Chuyên mục
Ngày cuối của Lễ hội Maslenitsa: cả nước Nga tiễn mùa đông và đón mùa xuân
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngày cuối của Lễ hội Maslenitsa: cả nước Nga tiễn mùa đông và đón mùa xuân

Chủ nhật 26/02/2017 18:04 GMT + 7
 

Hôm nay 26/2 là Ngày Chủ nhật Tha thứ - ngày cuối cùng của Lễ hội Maslenitsa đã thu hút hàng nghìn người cùng tham gia hoạt động vui chơi trên toàn nước Nga. Mùa đông được tiễn đưa bằng nghi lễ đốt hình nộm rơm, các cuộc thi trò chơi và kèm theo nhiều món bánh xèo ngon lành.

Hãy cùng xem trò leo cột mỡ cao gần bằng chiều cao 4 tầng nhà, cột thẳng đứng, lạnh và rất trơn, sẽ là nhiều người tham gia phải bỏ cuộc giữa chừng.

Anh Denis, người chiến thắng 2 năm liên tiếp trong trò chơi này đã tiết lộ bị quyết dẫn đến sự thành công của anh: "Không có bí mật cả, chỉ không uống rượu hay hút thuốc lá, và chăm luyện tập các môn thể thao".

Tại Siberia, lễ hội Maslenitsa tiễn mùa đông mang đậm tính thể thao với trò đua ngựa và trò chơi kéo co cho mọi người cùng thử sức.

Tại thành phố Cherkessk vùng Kavkaz, lễ hội tiễn mùa đông nhưng nhiệt độ không khí ở đây đã ấm đến 20 độ C và cây xanh mơn mởn khắp nơi. Thời tiết ấm không làm giảm đi sự thú vị của lễ hội nhờ sự phong phú của món ăn và lòng hiếu khách của người dân làm lễ hội. Ai đến đây  cũng được mời món bánh xèo ngậy thơm mùi bơ.

"Những chiếc bánh xèo này được làm từ  nước ép củ cải đường nên có màu sắc như vậy. Và thọat nhìn thì trông chiếc bánh như chiếc túi...với  vàng! "- Cô Galina Klimahova nói thêm.

Tại Moskva, đã có kỷ lục mới vừa được lập nên với 12.500 chiếc bánh xèo, mỗi xấp bánh gồm 100 chiếc. Việc tráng bánh xèo diễn ra dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế: kỷ lục được lập nên với 1.600 kg bột, mười sáu đầu bếp và tám giờ tráng bánh liên tục. Đây là lượng bánh xèo được tráng ra nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại. Và lượng bánh này được đưa đến phục vụ cho mọi người tham gia lễ hội.

Từ Moskva đến các vùng ngoại ô, mọi người đều ăn bánh trong niềm vui và với... tốc độ đáng ngạc nhiên, đó cũng là một cuộc thi truyền thống của lễ hội. Ai ăn nhanh là người chiến thắng.

"Trong hai giây, ăn được 3 chiếc bánh xèo với tốc độ nhanh như tên lửa, tôi phải tập luyện gần như cả tuần" - Người chiến thắng của cuộc thi Anton Kashpanov cho biết.

Lễ hội Maslennitsa gần như diễn ra cả tuần qua trên đường phố, quảng trường và công viên ở Moskva, đâu đâu cũng thấy trẻ em vui chơi tưng bừng. Các em còn được dạy tô vẽ thế giới với màu sắc của mùa xuân tươi sáng và được tham gia bao trò chơi thú vị khác.

Vui tươi và ngon lành, đây chính là sự quyến rũ của Lễ hội Maslenitsa, ngay cả ở nước ngoài cũng vậy. Đối với một số người thì sự kết thúc lễ hội Maslenitsa sẽ là sự khởi đầu của Mùa Chay, còn đối với nhiều người thì đó là sự mong chờ, hy vọng về một mùa xuân sắp đến, khi cái lạnh của mùa đông được tống tiễn cùng nghi thức đốt hình nộm rơm.

Nguồn tham khảo:
https://www.1tv.ru/news/2017-02-26/320541 v_posledniy_den_maslenitsy_po_vsey_rossii_provozhayut_zimu_i_vstrechayut_vesnu

Nguồn: 1tv.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.