Chuyên mục
Vì sao nhiều người thích tuyển Anh
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vì sao nhiều người thích tuyển Anh

Thứ ba 19/11/2013 04:48 GMT + 7
Rất nhiều người yêu thích tuyển Anh bởi tình cảm họ dành cho Premier League cùng những ngôi sao quen thuộc ở đó. Nhưng đáng tiếc, đội tuyển gồm khá nhiều gương mặt chất lượng ấy chưa bao giờ thể hiện được sức mạnh đúng với những gì mình có.

Thực trạng đáng buồn

Đá chán, bị loại sớm,thậm chí không vượt qua vòng loại, đó luôn là những nỗi ám ảnh đối với Tam Sư tại các giải đấu lớn. Hình tượng “sư tử” kiêu dũng bao nhiêu thì trên sân cỏ, những chú sư tử lại tỏ ra lạc lõng giữa bầy đàn, nghèo nàn chiến lược săn mồi và thiếu sức sống bấy nhiêu. Người ta có thể tiếc cho một World Cup xui xẻo gần nhất, nơi bàn thắng hợp lệ của Lampard bị từ chối để rồi Anh bị Đức vùi dập 1–4, tuy nhiên nhìn tổng thể, ai cũng thấy sự chông chênh trong cách vận hành của đội tuyển xứ sương mù, nó quan trọng hơn là những khoảnh khắc, những tình huống nhất thời.

 

Bóng đá Anh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết với người hâm mộ toàn cầu từ khi Premier League xuất hiện và lan tỏa. Bản thân nước Anh nhiều năm qua đã sản sinh ra những cá nhân, thậm chí là những thế hệ xuất sắc, như Alan Shearer, Michael Owen, David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard, Gerrard, Rooney, Ferdinand, Terry… ấy là chưa kể các tài năng trẻ loại tốt như Walcott, Chamberlain, Wilshere,... Dù thế, chưa khi nào đội tuyển quốc gia của họ có được một bản sắc chơi bóng đúng nghĩa, đủ biến hóa và phát huy hết khả năng của mỗi cầu thủ, để đạt đến thành công.

Các câu lạc bộ của Premier League luôn so kè nhau năm này qua năm khác, liên tục đổi mới, tăng cường. Họ mạnh thật, có những thành tích cao ở cấp câu lạc bộ và đem tới sự hấp dẫn cuồng nhiệt cho giải quốc nội, nhưng dường như nó chẳng liên quan gì đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Các tuyển thủ Anh mỗi người một sở trường, quen một môi trường khác nhau, và khi tập hợp lại thì chưa có huấn luyện viên nào đủ tầm để gắn kết những con người ấy.

Đúng là cơ hội chơi bóng cho cầu thủ Anh bị hạn chế bởi cuộc chạy đua danh hiệu giữa các ông lớn đòi hỏi những ngôi sao đa sắc tộc dùng được ngay. Nhưng, rõ ràng là điều này cũng rất công bằng và thúc đẩy sự tiến bộ, nếu anh là một cầu thủ người Anh có tài, anh buộc phải chứng minh nó hoặc ở Anh, hoặc ở nơi khác, nếu không những người giỏi hơn sẽ chơi bóng. Chẳng thiếu gì những đội tuyển có lực lượng ngang bằng hoặc yếu hơn, nhưng sức mạnh tập thể, đường nét bóng đá của họ lại nhỉnh hơn, ấn tượng hơn so với tuyển Anh. Vấn đề con người rõ ràng không đáng bị mang ra ca thán ở đây.

Đá chán vẫn nhiều fan

Ngoài việc chưa thể làm việc lâu dài với một nhà cầm quân phù hợp, gốc rễ từ hệ thống đào tạo trẻ, định hướng đội tuyển cũng được người ta nói tới. Chẳng có mấy câu lạc bộ Anh tập trung và có đủ nguồn lực để phát hiện và đào tạo ra các ngôi sao trẻ gốc Anh. Tất cả đều phải vắt chân chạy theo thành tích, đặc biệt là những đội bóng được bơm tiền liên tục như Man City, Chelsea. Mô hình một,hai câu lạc bộ làm nòng cốt đội tuyển như ở Đức hoặc Tây Ban Nha xem ra khó lòng ứng dụng được ở Anh trong tình hình như vậy.

 

Nhưng không sao, không ảnh hưởng gì đến việc tuyển Anh có nhiều fan cả. Đúng, đá chán, danh hiệu thì không, luôn gây thất vọng, chẳng bao giờ đạt được cái gì tương xứng hoặc cao hơn thực lực sẵn có, nhưng người hâm mộ vẫn dõi theo, ủng hộ họ. Mỗi giải đấu lớn, các trận đấu của tuyển Anh luôn có đông người theo dõi bậc nhất, ngang với các ứng cử viên lớn cho chức vô địch, và trên mặt báo thì các thông tin về tuyển Anh cũng chiếm một dung lượng hoàn toàn lấn lướt.

Đó là những phản ứng dây truyền. Giải đấu quốc nội nào được yêu thích nhất, được xem nhiều nhất? Premier League. Những câu lạc bộ nào trên thế giới có đông đảo nhất fan hâm mộ? MU, Chelsea, Arsenal, toàn các đội bóng Anh ở top đầu. Ở mỗi đội bóng ấy, những trụ cột người Anh lại có một lượng fan khổng lồ, như Rooney, như Gerrard, Lampard. 38 vòng đấu trải dài suốt năm cũng góp phần ghi sâu thiện cảm của khán giả với bóng đá Anh, với văn hóa bóng đá của người Anh. Họ mang theo tất cả những cảm xúc quen thuộc, những cảm tình cá nhân ấy khi vào đến các giải đấu cấp quốc gia, và tuyển Anh được họ yêu mến, cổ vũ một cách vô cùng tự nhiên.

Chuyện tuyển Anh đá chán, thành tích nghèo nàn có lẽ sẽ khó mà thay đổi trong một sớm một chiều. Cách chọn và làm việc với huấn luyện viên của FA vẫn chưa có gì thay đổi, cách làm việc của huấn luyện viên với tập thể đội bóng vẫn chẳng có đặc sắc gì, và dường như không có bất cứ lộ trình dài hơi nào được thiết lập bởi người Anh cả. Thôi thì ai cổ vũ hãy cứ cổ vũ đi, họ có thể rất vui khi Anh thắng trận, những nếu có thua thì cũng chẳng quá đau buồn. Đơn giản không có một hình hài cụ thể nào, ấn tượng rõ rệt nào để họ yêu, đó chỉ là thích. Thích thì cứ thích vậy thôi.


Mạnh Quang
Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.