Chuyên mục
Dịch Covid-19: Ấm tình người Việt ở Malaysia

Dịch Covid-19: Ấm tình người Việt ở Malaysia

Thứ bảy 02/05/2020 17:10 GMT + 7

Hơn 10 ngày qua, những món quà dù chỉ giản đơn như gạo, dầu ăn, trứng gà, mì tôm, thuốc... đã được các tình nguyện viên của cộng đồng trao tới tận tay bà con, anh chị em lao động người Việt trên khắp Malaysia đang trong hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia này.


Những món quà được trao tận tay đến các lao động Việt tại Malaysia (Ảnh: NVCC)


Malaysia là một trong những địa bàn nóng của dịch Covid-19 tại Đông Nam Á, với gần 6.000 ca nhiễm bệnh, trong đó gần 100 ca tử vong. Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo quốc gia này sẽ kéo dài giới hạn đi lại cùng những lệnh cấm nhằm chống dịch bệnh thêm hai tuần nữa. 

Khi nghe được thông tin này, không ít lao động Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh mất việc như anh Lê Bình (quê Nghệ An), anh Hải (quê Bắc Ninh) và anh Sỹ (quê Bắc Giang)... càng thêm lo lắng cho cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng, trong những ngày gian khó ấy họ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và an ủi kịp thời đến từ cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Những chuyến hàng chở yêu thương

Đã là ngày thứ 11 những tình nguyện viên đến từ Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cùng nhau thực hiện những chuyến hành trình ý nghĩa nhằm lan tỏa yêu thương đến với lao động nghèo trên khắp đất nước Malaysia gồm nhiều bang rộng lớn. 

Có những chuyến đi khá “bão táp” với cung đường quanh co, uốn lượn, khi về lại gặp sấm sét và mưa tầm tã... nhưng trong lòng các chị em rất vui vì đã đem quà đến trao tận tay những công nhân làm trong công trường xa đường lớn, ở nơi hẻo lánh và ít người. Thậm chí, có những hôm họ còn vượt qua tới 1.500 km để trao tận tay 249 phần quà tới bà con gặp khó khăn nhất tại Bukit Jalil, SuBang, Klang... Dù chỉ là phần quà hết sức giản dị nhưng ánh mắt thầm cảm ơn của các lao động Việt được hiện lên rất rõ làm cho những mệt nhọc của các tình nguyện viên tan biến...

Là người đồng hành xuyên suốt những hành trình này, chị Trần Thị Chang – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, Phó Trưởng Ban Liên lạc người Việt tại Malaysia cho biết, những món quà đầy tình nghĩa này là sự chung tay, giúp sức của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các Cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, chị em phụ nữ và cùng toàn thể bà con người Việt Nam tại đây. 

Chính sự nhiệt tình của những tấm lòng hảo tâm, sự đồng hành trên khắp nẻo đường, từ thành phố đến nông thôn của các chị em đã giúp chị không quản ngại xa xôi đến từng địa điểm trao quà và tiếp thêm sức mạnh cho những trường hợp đang gặp khó khăn trong thời kỳ bệnh dịch.

Khi nhận được điện thoại thăm hỏi, động viên và gợi ý xây dựng một quỹ giúp đỡ người Việt đang gặp khó khăn tại đây, chị Nguyễn Kiều Ngân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Kuantan cũng đã quyết định tạm gác lại gia đình, bất chấp rủi ro phơi nhiễm dịch bệnh để hưởng ứng và lan toả sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn khó khăn này.

Chị Ngân cho biết, tại Kuantan, rất nhiều lao động đồng hương khó khăn, có người nấn ná ở lại vì mưu sinh, có người lập gia đình, có người trước đây cũng có công việc làm ăn tốt nhưng dịch bệnh đến như bão làm cuộc sống của họ tê liệt và trở tay không kịp. Đôi khi, cũng vì thiếu thốn mà chấp nhận hỗ trợ từ cộng đồng, chị đã nhìn thấy cả những ánh mắt ái ngại và cả những nụ cười khỏa lấp của họ.


Những món quà được trao tận tay đến các lao động Việt tại Malaysia (Ảnh: NVCC).


Để không ai bị bỏ rơi nơi xứ người

Hiện có khoảng hơn 10.000 lao động Việt Nam hợp pháp và có hàng nghìn lao động bất hợp pháp tại Malaysia. Theo thông tin được các nhóm tình nguyện và các lao động chia sẻ trên mạng xã hội thì có khá nhiều người Việt tại Malaysia đang gặp phải khó khăn. Trong số đó có những trường hợp là lao động bị chủ cho nghỉ việc không lương, có những người là lao động công nhật, nghỉ việc là gần như không còn tiền chi tiêu...

Các tình nguyện cũng cho biết có nhiều phụ nữ Việt lấy chồng người Malaysia gặp phải hoàn cảnh khó khăn, một số khác ốm đau, bệnh tật không có điều kiện chữa trị. Điểm chung của các trường hợp này là họ đang bị thiếu đồ ăn thức uống hoặc không có tiền để mua thực phẩm, thuốc men, hoặc đơn giản là do không thể ra ngoài mua thực phẩm để sinh tồn...

Trước tình hình trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nhanh chóng phân công cán bộ liên hệ với đầu mối thông tin cũng như nhóm từ thiện tại các địa phương của Malaysia để xác minh và nắm tình hình. Sau khi có thông tin bước đầu, Đại sứ quán phát động phong trào quyên góp bằng cách gửi thư kêu gọi cộng đồng người Việt chung tay đóng góp, hỗ trợ, cứu giúp người gặp khó khăn.

Lời kêu gọi của Đại sứ quán đã được Ban liên lạc người Việt tại Malaysia, Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, các doanh nghiệp Việt Nam, bà con người Việt tại khắp các vùng miền như Kuala Lumpur, Kuantan, Johor, Penang...  hưởng ứng nhiệt tình với sự chia sẻ đầy ấm áp.

Tính đến ngày 18/4, tổng số tiền cộng đồng quyên góp được là 23.793 MYR. Ngoài số tiền ủng hộ khu vực Penang và khu vực Kuantan, các tình nguyện viên đã tiến hành trao 344 phần quà tới các lao động Việt Nam tại Klang và các khu vực lân cận. Những phần quà còn lại tiếp tục được họ chuyển đến tận tay các đối tượng khó khăn Rawang, Selangor, Puchung, Sedang, Kajang va Ipoh trong ngày tới.



Các tình nguyện viên chuẩn bị hàng lên đường hỗ trợ người Việt. (Ảnh: NVCC)


Chị Trần Thị Chang khẳng định xa quê hương nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau luôn có ở trong lòng của mỗi trái tim người Việt Nam. Dù việc đi lại trong thời điểm phong tỏa dịch bệnh rất nguy hiểm và không an toàn cho bản thân nhưng họ không thể ngồi yên khi nhân được những dòng tin nhắn của các lao động cần giúp đỡ như “Chị ơi cứu chúng em với, chúng em hết không còn gì để ăn nữa rồi”, hay “Chị ơi em ốm quá”. 

Bởi vậy, không còn chần chừ gì nữa, họ lại tiếp tục cùng nhau lên đường. “Thật đúng là Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các công nhân rất vui mừng và hạnh phúc khi được đón nhận những phần quà nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm yêu thương, thể hiện tất cả qua ánh mắt và nụ cười của họ”, chị Chang chia sẻ.

Trước sự quan tâm của cộng đồng người Việt, anh Lê Bình – một lao động Việt đến từ thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) bày tỏ sự xúc động khi được giúp đỡ kịp thời trong lúc anh vào tình cảnh mất việc làm và khó khăn nhất. 

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng và đặc biệt là các tình nguyện đã không quản ngại nguy hiểm trong lúc bệnh dịch để đến tận nơi hỏi thăm, cũng như mang những món quà ý nghĩa tới những công nhân. Chắc hẳn, sự chia sẻ này sẽ giúp anh cùng rất nhiều lao động Việt khác tại Malaysia có thêm sức mạnh để vượt qua dịch bệnh và những ngày tháng khó khăn nơi đất khách quê người.

 

Dịch bệnh diễn biến phức tạp và việc Malaysia thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển đã ảnh hưởng không nhỏ đến người Việt tại Malaysia. Trước tình hình này, Đại sứ quán Việt Nam duy trì liên tục đường dây nóng (+60 11 3668 2866) để hướng dẫn, hỗ trợ công dân, kịp thời phổ biến, giải thích thông tin về chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam và sở tại, đề nghị công dân chấp hành quy đinh của sở tại.

 

An Lê

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.