Chuyên mục
Người Hà Nội uống cà phê ven hồ, hưởng tiết trời mát lạnh mùa thu

Người Hà Nội uống cà phê ven hồ, hưởng tiết trời mát lạnh mùa thu

Thứ tư 13/10/2021 10:22 GMT + 7

Không được ngồi tại chỗ, phải mua mang đi, nhiều người ở Hà Nội đã chọn bờ hồ, công viên, vỉa hè làm nơi thưởng thức cà phê trong ngày lạnh 22 độ C.

 

Ngày 12/10, tiết trời Hà Nội se lạnh, nắng vàng rực rỡ vào buổi sáng và chiều muộn. Nhiều người thốt lên từ đầu năm chưa bao giờ thấy trời đẹp như hôm nay. Ảnh: Đức Thanh.

 


Thời tiết đẹp, khung cảnh lãng mạn cùng những luồng gió nhẹ khiến nhiều bạn trẻ không thể kìm lòng tạo dáng và sáng tác những bức ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: Đức Thanh.

 


Họ tìm đến ven hồ, công viên ngồi thưởng thức cà phê, tận hưởng không khí lãng mạn hiếm có sau những ngày siết chặt giãn cách xã hội.



Gia đình anh Phong (ngụ quận Nam Từ Liêm) mua 2 ly nước đi dạo và muốn tìm chỗ nghỉ chân. “Hôm nay thời tiết rất đẹp nên tôi quyết định đưa vợ con lên Hồ Gươm chơi, xem dự báo thời tiết thì hôm nay là đẹp nhất trong tuần. Ngồi đây tận hưởng không khí mùa thu và uống cà phê thì thật tuyệt”, anh Phong nói.



"Hôm nay thời tiết đẹp quá nên tôi đưa con gái ra đây chơi, sáng sớm hơi lạnh nên tôi khoác thêm áo cho cháu. Cửa hàng cà phê chỉ bán mang đi nên phải mang đồ ra đây ngồi. Mùa thu đẹp như thế này mà không có cà phê thì quả thật là thiếu sót lớn”, anh Lý (ngụ quận Long Biên nói.



Ngoài cà phê thì nhiều người cũng lựa chọn cho mình những món ăn nổi tiếng quanh khu hồ Hoàn Kiếm. “Cả gia đình cùng thích kem nên hôm nay rảnh rỗi tôi dẫn hai mẹ con lên hồ ngắm cảnh và ăn kem. Hôm nay thời tiết đẹp quá, đúng là mùa thu Hà Nội”, anh Nguyễn Văn Vị (ngụ quận Cầu Giấy) chia sẻ.



Vợ chồng anh Trung và chị Thư ở huyện Đông Anh, cách quận Hoàn Kiếm khoảng 20 km, cũng tìm đến trung tâm rồi mua những cây kem mát lạnh mang ra ven hồ dùng. “Sau 6 năm lấy nhau và trải qua một đợt giãn cách ở nhà, hôm nay vợ chồng tôi quyết định trốn làm lên Hà Nội chơi, ăn những món ngày mới yêu nhau thường ăn. Cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có được những phút giây đầy hoài niệm như thế này”, anh Trung chia sẻ.



Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ có khá đông người đến vui chơi. Họ mang theo những ly cà phê giấy vừa mua từ tiệm.



Chị Ngân ở phố Cửa Bắc ra vườn hoa Lý Thái Tổ từ sáng sớm, mang theo đồ ăn sáng và cà phê. "Hôm nay thời tiết nắng nhẹ, gió rất mát, ngồi đọc sách ở đây 'chill' lắm, lại thoải mái nữa. Trước đây tôi thường ngồi ở quán cà phê và đọc sách vào buổi sáng”, chị Ngân nói.



Anh Nguyễn Thành Đông (ở quận Nam Từ Liêm) cùng bạn gái chọn hồ Tây là điểm đến để thư giãn cùng người yêu. “Hôm nay thời tiết thực sự rất tuyệt vời, ngồi đây cùng người yêu, nhâm nhi ly cà phê cùng nhau, cảm xúc thật khó tả”, anh nói.


Anh Mark (đến từ nước Anh) ngồi đọc sách và uống cà phê bên hồ Tây. "Tôi đã sống ở Việt Nam được vài năm rồi, thực sự tôi rất yêu Hà Nội. Thời tiết hôm nay tuyệt quá, nếu ngồi ở nhà thật là lãng phí”, người đàn ông ngoại quốc chia sẻ.



Anh Hùng (ở Hàng Bài) mong rằng dịch bệnh sớm qua đi, các hàng quán mở cửa đón khách ngồi tại chỗ trở lại. "Ngồi cà phê bên hồ vào mùa thu thì tuyệt đấy, nhưng đâu phải hôm nào trời cũng đẹp như hôm nay”, anh nói.

 

Thế Bằng

Nguồn: zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.