Chuyên mục
Nữ tiếp viên hàng không những chuyến bay mùa dịch Covid-19: 'Hàng xóm bảo toang rồi'

Nữ tiếp viên hàng không những chuyến bay mùa dịch Covid-19: 'Hàng xóm bảo toang rồi'

Thứ năm 12/03/2020 11:02 GMT + 7

Tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 cho biết, hình ảnh cô lên xe cấp cứu đi cách ly được hàng xóm chia sẻ lên mạng bảo ‘toang rồi’, kêu gọi trữ gạo, né con đường qua nhà của mình khiến mẹ cô bật khóc.

 

Bay trong mùa dịch, tiếp viên hàng không luôn trong tâm thế sẵn sàng cách ly

 

Tối ngày 6.3, thông tin N.H.N (27 tuổi, ngụ Hà Nội) dương tính với Covid-19 khiến dư luận bàn tán xôn xao. Thông tin bệnh nhân N. từng đi qua Anh, Pháp, Ý và trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines cũng khiến cộng đồng tiếp viên sôi sục suốt cả đêm.


‘Hàng xóm bảo toang rồi’


Nửa đêm hôm đó, đang chuẩn bị đi ngủ thì Nguyễn Ngọc Cẩm Hồng (26 tuổi, ngụ TP.HCM, tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines) cũng liên tục nhận điện thoại của đồng nghiệp hốt hoảng báo: “Hồng ơi, có khách trên chuyến bay VN0054 nhiễm Covid-19 rồi” làm người cô nóng như lửa đốt, đầu óc quay mòng mòng.

 

Chưa kịp định hình cần phải làm gì tiếp theo thì Hồng nhận được điện thoại của liên đội trưởng nói chuẩn bị va li để sẵn sàng đi cách ly. Cô vội vàng dậy thu dọn đồ đạc trong vô thức.


Hồng dọn đồ mà tay chân run lẩy bẩy, bao nhiêu nỗi sợ vô hình bỗng hiện lên trước mắt. Hồng lo cho cha mẹ và hai em tiếp xúc với mình suốt từ ngày 2.3 không biết có sao không, bản thân Hồng thì muốn ngay lập tức được đưa đi cách ly để xét nghiệm, điều trị kịp thời.

 


Lẵng hoa ngày 8.3 của công ty mà Hồng nhận được khi đang ở khu cách ly của bệnh viện

 

Hồng đeo khẩu trang xuống thông báo cho ba mẹ rồi tự nhốt mình trong phòng nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Những liên tưởng về cuộc sống trong khu cách ly, về việc điều trị bệnh lỡ có nhiễm cứ vậy hiện ra… Sáng sớm hôm sau, công an cùng y tế tới nhà đón Hồng ra xe cấp cứu và yêu cầu cả gia đình Hồng phải tự cách ly ở nhà.


Hồng kể: “Những hình ảnh mình bước lên xe cấp cứu bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Mình có kết bạn Facebook với những người gần nhà nên đọc được họ viết, người thì bảo toang rồi, người thì kêu gọi “trữ mì gói đi anh em”, rồi mách nhau né con đường nhà mình ra… Mình đã rất buồn khi đọc được những câu đó, nhưng buồn hơn là mẹ cũng đọc được rồi mẹ bật khóc”.


Thức trắng đêm vì lời bàn ra tán vào


Sáng hôm sau, cả khu chợ gần nhà Hồng cũng bàn tán xôn xao, mọi người đồn ầm lên nhà đó có con nhỏ phải đi cách ly, sợ “dịch” đến chân rồi nên mọi người chen nhau đi mua hàng tích trữ.


Lúc đó, Hồng đang ở phòng cách ly đặc biệt chờ kết quả xét nghiệm máu, dịch họng, chụp X-quang phổi. Đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, lại thêm một đêm Hồng thức trắng.

 


Hồng luôn lạc quan và nói sẽ không quan tâm nữa những lời bàn ra tán vào

 

Sáng ngày 8.3, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm của Hồng là âm tính. Nữ tiếp viên 26 tuổi mới thở phào nghĩ vậy là mình không sao, gia đình không sao, mọi người không sao.

 

“Vậy nên không việc gì mình phải quan tâm mấy bài đăng kêu “toang” gì kia nữa, chỉ việc suy nghĩ tích cực thôi. Mình nhận được nhiều lời động viên từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Vậy là quá đủ”, Hồng vui vẻ nhắc lại. 


Cũng như các tiếp viên khác trên chuyến bay VN0054, Hồng đều được đoàn tiếp viên trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, bông tẩm cồn, bao tay, vitamin C để phòng tránh dịch. Cô và đồng nghiệp đã mang khẩu trang suốt chặng bay dài từ London về Hà Nội và mỗi lần thay bao tay là lại đi rửa tay với xà phòng.

 

Hồng cho biết, trên chuyến bay này hầu như chỉ có tiếp viên và người Việt đeo khẩu trang, còn khách Anh không đeo. Các khách Anh trên chuyến bay rất dễ thương và thân thiện, không nói cười to, luôn lịch thiệp. Dù vậy, khi tiếp xúc trực tiếp với khách Anh cả tổ bay đều mang bao tay, khẩu trang theo quy định nên mọi người vẫn cảm thấy an tâm.


Tại Bệnh viện quận 7, Hồng được sắp xếp cho ở một phòng rộng thênh khiến cô có chút lo sợ, tối ngủ không dám tắt đèn. Đến trưa 10.3, mới có thêm một người nữa cũng được sắp xếp vào ở cùng.


Cách ly không đáng sợ


Nữ tiếp viên hàng không chia sẻ, cuộc sống trong khu cách ly không đáng sợ. Hằng ngày, cán bộ đều đi xịt khử trùng toàn bộ khu vực, lau sàn nhà từng phòng, chai cồn rửa tay có ở khắp mọi nơi. Hồng được cung cấp quần áo, dép, bộ bàn chải đánh răng, khăn lau, drap giường sạch sẽ để thay mỗi ngày.


Trong khu cách ly, các bác sĩ, y tá đi thăm khám một ngày 2 lần vào 6 giờ sáng và 6 giờ tối. Còn về phần ăn uống, mỗi ngày đều có cán bộ đưa cho một danh sách thực đơn các món ăn phong phú để mọi người tự lựa chọn.

 

Nữ tiếp viên 26 tuổi cho biết cuộc sống trong khu cách ly không hề đáng sợ


“Ở trong khu cách ly không được ra ngoài nên đôi khi thấy rất chán nhưng nhờ có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả công ty ở bên động viên nên mình không hề cảm thấy cô đơn một chút nào. Họ còn sẵn sàng “tiếp tế” nhu yếu phẩm vào cho mình. Cứ như thế này mình sợ tăng cân mất nên phải tập thể dục thường xuyên luôn. 8.3 công ty còn mang vào gửi tặng một lẵng hoa làm mình thấy ấm áp vô cùng”, nữ tiếp viên hàng không Cẩm Hồng hạnh phúc bày tỏ.

 

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, tính đến 17 giờ ngày 11.3, tổng số cán bộ nhân viên của hãng đang được cách ly và theo dõi vì có tiếp xúc với hành khách dương tính với Covid-19 hoặc trở về từ vùng dịch là 685 người, hiện tình trạng sức khỏe không có biểu hiện bất thường. Trong đó, số người cách ly tập trung là 54 người (Hà Nội: 20, Quảng Ninh: 1, Đà Nẵng 2, TP.HCM: 31) tại 17 cơ sở; 631 người còn lại đang tự cách ly dưới sự giám sát chặt chẽ theo quy định và hướng dẫn của các cán bộ y tế cơ sở. Số người có xét nghiệm âm tính là 32, chờ kết quả là 6 người.

 

Vũ Phượng

Nguồn: thanhnien.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.