thứ tư 06/06/2012 16:45 GMT + 7
Có thể nói, số 10 trong bóng đá như một điều gì đó rất thiêng liêng. Thế nên, nếu không có một cầu thủ lớn thực sự ở giữa sân, các đội bóng thường trao áo số 10 cho gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công. Nhưng không phải đội nào cũng trao áo số 10 đúng chủ.

 
Quaresma “mặc nhầm” số 10 của BĐN - Ảnh Getty

Chiếc áo số 10 của Italia được trao cho Cassano, đó là điều hoàn toàn hợp lý khi xét về bối cảnh nhân sự mà HLV Prandelli có trong tay. Tương tự, không một cầu thủ CH Ireland nào xứng đáng hơn so với Keane để trở thành chủ nhân chiếc áo thiêng liêng nhất trong đội. Thụy Điển trao áo số 10 cho Ibra vì anh xứng đáng hơn tất cả…

Chiếc áo số 10 đầy thiêng liêng cũng có thể xem như bộ mặt của các đội bóng. Từ gương mặt khoác trên mình áo số 10, có thể hình dung phần nào về hình ảnh và sức mạnh của tập thể ấy. Tuy vậy, có những cái tên bị đặt dấu hỏi, phải chăng anh ta mặc nhầm áo số 10?

Đan Mạch là một ví dụ điển hình. Tài năng trẻ Eriksen xứng đáng hơn, nhất là khi anh cũng thi đấu đúng vai trò của người dẫn dắt thế trận, nhưng Rommedahl lại là chủ nhân của áo số 10. Vì sao? Rommedahl có thâm niên lâu hơn, và cũng có tiếng nói lớn hơn (có thể gọi là quyền lực), dù anh đã không còn ở đỉnh cao phong độ.

Podolski, người đã “góp công” đưa đội bóng Cologne rời khỏi Bundesliga, trở thành chủ nhân áo số 10 của Đức tại EURO lần này. Podolski có thể là cầu thủ chất lượng, đóng góp nhiều cho ĐTQG, nhưng anh quả thực không xứng đáng hơn bất kỳ ai trong những cái tên Oezil, Goetze, Mueller, Kroos để đeo trên lưng số 10.

Người ta sẽ trách Loew vì để Podolski mặc áo số 10, nhưng không mấy ai đặt vấn đề tương tự với Paulo Bento. Bởi vì, khi mà Cristiano Ronaldo thích chiếc áo số 7 hơn, Nani đã quá quen với số 17, nên vị chiến lược gia của Bồ Đào Nha đã chọn Quaresma làm người đeo áo số 10. Quaresma chưa bao giờ được xem là cầu thủ lớn. Do vậy, việc anh trở thành chủ nhân của chiếc áo từng gắn liền với Rui Costa vĩ đại phản ánh phần nào chất lượng của BĐN. Bây giờ, với người Bồ chỉ là những hoài niệm quá khứ, và không mấy ai đặt niềm tin vào đội tuyển của mình.

Ngay cả chiếc áo số 10 của Nga cũng không thực sự đúng chủ. Đồng ý Arshavin là đội trưởng, nhưng anh đã qua rồi cái thời vẫy vùng tại EURO 2008. Trong khi đó, Dzagoev nổi lên như linh hồn trong lối chơi của Nga, là cầu nối giữa hàng tiền vệ với tuyến tấn công. Hoặc cũng có thể, Dick Advocaat không trao chiếc áo số 10 cho Dzagoev nhằm giúp cầu thủ sắp 22 tuổi này tránh sức ép, qua đó thể hiện được phong độ cao nhất tại EURO 2012.

Nguồn: N.H
Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.