Chuyên mục
Náo nức không khí đón Tết xa xứ của người Việt ở Odessa (Ucraina)
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Náo nức không khí đón Tết xa xứ của người Việt ở Odessa (Ucraina)

Thứ ba 17/02/2015 01:06 GMT + 7
Không khác những người dân Ucraina và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn ở Ucraina, người Việt Nam tại tỉnh Odessa cũng gặp không ít khó khăn vì những biến động chính trị, kinh tế nghiêm trọng suốt một năm qua. Tuy vậy, một cái Tết dân tộc, một Mùa Xuân mới lại đang đến trước nhà. Tạm gác lại những ưu tư, phiền muộn, không khí háo hức chào đón Tết vẫn ngập tràn ở những nơi có đông người Việt, ở những gia đình Việt và trong lòng những người con xa xứ ở Odessa. 

Thời tiết Odessa thời điểm này đang se lạnh kèm theo những đợt sương mù dày đặc vào mỗi sáng, tuyết rơi lất phất như mưa phùn.... gợi nhớ khung trời quê hương những dịp giáp Tết. Có lẽ cũng bởi thế, không khí náo nức đón Tết cổ truyền của cộng đồng người VN đã lan tỏa và dường như xua tan cả cái lạnh giá của những ngày cuối đông nơi đây. Ngoài trời vẫn là một màu trắng xóa của tuyết phủ, vẫn những cành cây trơ trọi trong trời đông... nhưng trong mỗi ngôi nhà của người Việt đã rực rỡ sắc màu của cây cảnh, của hoa, của quà bánh và nhất là gương mặt rạng rỡ của những con người đang háo hức đón Xuân.

Để giúp bà con đón một cái Tết xa nhà có đủ hương vị quê hương, Hội người VN tỉnh Odessa đã tặng mỗi hội viên một tờ lịch của Hội và một cân gạo nếp. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, gắn kết của BCH Hội với toàn thể bà con cộng đồng.

Không khí mua sắm Tết cũng tràn ngập các cửa hàng Việt Nam với tấp nập người mua, kẻ bán. Khung cảnh như một khu chợ ở Việt Nam với đủ các loại hoa quả, bánh mứt và các mặt hàng phục vụ Tết. Và điều đáng phấn khởi nữa là giá cả không có tình trạng tăng đột biến... bởi thế trong mỗi gia đình người Việt ở Odessa đều có thể chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ Tết với bánh chưng, giò, măng, hành kiệu muối...

Anh Danh, nhân viên bán hàng tại cửa hàng đồ khô Lộc Êm cho biết: Năm nay dẫu sức mua sắm chuẩn bị Tết không bằng năm ngoái, nhưng bắt đầu từ ngày rằm tháng Chạp, bà con đã mua nhiều loại hàng tết như gạo nếp, bánh kẹo, măng, miến, mộc nhĩ v.v... 


Cửa hàng đồ khô Sơn - Điệp phục vụ hàng Tết


Khu bán hoa quả tươi của siêu thị “Hương Sen” phục vụ bà con mua sắm cho mâm ngũ quả


Tuy nhiên, cũng do tác động của cuộc khủng hoảng chung ở Ucraina, sức mua của người Việt có giảm. Chị Trang, chủ cửa hàng Sơn Điệp cho biết: “Năm nay mứt Việt Nam bán không chạy lắm. Nhà chỉ có 100 hộp mà vẫn còn nhiều”. Trong khi đó, chị Thơ, nhân viên bán hàng siêu thị “Hương Sen” thì lại cho biết, bà con VN mình mua thịt, giò chả rất nhiều. Cửa hàng của chị còn phục vụ đầy đủ hàng Việt như rau tươi các loại và có cả hoa quả phục vụ trang trí mâm ngũ quả như phật thủ... Và cận Tết, nhiều mặt hàng “thuần Việt” vẫn tiếp tục được vận chuyển sang như khoai sọ, rau thơm, rau cần… mà anh Quân, người kinh doanh ở chợ “Cây số 7” vừa nhận trong chuyến bay từ Việt Nam sang.

Lo lắng cho gia đình đón Tết, nhiều hoạt động từ thiện vẫn được Hội người Việt ở đây rất quan tâm. Chị Thái, chị Tám, chị Nga vốn nổi tiếng với những chiếc bánh chưng thơm ngon mà các chị tự tay làm và các chị cho biết: "Năm nay, Ban từ thiện tổ chức gói bánh chưng gây quỹ. Còn việc kinh doanh, do vật liệu đắt mà giá cả không tăng được nên chúng tôi chỉ làm khi có gia đình nào đặt hàng Tết”.


Chương trình “Gói bánh chưng từ thiện – đợt 2” nhận được sự ủng hộ rất lớn của cả cộng đồng


Tại văn phòng Hội Người Việt tại Odessa có một chiếc “bánh chưng may mắn” được trang trí rất đẹp mắt. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội cho biết đây là chiếc bánh chưng được gói theo đúng tiêu chuẩn phong thủy và chỉ có duy nhất một chiếc. Nó sẽ được bán đấu giá qua báo điện tử “Người Việt Odessa” để gây quỹ từ thiện. Giá khởi điểm là 1.500 grivna, người nào thắng trong cuộc đấu giá sẽ được lãnh đạo Hội tới tận nhà chúc tết. Ông Đức cũng cho biết, thời gian kết thúc đấu giá là 12 giờ trưa ngày 18/02/2014 (tức trưa 30 Tết).


Chiếc “Bánh chưng may mắn” được trang trí đẹp mắt đặt tại văn phòng Hội để bán đấu giá gây quỹ từ thiện


Gác lại những khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhiều chị em người Việt vẫn tranh thủ tới các cửa hàng làm đẹp để sửa sang mái tóc, Làm bộ móng chân, móng tay đón Tết. Chị Loan, người vừa mở một tiệm làm móng tay tại trung tâm thành phố Odessa cho biết: “Dù tiệm mới khai trương nhưng những ngày này bà con tới làm đẹp rất nhiều.”

Trong khi đó, tại nhà chị Mơ, một không khí tươi vui cũng tràn ngập khi chị em trong Đội nghệ thuật cộng đồng đang chuẩn bị những tiết mục ca, múa nhạc và cả đạo cụ để tham gia chương trình “Mừng đón Xuân Ất Mùi” sẽ được tổ chức tại thủ đô Kiev. Chị Mơ đang vui vẻ trang trí một cành đào được vợ chồng một người bạn tặng vui vẻ nói: “Dịp Tết cổ truyền gia đình nào cũng ước có cành hoa tươi thắm và mâm ngũ quả trong nhà. Thật hạnh phúc là tôi đã có được cành đào rất Việt Nam này”.


Chị Mơ cùng người thân chuẩn bị mâm ngũ quả đón năm mới


Nhiều gia đình khác như anh chị Tuấn, Thủy, anh chị Cường, Tuyết cũng có những niềm vui riêng trong mùa Xuân này. Đó là làm được công việc chăm sóc, động viên ông bà hai bên nội ngoại ở trong nước với chút quà vừa gửi về, đồng thời lại vừa được nhận quà của Hội người Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Odessa nên Tết cũng khá “tươm tất”; Đặc biệt hơn, anh chị Cường, Tuyết còn đang chuẩn bị đón một thành viên mới sắp chào đời. 


Gia đình nhà anh chị Tuấn Thủy với cành đào VN tưng bừng chào đón Năm Mới


Niềm vui đón Năm mới cổ truyền của người Việt dường như đã lan tỏa, cuốn hút sự tò mò của nhiều người bạn Ucraina. Cháu Đỗ Mạnh Hùng – con trai anh chị Trung Hồng, hiện là nhân viên ngân hàng Mafinbank khoe rằng: "Cháu hạnh phúc khi được các bạn người Ucraina cùng phòng biết đến Tết cổ truyền của Việt Nam và cùng chúc nhau một năm mới hòa bình và chấm dứt chiến sự, đổ máu.” Ông Nguyễn Doãn Liễn cũng vui vẻ kể: “Càng gần Tết càng có nhiều người bạn Ucraina tỉ mỉ hỏi han xem ngày nào sẽ là ngày mùng Một Tết của Việt Nam và không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến với tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Quan trọng hơn là gia đình tôi cũng như các gia đình người Việt tại Odessa vẫn luôn duy trì được không khí đón xuân và truyền thống Việt để những thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên ở đây vẫn biết tới ngày Tết và luôn trân trọng, hướng về quê hương”.

Và đã gần lắm rồi cái Tết Ất Mùi. Cộng đồng Việt Nam tại Odessa, Ucraina cũng đã chuẩn bị gần như khá trọn vẹn những thứ cần có cho một cái Tết cổ truyền đậm đà hương vị quê nhà. Điều mong ước về một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc đến với tất cả cộng đồng Việt Nam ở đây cũng đã hiển hiện và chúng ta hãy cùng hy vọng, cùng nói với nhau câu “CHÚC MỪNG XUÂN MỚI”./.


Cháu Duy Nam – 5 tuổi, vừa đi học mẫu giáo về đã bắt mẹ gọi điện thoại để hỏi thăm ông bà nội đang chữa bệnh trong nước






Chuẩn bị luộc bánh chưng phục vụ cộng đồng đón Tết Việt đậm hương vị quê nhà


CTV “Người Việt Odessa”
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.