Chuyên mục
Du khách Việt tại Thái Lan bàng hoàng về vụ nổ bom rung chuyển Bangkok
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Du khách Việt tại Thái Lan bàng hoàng về vụ nổ bom rung chuyển Bangkok

Thứ ba 18/08/2015 11:55 GMT + 7
Người dân Thái Lan và khách du lịch vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Bangkok vào tối qua 17/8, làm 22 người chết và hơn 120 người bị thương.

Một người bị thương đang được trợ giúp tại hiện trường (Ảnh: Hồng Hạnh)

Chị Thanh Hương, một du khách Việt Nam cho biết, vào lúc 7h tối qua khi vụ nổ xảy ra chị đang ở tháp Baiyoke Sky, tháp cao nhất thành phố Bangkok, 81 tầng. Mặc dù trên tháp cao và ồn ào nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng nổ. Tuy nhiên, không ai nghĩ đó là tiếng bom bởi Thái Lan mấy năm trở lại đây khá yên bình.

"Mọi người chưa hết bàng hoàng thì vụ nổ thứ 2 xảy ra, lúc đó tâm trạng mọi người bắt đầu lo lắng. Khách du lịch bắt đầu di tản khỏi trung tâm mua sắm sầm uất đó về khách sạn", chị Hương cho hay.

Anh Bun, một người Thái gốc Việt, bơ phờ, hốc hác vì cả đêm không ngủ do bị ám ảnh cảnh tượng đêm qua. Anh cho biết dù sống ở đây 20 năm nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến người chết khủng khiếp và xót xa như vậy.

"Các phần thi thể người văng khắp nơi sau vụ nổ. Tại sao lại đánh bom nhằm vào các dân thường?", anh Bun nói.

Anh Nguyễn Văn Hải, một khách du lịch Hà Nội, kể lại: "Tôi đứng cách nơi nổ đó khoảng 1 km. Biết thông tin về vụ nổ, tôi cảm thất bất an nên về ngay khách sạn trú ẩn ngay cho an toàn".

Chị Thanh Phương, một cán bộ sang Thái Lan công tác, kể lại: “Lần đầu tiên tôi sang Thái Lan, vừa công tác, vừa kết hợp du lịch mua sắm. Bao háo hức cho chuyến đi đã tiêu tan khi tôi nghe thấy tiếng nổ dữ dội gần khu Central World. Lúc đó chúng tôi đang đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất Thái Lan, từ trên cao, chúng tôi nhìn thấy khói bốc lên, cứ ngỡ là trời nổi cơn giông. Sau đó thì đường phố náo loạn vì xe cảnh sát, xe cứu thương.

Chúng tôi trở về khách sạn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Đến giờ tôi vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh. Không thể ngờ đất nước Thái Lan lại chờ đón mình bằng một sự kiện hỗn loạn như thế. Trước đó, từ sân bay về thủ đô, anh hướng dẫn viên du lịch người Thái tự hào kể cho chúng tôi nghe, lâu nay đất Thái đã yên bình trở lại. Anh còn tự hào kể ở Thái không có nhiều trộm cắp, tệ nạn, không có nạn cờ bạc, càng khiến chúng tôi hào hứng đến với thành phố của mua sắm, du lịch.

Hiện theo chúng tôi được biết, cảnh sát Thái Lan đã kiểm soát đường phố gắt gao. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã có những động thái hướng dẫn cho du khách Việt, nên chúng tôi cảm thấy bớt lo sợ”.


Các thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: Hồng Hạnh)

Chị Kim Anh, hiện đang có chuyến công tác tại Thái Lan, đến sáng nay vẫn còn bàng hoàng.

"Tôi may mắn thoát chết bởi dự định đến trung tâm mua sắm gần hiện trường nhưng sau đó thay đổi kế hoạch và không đi nữa. Kế hoạch chỉ bị thay đổi cách vụ nổ 15 phút. Ơn trời. Hôm nay, tôi đã rời khỏi Bangkok đi tỉnh khác bởi thực sự rất lo lắng".

Chị Ót, người Thái Lan, giọng vẫn còn run khi nói về vụ đánh bom: “Thực sự đáng sợ. Tôi bị sốc nặng. Những người dân vô tội bị sát hại. Những kẻ đánh bom này cần phải trừng trị".

Cô Ethel Agnes Pascua, một người Thái, nói: “Tôi sợ và lo lắng. Lúc đó tôi ở trong nhà, nghe tiếng nổ mở cửa ra thấy khói, trời đen, tưởng sắp mưa nhưng không phải. Tôi rất ngạc nhiên vì Bangkok vốn yên bình. Hôm Chủ nhật, Thái tử vẫn đạp xe đi trong phố. Vụ nổ xảy ra gần cung điện của vua. Mong chính quyền tìm ra sớm thủ phạm".

Ngày 18/8, cảnh sát vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ đánh bom để điều tra vụ việc.

Vụ nổ bom tại Bangkok xảy ra vào khoảng 19h tối qua gần ngôi đền Erawan tại quận Chidlom ở trung tâm thủ đô. Ngôi đền này thu hút rất đông người tới lễ. Đền Erawan cũng tọa lạc gần các khách sạn sang trọng và các trung tâm mua sắm lớn.

Giới chức Thái Lan cho biết, các vụ nổ đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Hồng Hạnh
Từ Bangkok
Nguồn: dantri.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.