Chuyên mục
Nhan nhản Sơn Tùng MTP hay “thời của nhái”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nhan nhản Sơn Tùng MTP hay “thời của nhái”

Thứ sáu 05/06/2015 09:00 GMT + 7
Một showbiz Việt đang bão hòa bởi “quanh quẩn mãi giữa vài ba… bản gốc”; gameshow thì luôn cần yếu tố độc và lạ để gây chú ý… - Bằng ấy “thiên thời, địa lợi…” cũng đã đủ để làng nhạc đẻ ra ối Xuân Tóc Đỏ mà lúc này, chủ yếu là các bản sao của Sơn Tùng.


“Đặc sản gameshow” hay thời của những Xuân Tóc Đỏ

Tiếng là truyền hình thực tế không ngừng đẻ ra “tân binh” nhưng khổ nỗi, “tân binh” lại là món không thể dùng “ngay và luôn” được vì không phải năm nào, mùa nào, những “The Voice”, “Vietnam Idol”… cũng được mùa, dù vẫn bằng ấy cái đầu chụm vào “ủ mưu”. Chưa kể, một game show muốn “hút hàng” thì ngoài chất lượng thí sinh và độ hot của dàn giám khảo ra, còn cần đến những yếu tố độc và lạ để giúp truyền thông kiếm chuyện làm quà câu view và cũng là giúp game show câu quảng cáo. Bởi vậy mà những Uyên Linh, Hương Tràm… là không đủ dùng cho game show mà còn phải có thêm những Hương Giang Idol hay Mai Quốc Việt… để chiều lòng những khán giả / độc giả có máu hiếu kỳ, theo kiểu “dân nhậu đòi món nhắm”. Chính vì vậy mà kể từ sau Idol, cái tên Hương Giang bỗng trở nên hot (dù trước đó đã từng xuất hiện mờ nhạt ở chính gameshow này) nhờ câu chuyện chuyển giới thành công được êkip thực hiện khai thác một cách đầy mùi mẫn. Cô được một loạt gameshow đình đám săn đón, khi trong tư cách thí sinh, khi là khách mời... như một sự “lấy lòng” cộng đồng chuyển giới vốn ngày càng đông đảo, đồng thời chiều lòng những con mắt hiếu kỳ của những người ngoài giới.

Mai Quốc Việt được khen khi nhái giọng và phong cách Chế Linh.

Tương tự, “Gương mặt thân quen” mùa mới cũng đang có trong tay món “bảo bối” là “vua nhái giọng” Mai Quốc Việt, khi chàng trai này sở hữu trong tay tài lẻ là bắt chước giọng của (gần như bất kỳ) ngôi sao nổi tiếng nào thuộc bất kể dòng nhạc nào, từ Đàm Vĩnh Hưng tới Chế Linh, Khánh Ly… - quá đắc địa với “Gương mặt thân quen”! “Thời của nhái” cũng giúp Khánh Bình - anh chàng bán phở hát được cùng lúc hai giọng nam - nữ trở thành một “đặc sản” ở “Người bí ẩn” rồi X-Factor năm 2014 và lúc này là thẳng tiến một lèo vào showbiz, thậm chí còn… ra nước ngoài lưu diễn và cũng lên báo khoe chuyện tậu xe tậu nhà như ai.

Nhái đẻ ra nhái

Những Mai Quốc Việt, hay Khánh Bình… - thôi thì còn gọi là có chút tài lẻ hơn người, nhưng những “ca lạ” như anh chàng trồng ổi Lệ Rơi, hay cái cậu làm nghề bảo vệ Võ Viễn Thiện (bản sao Sơn Tùng MTP vừa bị fan Sơn Tùng đánh hôm 1/6)… mà cũng tiến được lên sân khấu thì mới gọi là botay.com. Đành rằng, showbiz Việt từng chứng kiến một ca đổi đời trên cả thành công là Đàm Vĩnh Hưng - vốn xuất thân từ một anh thợ cắt tóc, nhưng ít ra, Hưng còn ít nhiều có giọng, và đáng nói, là có một cái đầu “ủ mưu” ở hạng “hơn người”. Nhưng đến thời của Lệ Rơi hay Võ Viễn Thiện thì các cậu chàng chỉ cần ngoan ngoãn làm một con rối trong tay các “bầu sô hạng cỏ” (thường là kiêm quản lý quán bar) là cũng đã đủ thò một chân vào showbiz (hiểu theo nghĩa nôm na là kiếm tiền bằng… mic). 

Lệ Rơi gây bất ngờ khi mới thành lập công ty giải trí. 

Lệ Rơi, dù nhiều lần lên tiếng thanh minh là không có ý tiến thân vào showbiz và bày tỏ ý nguyện muốn được yên phận làm một anh chàng trồng ổi ở quê nhà nhưng rốt cuộc, người ta vẫn thấy anh chàng nông dân ưa ca hát từng lên sóng truyền hình quốc gia này có mặt khắp nơi, từ Sài Gòn tới Hà Nội: Khi thì đứng hát gây tắc đường giữa phố Tây balô Bùi Viện (TPHCM), khi lên sóng truyền hình “Thách thức danh hài” (như thông lệ, game show vẫn luôn cần “những anh hề và của độc”)… hay gần đây nhất là một vai trò mới toanh: Ông chủ một công ty truyền thông tại TPHCM kiêm chủ quán bún chả “Ba thằng khùng”.

 Anh chàng chuyên cover các bài hát bằng một chất giọng chỉ thua… Chaien này giờ lại đến lượt được thiên hạ mượn tên như một “thương hiệu” có thể giúp thu tiền. Vì nghe đâu chàng nông dân bán ổi giờ đang bận chạy sô (hát và đóng phim như ai), chứ làm gì còn thời gian mà ngồi làm… ông chủ. Cứ chửi Sơn Tùng đạo nhạc, Sơn Tùng Xuân Tóc Đỏ, biết đâu Sơn Tùng hồi giờ cũng “nuôi” được ối người, hết Lệ Rơi đến Võ Viễn Thiện, với “công thức vàng”: Cover những bản hit của Sơn Tùng (riêng Võ Viễn Thiện còn có thêm một “mỏ vàng” nữa là một ngoại hình giống hệt Sơn Tùng). Và rồi, “nhái lại đẻ ra nhái”: Lệ Rơi mới đây lại có thêm kha khá phiên bản nữa, thậm chí có cậu còn chọn một cái tên rất oách: Cường Dolla. Thật đúng là, vui đáo để!

Thấy bảo, trên tường quán bún chả “Ba thằng khùng” của “Lệ Rơi và những người bạn” có đề câu: “Khùng là thiên hạ nó đồn / Chứ đi bác sĩ em còn nặng hơn”, thiết tưởng nhân “thời của nhái”, có thể sửa: “Khùng là thiên hạ nó đồn / Chứ vào showbiz e còn nặng hơn”. Lại có câu: “Không bán thiếu, chỉ bán chịu” - e lại càng đúng với “thời của nhái”, thời “thách thức danh hài”!


An Nguyên
Nguồn: laodong.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.