Chuyên mục
Chuyện thú vị quanh ca khúc Ngôi sao ban chiều
BÌNH LUẬN
Con bé này hát hỏng cả bài hát hay của tác giả, dường như nó bị nhiễm bệnh nhạc thị trường và cái bệnh tệ nhất là "mô...
Bài này mình đã nghe nó và nghêu ngao từ thuở còn niên thiếu...Nó đã lặng lẽ đi theo mình trong những ngày chiến tranh...

Chuyện thú vị quanh ca khúc Ngôi sao ban chiều

Thứ ba 26/11/2013 21:34 GMT + 7
"Ngôi sao ban chiều” - một bài hát mang âm hưởng Nga, giai điệu Nga đậm đặc tới mức hơn đúng nửa thế kỷ qua, nó vẫn bị lầm tưởng là một bài hát Nga chính hiệu. Thực ra tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu, hiện đang sống tại Hà Nội. Ông bảo cũng vì quá yêu văn hóa Nga, say mê những tác phẩm của thiên tài soạn nhạc Tchaikovsky, nên "Ngôi sao ban chiều” mới mang nhiều âm hưởng Nga đến thế.


Nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu

1. Chiều muộn cuối thu, tôi hẹn gặp nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu ở một quá cà phê nhỏ trên phố Hàng Chuối. Ông xuất hiện trước mắt tôi, dáng người gầy gò, nét mặt ưu tư dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ông hé nở nụ cười hồn hậu. Ông ngồi xuống, bên tách trà và bắt đầu trải lòng về sáng tác đầu tay "Ngôi sao ban chiều”. Ông kể, vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước, ngoài điện ảnh, văn học, triết học… thì cả một thế hệ người Việt Nam còn đắm đuối với nhạc Nga. Ông là người trong số đó. Nhà soạn nhạc Nga Tchaikovsky được Đinh Tiến Hậu say mê hơn bất cứ nhạc sĩ nào. Ông nghe Tchaikovsky ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Và có lẽ nhạc của Tchaikovsky đã thấm sâu vào tâm hồn ông, trái tim ông, rồi để như từ vô thức ông viết ra "Ngôi sao ban chiều” thiết tha, dìu dặt, trìu mến. Chính Đinh Tiến Hậu cũng thừa nhận: Ông bị ảnh hưởng của nhạc Nga trong cả những sáng tác sau này. Và ca khúc "Cô gái miền đồng cỏ” của nhạc sĩ thiên tài người Nga mà ông mê mẩn đã thôi thúc ông viết thành công ca khúc đầu tay "Ngôi sao ban chiều”.



2. Trong cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu có mang theo những cuốn sách in tác phẩm của mình, cả sáng tác mới và ông gọi đó là gia tài của ông. Ông tự hào khoe cuốn kỷ yếu của Hội Cựu chiến binh Đại học Bách Khoa có in bài hát "Ngôi sao ban chiều”, sau đó ban liên lạc tới tận nhà ông tặng ông cuốn sách với đề tặng: "Mến tặng anh Đinh Tiến Hậu, tác giả bài hát "Ngôi sao ban chiều” - bài hát nhiều lính sinh viên mến mộ. Họ đã hát ở nơi yên bình và cả nơi chiến trường ác liệt nhất bài hát của anh”. Rồi trong một cuốn nhạc nước ngoài của NXB Âm nhạc, ca khúc "Ngôi sao ban chiều” phần ghi tên tác giả lại đề của Tchaikovsky. Ông đã đến NXB gặp ông Đào Ngọc Dung - người biên soạn cuốn sách và sau đó tên ông đã được trả lại. Bất ngờ khi biết được ông là tác giả, một người ở Đà Nẵng đã viết thư gửi ông: "…Đêm qua, tôi đã thức trọn đêm để nghe "Ngôi sao ban chiều” và tôi đã trăn trở vì nó. Ngày mới lớn, tôi thích nhất bài này, nhưng cứ tưởng của tác giả người Nga. Cho đến tận hôm nay tôi mới biết tác giả là một người Việt Nam. Bài hát có giai điệu đẹp, êm đềm và lời tình cảm tha thiết đã đi vào lòng người và thấm sâu vào máu thịt tôi từng câu, từng chữ. Bài hát đã khích lệ tinh thần tôi bao năm qua”. Ông Hậu chia sẻ rằng: Thư từ, điện thoại và những cuộc viếng thăm của người mến mộ ông thời gian qua là sự vuốt ve đời nhạc sĩ của ông…


Đề tặng của Hội Cựu Chiến Binh Đại học Bách Khoa

3. Nhưng còn một sự thật thú vị khác nữa, "Ngôi sao ban chiều” là món quà mà Đinh Tiến Hậu gửi tặng mối tình đầu thuở học trò. Ông quen một người con gái, rồi trộm nhớ thầm yêu, nhưng vốn nhút nhát nên không dám thổ lộ. Đành mượn âm nhạc để gửi tới người con gái ấy ca khúc chứa đầy xúc cảm của chàng trai mới lớn với tâm trạng nhung nhớ khôn nguôi: Màn chiều dần buông xuống gió ngàn vi vu/Lấp ló đầu thôn ngôi sao ban chiều/Gợi lòng ta tha thiết nhớ người yêu ở phương trời xa/Em thân yêu nơi đâu, có nhớ tới chăng /Đôi ta năm xưa chung lời hẹn ước/ Bấy lâu con tim ta vẫn nhớ tới em /Như ngôi sao hôm đêm ngày không mờ… Ca khúc đầu tay này cùng những giấy tờ liên quan được Đinh Tiến Hậu nộp để thi tuyển vào trường Trung cấp Âm nhạc, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhưng ông trượt với lí do tế nhị khi xét duyệt hồ sơ "Nhà có người nhà đi Nam”. Vì lẽ đó hoài bão của một cậu bé Hà Nội mê âm nhạc từ thuở lên 4 lên 5, rồi ở tuổi 18, 19 ôm giấc mộng nhạc sĩ sớm khép lại.

Tại sao "Ngôi sao ban chiều” lại đến được với người nghe và nó được yêu thích đến ngày hôm nay? Cũng là sự tình cờ hoặc là duyên phận của ông với âm nhạc được định trước. Khi Đinh Tiến Hậu tặng ca khúc cho người yêu, cô gái đã nhờ một người thầy dạy nhạc tập cho mình hát, người thầy đã chép bản nhạc cho cô và giữ lại bản gốc. Người chị của cô gái cũng thích bài hát nên cũng chép lại rồi mang lên trường Đại học Sư phạm Hà Nội nơi mình học. Bài hát bắt đầu được phổ biến trong giới sinh viên…

Nhưng không vì thế mà nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu thôi sáng tác, dù theo nghề cơ khí cũng chẳng ngăn được hàng chục ca khúc của ông vẫn lặng lẽ ra đời. Bằng chứng là ở tuổi 70 nhưng ông đang háo hức chuẩn bị cho ra mắt ca khúc mới "Em có về Hà Nội” tại Hội Nhạc sĩ Hà Nội ngày 15-11 tới đây. Dẫu vậy, người nhạc sĩ già không khỏi ngậm ngùi: Bây giờ những người nhạc sĩ nghèo như chúng tôi không dễ đưa ca khúc của mình tới khán giả. Vì tiền thuê ca sĩ hát đã 10 triệu đồng, tính tổng chi phí cho một bài hát chừng 17 triệu thì lấy đâu ra. Tôi mong có tổ chức hoặc nhà tài trợ nào đó ngó ngàng tới anh em văn nghệ sĩ nghèo chúng tôi. Bởi nghe nhạc thị trường bây giờ, chúng tôi thấy xót lòng lắm. Mà trong chúng tôi, tôi tin còn những sáng tác có giá trị vẫn chỉ ngủ yên trong ngăn kéo…

Tuấn Kiệt
Nguồn: baomoi.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.