Chuyên mục
Chung kết EURO 2012: Những điều để chờ đợi
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chung kết EURO 2012: Những điều để chờ đợi

Thứ bảy 30/06/2012 14:03 GMT + 7
Chỉ còn 1 ngày nữa là trận đấu cuối cùng của VCK euro 2012 sẽ khép lại với cuộc chiến giữa hai đội Tây Ban Nha và Italia. Hiện tại, trước khi cuộc quyết đấu xảy ra đã có rất nhiều thông tin xoay quanh 2 đội cũng như những thành tích mà 2 đội sẽ đạt được nếu giành chiến thắng trong trận đấu quyết định.

1. Con số 3 kỳ lạ. Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục hai lần tiếp tiếp đăng quang ở các giải lớn và 3 lần liên tiếp dự trận chung kết mà người Đức từng lập tại EURO 1972, World Cup 1974 và EURO 1976, lúc CHLB Đức thua Tiệp Khắc bởi cú đá 11m huyền thoại của Antonin Panenka. Tại Kiev vào rạng sáng thứ Hai này, Tây Ban Nha sẽ có cơ hội trở thành đội đầu tiên vô địch 3 giải lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012), kể từ sau khi Uruguay vô địch Olympic 1924, 1928 và World Cup 1930.

Bên cạnh đó, Italia đang chuẩn bị dự trận chung kết EURO thứ 3 trong lịch sử, sau khi chiến thắng vào năm 1968 và thất bại ở năm 2000. Sự tự tin của Italia đang lên cao vì trong 3 lần so giày gần đây, họ không thua Tây Ban Nha ở giờ thi đấu chính thức: hòa 0-0 ở tứ kết EURO 2008, thắng 2-1 ở trận giao hữu hồi tháng 8/2011 và hòa 1-1 ở trận ra quân tại bảng C của giải lần này. Ngoài ra, nếu được chọn, Tây Ban Nha có lẽ thích gặp Đức hơn Italia, vì trong hơn 60 năm qua, “Bò tót” chưa bao giờ thắng được “Squadra Azzurri” trong 90 phút.

2. Cuộc so tài giữa hai HLV xuất sắc. HLV Vicente del Bosque từng bị chỉ trích nặng nề vì cách lựa chọn đội hình xuất phát của Tây Ban Nha, nhưng diễn biến trên sân cho thấy ông gần như luôn đúng. Ở trận đầu, ông để Cesc Fabregas sắm vai “số 9” ảo và tiền vệ này đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ở trận thứ 2, ông để Fernando Torres đá chính và tiền đạo này có 2 bàn vào lưới Ireland. Ở trận thứ 3, ông đã thay người chính xác khi Cesc Fabregas chính là tác giả đường chuyền quyết định cho Jesus Navas lập công. Đến trận thắng Pháp, hai cầu thủ dự bị đều đã lập công khi Santi Cazorla kiến tạo cơ hội cho Pedro Rodriguez kiếm quả phạt đền. Chỉ có ở trận gặp Bồ Đào Nha, ông mới không thành công với nhân tố mới Alvaro Negredo.


Andrea Pirlo (trái) sẽ lại có dịp so tài với Xavi Hernandez

Trong khi đó, sự thể hiện của ông Cesare Prandelli thật sự rất đáng nể. Trong lúc người Đức phải dùng tới 12 năm để giới thiệu một thế hệ giàu tài năng mới với lối chơi hấp dẫn, ông chỉ cần vỏn vẹn 2 năm để làm được điều tương tự cho Italia. Bởi khi HLV Prandelli tiếp quản ĐTQG, Italia vừa xếp cuối ở bảng gồm Paraguay, Slovakia và New Zealand tại VCK World Cup 2010. Dấu ấn của HLV Prandelli càng mạnh mẽ vì ông tỏ ra không ngại thay đổi hệ thống chiến thuật nhằm đối phó tốt với từng đối thủ. Ra quân gặp Tây Ban Nha, ông dùng 3-5-2 với tiền vệ phòng ngự Daniele De Rossi sắm vai trung vệ. Quyết định tung Antonio di Natale vào sân của ông đã đem lại kết quả mỹ mãn khi tiền đạo này giúp Italia dẫn bàn trước Tây Ban Nha. Ở trận gặp Ireland, ông tung Mario Balotelli vào sân thay người và tiền đạo này có bàn quyết định.

Do cả ông Del Bosque lẫn đồng nghiệp Prandelli đều tỏ ra là những chiến lược gia xuất sắc, cuộc so tài giữa họ rất đáng để chờ đợi.

3. Xavi Hernandez và Andrea Pirlo so tài. Họ đều là những nhà vô địch Champions League, VĐTG và ở mùa vừa qua, họ đều có số đường chuyền trung bình nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào: Xavi với 94 lần, Pirlo có 86 lần. Một trùng hợp nữa: EURO 2012 có lẽ sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của hai tiền vệ này. Pirlo đã tuyên bố anh không chuẩn bị tư tưởng dự World Cup 2014, còn Xavi đang cảm thấy khó chịu vì chấn thương ở bắp chân. Thế nhưng về chuyên môn, cuộc so giày giữa hai tiền vệ xuất sắc này sẽ được thể hiện rất khác, vì Xavi có thói quen dâng lên cao và chuyền bóng ngắn, còn Pirlo thích lùi sâu về phần sân nhà rồi tung ra những đường chuyền dài.

4. Mario Balotelli trở thành Vua phá lưới. Ngay trước khi lập cú đúp đá bại Đức, Balotelli đã thu hút được sự chú ý ở EURO 2012. Bởi ở trận hòa Tây Ban Nha, anh đã tạo nên “khoảng khắc Mario” khi chần chừ không sút trước khung thành của Iker Casillas, để Sergio Ramos kịp lui về phá bóng. Tới trận gặp Ireland, Balotelli lại lên trang nhất với cú vô-lê chính xác trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương trước lúc có hành động ăn mừng mang tính khiêu khích nhắm vào ban huấn luyện hoặc các CĐV, may mà đồng đội Leonardo Bonucci kịp ngăn chặn bằng cách bịt miệng tiền đạo này. Đến trận gặp Anh, Balotelli tỏ ra bình tĩnh hơn. Dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, anh vẫn đủ tỉnh táo thực hiện thành công lượt đá 11m đầu tiên vào lưới Joe Hart - đồng đội ở Man City.

Tuy nhiên, trận gặp Đức mới thật sự là lúc Balotelli thu hút sự chú ý bằng phương thức được mong đợi nhất. Anh đã thắng Holger Badstuber trong pha không chiến để đón đường tạt bóng của Antonio Cassano mở tỷ số. Kế đó, anh đã phá bẫy việt vị, loại bỏ Philipp Lahm rồi tung cú sút xa thần sầu nhân đôi cách biệt. Những hình ảnh quá tuyệt vời ấy đủ để mọi người tha thứ cho Balotelli về hành động cởi áo khoe cơ bắp khiến anh phải nhận thẻ vàng và sớm được rút khỏi sân nhằm tránh cho tiền đạo này phải vắng mặt ở trận chung kết. Giờ đây, tất cả những gì Balotelli cần làm có lẽ chỉ là ghi một bàn vào lưới Tây Ban Nha. Pha lập công ấy sẽ không chỉ giúp anh đoạt Chiếc giày Vàng mà có thể còn đem về cho Italia ngôi vô địch châu Âu. Hãy chờ xem.

Nguồn: Tứ Ca
Nguồn: tinthethao.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.