Chuyên mục
Chuyện gì xảy ra với cái lưng của Tổng thống Putin?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyện gì xảy ra với cái lưng của Tổng thống Putin?

Thứ tư 05/12/2012 13:25 GMT + 7
Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin bị đau lưng, đó là chuyện đã rõ như ban ngày. Thế nhưng, việc ông từ chối nói về nó đã đổ thêm dầu vào lửa dư luận vốn đang xôn xao về tình hình sức khỏe của ông.

Thậm chí có người còn cho rằng ông Putin bị ung thư cột sống. Sự thật là căn bệnh không hề đe dọa đến tính mạng của TT Nga, có điều nó khiến ông cực kỳ khó chịu khi đi lại hoặc ngồi xuống. TT Putin đã không thể tham dự một số sự kiện chính thức và ngừng di chuyển từ nhà đến văn phòng làm việc ở Điện Kremlin mỗi ngày.
 
                     
                                                               (Ảnh: livejournal.ru)


Ngày 3-12 vừa qua, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin đã nhăn mặt khi cúi người ngồi xuống ghế, khiến Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan phải nghiêng người sang, gần như muốn đưa tay đỡ TT Nga.
 
Dư luận thế giới săm soi cái lưng của TT Putin trong từng thước phim và từng bức ảnh ghi lại hình ảnh chuyến thăm Istanbul của ông.
 
Hãng tin DHA đưa tin: “Đau lưng là đề tài trò chuyện đầu tiên ngay khi hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau và ngồi xuống ghế. Thế nhưng, trả lời câu hỏi về sức khỏe, TT Putin chỉ khuyên Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nên chơi thể thao".
 
Tổng thống Vladimir Putin (trái) gặp gỡ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tại Istanbul. Ảnh: REUTERS
 
Trong khi đó, các phát ngôn viên của Nga và những người ủng hộ ông Putin cho biết rằng chứng đau lưng trên là do chơi thể thao. TT Belarus Aleksandr Lukashenko, cũng là một người ủng hộ TT Putin, tiết lộ: “Ông ấy thích đấu judo. Trong một lần tập luyện, ông ấy nhấc bổng đấu thủ lên và thế là bị bong gân cột sống”.
 
Ngay từ tháng 9, tất cả “người nhà”, như Thủ tướng Dmitry Medvedev, chánh văn phòng Sergei Ivanov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đều ngả về nguyên nhân chơi thể thao khi giải thích căn bệnh của TT Nga. Khi đó, mọi người đều thấy rõ ông Putin đi khập khiễng trong một cuộc hội nghị quan trọng ở Vladivostok.
 
Ông Peskov nói rằng TT Putin, với đẳng cấp đai đen judo, thích đấu tập với một đấu thủ nặng cân hơn nhiều. Có lần ông Peskov còn nổi nóng: “Tôi phát mệt vì phải giải thích. Tôi không có ý kiến cá nhân nào về vấn đề đó nữa. Những ai không muốn tin những chứng cứ rõ ràng này là do họ muốn tiếp tục đồn đoán”.
 
Trong khi đó, bản thân TT Putin luôn giữ im lặng bất chấp việc dư luận không chịu tin lời của ông Peskov lẫn Thủ tướng Medvedev. Các quan chức hàng đầu của Nga từ lâu đã có thói quen che giấu bệnh tình, khiến cho một căn bệnh nhỏ xíu cũng biến thành sự kiện toàn cầu.
 
Thời Liên bang Xô viết, sau khi các tổng bí thư Yuri Andropov và Konstantin Chernenko nhập viện mấy tháng trời, công chúng mới biết về tình hình sức khỏe của họ. TT Nga đầu tiên, ông Boris Yeltsin, đã giấu cả thế giới về cơn đau tim cho đến sau khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1996.

Lục San (Theo Bloomberg, Newsru)
Nguồn: nld.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.