Chuyên mục
Vượt lên bệnh ung thư, nữ sinh tham dự cuộc thi nhan sắc!

Vượt lên bệnh ung thư, nữ sinh tham dự cuộc thi nhan sắc!

Chủ nhật 05/01/2020 10:10 GMT + 7

Trong Cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 do Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức, hình ảnh cô gái trẻ mới 19 tuổi đầu trọc bóng bước đi tự tin trên sân khấu, khiến cả khán phòng lắng lại. Và sau đó, là câu chuyện dài của một nữ sinh đang chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh ung thư quái ác.


Đặng Thị Thủy Tiên.


Sụp đổ khi nghe tin dữ!

Sinh năm 2000, mới 19 tuổi và đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất với ước mơ đỗ vào Đại học Ngoại thương, ấy vậy mà niềm vui chưa dứt, Đặng Trần Thủy Tiên đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú.

Khi tắm, thấy có một biểu hiện bất thường ở ngực, Thủy Tiên đi khám và được bác sĩ cho mổ lấy khối u ở một bên ngực. Những tưởng rằng chỉ là u lành, cắt đi là khỏi. Thế nhưng, 2 tuần sau, bác sĩ cho biết, khối u ấy được mang đi sinh khiết và chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 2B, tức là không sớm, không muộn và khả năng chữa khỏi hay không còn chưa biết.

Nghe được tin ấy, trời đất như đang sụp đổ với cô gái trẻ. “Tại sao lại là mình”, “Tại sao lại là ung thư”,…những câu hỏi đó cứ dằn vặt Thủy Tiên mỗi ngày. Thử tưởng tượng đang sống trong một gia đình hạnh phúc, đủ đầy, bỗng một ngày nghe tin mình bị ung thư, ai đó liệu có thể mạnh mẽ để vượt qua?

19 tuổi, Thủy Tiên sống trong gia đình nền nếp, bố mẹ là công chức Nhà nước, em trai kém 6 tuổi đang đi học. Tuy gia đình không giàu có nhưng bố mẹ luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cả hai chị em. Thủy Tiên luôn cười, nụ cười tươi rói của tuổi trẻ và tinh thần sống lạc quan. Thế nhưng, Tiên cũng thừa nhận, khi biết mình mắc bệnh ung thư, em đã suy sụp tưởng chừng có thể chết ngay được. Khóc lóc, oán trách ông trời bất công, và có cả sự yếu đuối. Mẹ động viên rằng cả nhà sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này nhưng chính mẹ cũng nghẹn ngào trong tiếng nấc.

 

Thủy Tiên vô cùng xúc động khi nhận được thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
Không được gục ngã.


Khi được chuyển lên Bệnh viện K, cô trải qua ca phẫu thuật cắt nửa bầu ngực trái. Sau 20 ngày chờ đợi vết mổ ổn định, Tiên được hóa trị lần đầu tiên. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ khi nghe những người vào điều trị cùng đợt rằng hóa trị rất mệt, Tiên vẫn không nghĩ mình kiệt sức đến vậy sau khi đưa hóa chất vào người.

Và kể từ lần điều trị hóa chất đó, cảm giác bắt đầu thay đổi hẳn khi tóc rụng nhiều, lông mày và lông mi cũng mất dần… Nhưng đó cũng chính là thời gian cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Không được gục ngã” – đó là câu nói thường trực trong đầu cô mỗi sáng thức dậy. Nở nụ cười tươi như ngày nào, Thủy Tiên quyết tâm chống chọi với căn bệnh này và tin rằng, tóc rụng sẽ mọc lại khi mình có ý chí.

Bảo lưu kết quả học tập để tập trung điều trị, Tiên luôn hi vọng mình sẽ khỏi bệnh. Chính vì vậy, cô luôn tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, không thức khuya và tránh nhiều đồ ăn dầu mỡ. Đồng hành cùng cô, cả gia đình đã thay đổi sở thích ăn uống hay chế độ sinh hoạt để con gái không cảm thấy cô đơn. Đối với Thủy Tiên, cô cho rằng mình đã quá may mắn vì luôn có người thân yêu thương bên cạnh.

Chủ động cắt mái tóc dài đen mượt sau 4 năm nâng niu nuôi giữ, mỗi lần ra đường Thủy Tiên phải đội tóc giả để tránh ánh mắt tò mò của mọi người.

Cô gái truyền cảm hứng!

Thủy Tiên không ngại chia sẻ về căn bệnh ung thư mà mình gặp phải. Cô tự tin với quá trình điều trị của mình và chia sẻ cả những lưu ý của bác sĩ dành cho mọi người với mong muốn “phòng hơn chống”.

Đã trải qua 9 lần hóa trị, những chuyến xe đều đặn sáng sớm từ Hải Phòng lên Hà Nội rồi lao thẳng vào viện để kịp giờ, Tiên không còn cảm giác sợ hãi. Cô gái trẻ đã sẵn sàng đương đầu, quyết chiến đấu với ung thư. Tiên nghĩ “nếu một phút giây mình gục ngã, là căn bệnh kia sẽ thắng”. Thủy Tiên chỉ thương bố mẹ và em trai vì mình mà cả nhà phải hi sinh nhiều. Và chỉ khi nhắc đến gia đình, Tiên lại bật khóc.

Tháng 11 vừa qua, Đặng Trần Thủy Tiên vinh dự nhận được thư và hoa động viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cô vô cùng hạnh phúc vì câu chuyện nhỏ của mình cũng được sự quan tâm từ người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ. Đó cũng chính là động lực lớn lao giúp Tiên tiếp tục cố gắng hơn nữa để chiến đấu bệnh tật và là tấm gương tiếp lửa cho những người có cùng hoàn cảnh như cô.

Cũng chính vì ý nghĩ đó, Thủy Tiên đã mạnh dạn đăng ký tham gia Chương trình “Duyên dáng Ngoại thương 2019” với chủ đề “cô ấy là điều khác biệt”. Cô nói: “Em không mong muốn mình trở thành hoa khôi để nổi tiếng hay khẳng định nhan sắc. Em chỉ muốn từ cuộc thi này, em sẽ truyền sự quyết tâm tới cho nhiều người hơn, để mọi người bớt đau khổ khi gặp khó khăn, bớt dằn vặt khi có bệnh tật. Và em tin, từ câu chuyện của mình, em sẽ chạm đến trái tim yếu mềm của nhiều người đang mắc bệnh ung thư”.

Gương mặt xinh xắn, làn da trắng và vóc dáng thon thả, Thủy Tiên không đội tóc giả, tự tin bước đi trên sân khấu lung linh ánh đèn. Vẫn nụ cười rạng rỡ mang sự hồn nhiên của tuổi trẻ, vẫn tinh thần lạc quan ấy, chỉ thế thôi cũng khiến khán phòng lặng đi vì xúc động. Và cũng chỉ thế thôi cũng đủ để bao người thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đừng oán thán hay than trách khi gặp khó khăn!

Với một Đặng Trần Thủy Tiên như thế, Ban Giám khảo đã trao giải “Nhân vật truyền cảm hứng” cho cô trong đêm Chung kết. Với Tiên, cô đã thực sự thành công trong cuộc thi. Câu chuyện của cô gái 19 tuổi đã truyền thông điệp tới những người đang mắc bệnh ung thư “Tóc rụng rồi sẽ mọc, vết sẹo trên người rồi cũng sẽ lành, bởi vậy, sợ hãi cũng chẳng ích gì, thay vào đó, hãy sống như chưa bao giờ được sống”.


Ngọc Trang

Nguồn: giaoducthoidai.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.