Chuyên mục
VTV Đặc biệt ''Ngày con chào đời'': Điều kỳ diệu nhất trong đại dịch COVID-19 là tiếng khóc của các con

VTV Đặc biệt ''Ngày con chào đời'': Điều kỳ diệu nhất trong đại dịch COVID-19 là tiếng khóc của các con

Thứ năm 23/09/2021 08:38 GMT + 7

Bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt - "Ngày con chào đời" đã khiến những phụ nữ đã từng trải qua cuộc vượt cạn, đã từng thấm nỗi vất vả chăm con đều rơi nước mắt khi xem.

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT RƠI TRÊN BÀN MỔ

Trong phim tài liệu "Ranh giới", nếu như khán giả đã được chứng kiến cảnh các thai phụ nhiễm COVID-19 phải vật lộn, chiến đấu với căn bệnh quái ác khi mang trong mình hai sinh mệnh cũng như sự nỗ lực, hi sinh đến cùng của đội ngũ y bác sĩ để giành giật hơi thở, sự sống cho bệnh nhân thì ở "Ngày con chào đời", khoảnh khắc những sinh linh bé nhỏ được ra đời ngay trong tâm dịch khiến người xem không khỏi bồi hồi và xúc động. 

 

 

 


 


 


 

Có lẽ với những ai đã từng trải qua cuộc vượt cạn, từng nằm trên bàn mổ để chờ đợi con được sinh ra, từng phải xa con ngay khi con vừa mới chào đời mới lại càng thấm thía hơn, cảm thông hơn với những thai phụ trong phim. Những người phụ nữ không may mắn bị nhiễm COVID-19 trong quá trình mang thai, cũng là giai đoạn họ yếu ớt và nhạy cảm nhất. Vào viện chỉ có một thân một mình, không có ai ở bên chăm sóc, động viên, các thai phụ bị nhiễm COVID-19 phải tự mình chiến đấu và tự mình vượt qua tất cả. Điều an ủi duy nhất và là chỗ dựa duy nhất lúc này với họ chính là đội ngũ y bác sĩ. 

Bộ phim "Ngày con chào đời" khắc hoạ sâu hơn về những thân phận thai phụ trong khu điều trị K1 của bệnh viện Hùng Vương. Câu chuyện về sản phụ Phạm Thị Hồng Phương, mang song thai ở tuần 32 hay câu chuyện về sản phụ Huỳnh Thị Lệ Thuỷ, Tiêu Thảo Ngân mang đến những góc nhìn chân thực dành cho khán giả. 

Sản phụ Phạm Thị Hồng Phương vào viện khi bị tai nạn giao thông. Nằm trong viện một tháng để dưỡng thai, sản phụ Phương không biết mình nhiễm COVID-19 từ lúc nào và từ đâu. Chuyển qua khu K1 điều trị, mỗi ngày qua đi là một ngày Phương mong các con trong bụng được mạnh khoẻ và chào đời an toàn. Ở tuần thứ 32, Phương được các bác sĩ chẩn đoán tim thai yếu và tình trạng thở của cô ngày càng nặng hơn. Để giúp tình trạng của Phương đỡ hơn, các bác sĩ quyết định sẽ mổ bắt con sớm cho cô. Lúc này, Phương cũng nhận tin chồng cô có kết quả dương tính với COVID-19 nên phải đi cách ly. Một mình trong viện, Phương phải tự xoay xở mọi thứ với loạt câu hỏi trong đầu "liệu mổ con ra có non quá không?", "con có khoẻ không?", "con sẽ được mấy cân?". 

Nhưng khi lên bàn mổ, Phương rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Nghe tiếng khóc hai con chào đời, Phương và đội ngũ y bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn hai em bé đều khoẻ nhưng vì sinh non nên phải đưa qua khoa Nhi chăm sóc đặc biệt. Trong suốt quá trình ở viện, Phương vừa vật lộn với căn bệnh COVID-19, vừa ngóng tin con bên khu điều trị. Khi được về nhà cách ly, cô cũng chỉ được nhìn thấy con qua điện thoại. Phương cứ khóc suốt vì kể từ ngày sinh con ra, cô chưa được ôm ấp con một lần. 

 

 


 


 


 

 

 


 


 


 

Sản phụ Huỳnh Thị Lệ Thuỷ hay Tiêu Thảo Ngân cũng là những người mẹ phải xa đứa con đỏ hỏn từ khi vừa mới chào đời. Những giọt sữa mẹ quý giá đáng ra con được hưởng thì các chị buộc phải bỏ đi. Những tháng ngày đầu đời của con, là người mẹ nhưng không thể ôm ấp, không thể vỗ về và chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng dù có khó khăn đến mấy, họ vẫn sẽ vượt qua được bởi họ biết những sinh linh bé nhỏ vẫn đang từng ngày chờ mẹ về. 

Hình ảnh những sản phụ cô đơn nơi phòng bệnh khiến người xem không khỏi xót xa. Mỗi người lại mang trong mình những nỗi lo khác nhau. Câu chuyện về các sản phụ ở phần sau của phim không còn chỉ gói gọn ở phạm vi bệnh viện, mà còn có những câu chuyện sau khi các em bé được về với bố và ông bà. Dù thiếu đi sự chăm sóc của mẹ nhưng các em lại được bù đắp bởi tình yêu thương của bố, của ông bà, của cô dì chú bác. 

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐƯA CON ĐẾN CUỘC ĐỜI NÀY

Ngay trong tâm dịch, để các em bé được chào đời an toàn là cả một nỗ lực không nhỏ đến từ các sản phụ cũng như đội ngũ y bác sĩ túc trực ngày đêm, theo dõi sự an toàn của cả mẹ và con. Ở bệnh viện Hùng Vương, có những ngày các y bác sĩ thực hiện 5 ca mổ liên tục, có những lúc họ cần đưa ra quyết định sáng suốt để kịp thời giữ tính mạng được của cả mẹ và con. Những khi thấy mẹ tròn con vuông, các bác sĩ mới yên tâm và thở phào nhẹ nhõm. 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

"Thai phụ không có mắc COVID-19 thì đã nặng nề rồi. Bây giờ thêm bệnh COVID-19 nữa thì triệu chứng bệnh lý gần như tăng gấp đôi, gấp ba. Và nhiều khi trở nặng, khôn lường chỉ trong tích tắc. Muốn đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và con thì mình phải theo dõi kỹ và sát, cấp cứu kịp thời" - Bác sĩ Nguyễn Hữu Tài cho biết. 

 

 


 


 

 


 


 


 


 


 

Bộ phim khép lại với những lời chúc dành cho các con, mong rằng các con lớn lên sẽ thật khoẻ mạnh, hãy sống thật tốt và có ích và hãy luôn nhớ, biết ơn những người đã góp công giúp con có mặt trên cuộc đời này. 

 

 

 

Linh Anh

Nguồn: vtv.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.