Chuyên mục
Cú lừa ngoạn mục của anh chàng đại gia
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cú lừa ngoạn mục của anh chàng đại gia

Thứ bảy 25/10/2014 06:42 GMT + 7
Đến giờ cô mới biết tất cả những gì mình chứng kiến chỉ là sự dàn dừng công phu cho cú lừa ngoạn mục của người bạn trai đại gia...

Cúc gặp Kiên lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa thu se se lạnh. Nơi quán café sang chảnh tề tựu toàn những con người sang trọng, Kiên vẫn nổi bật không thể lẫn được với ai. Phong độ, có duyên, cả người toát ra phong thái của người đàn ông giàu sang, thành đạt, Kiên đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người, trong đó có Cúc.

Đi uống café với bạn mà Cúc chẳng thể tập trung vào câu chuyện của cô ấy, chốc chốc lại liếc mắt về phía bàn Kiên đang ngồi. Và như cảm nhận được ánh mắt của Cúc nhìn mình, anh bỗng quay sang cười với cô, rất dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Cúc đập rộn ràng rồi. Cho đến khi anh chủ động tới bắt chuyện với cô, được nghe giọng nói đầy quyến rũ của anh thì Cúc thực sự đổ gục trước người đàn ông này.

Từ buổi chiều mùa thu đó, 2 người nhanh chóng làm thân và yêu nhau như lẽ tự nhiên phải thế. Kiên đã 35 tuổi, Cúc từng đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của anh. Nhưng một người đàn ông thành đạt, mải mê sự nghiệp thì đến giờ chưa kết hôn cũng là điều bình thường. Nhất là khi có lời xác nhận từ Kiên, Cúc đã yên tâm phần nào về anh.

Cúc cũng luôn tự hào khi có được một người đàn ông tuyệt vời không có chỗ nào để chê như Kiên (Ảnh minh họa).

Sau này khi yêu nhau, Cúc được tận hưởng sự chăm sóc chu đáo, sự chiều chuộng nhất mực của Kiên và được anh dành trọn thời gian rảnh ngoài công việc cho mình. Nhất là khi Kiên đưa Cúc về nhà gặp bố mẹ anh, ông bà đón tiếp rất chu đáo và nồng hậu thì Cúc đã không còn chút lăn tăn vào về anh cả, toàn tâm toàn ý và hết mình yêu anh. Bạn bè thường ghen tị với cô, bản thân Cúc cũng luôn tự hào khi có được một người đàn ông tuyệt vời không có chỗ nào để chê như Kiên.

Kiên có một căn nhà riêng, không ở chung với bố mẹ anh, vì thế với không gian riêng tư đó 2 người đã có những giây phút nồng nàn, say đắm bên nhau vô cùng trọn vẹn. Trong thời gian yêu nhau, cứ tầm 1,2 tháng là Kiên đều có chuyến công tác nước ngoài, có khi kéo dài đến cả tuần lễ. Cúc ban đầu cũng thấy là lạ, nhưng khi nghe người yêu giải thích rằng công ty anh có hợp đồng với bên đó, anh là người phụ trách chính nên phải thường xuyên bay qua bay lại là thế. Nghe vậy cô liền không hề nghi ngờ gì nữa.

Mối quan hệ của Cúc và Kiên cứ thế kéo dài hơn 1 năm thì Cúc mang bầu. Cô vui lắm, tình cảm 2 người đã sâu đậm, điều kiện lại chẳng có gì có thể ngăn cản 2 người đi đến 1 đám cưới trong mơ nữa cả. Đứa con này chắc chắn sẽ làm hạnh phúc được nhân đôi. Cô cuống quýt thông báo tin vui cho Kiên thì sau một lúc im lặng vì bất ngờ, anh hứa sẽ về thưa chuyện với bố mẹ. Tưởng tượng đến lúc được khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt, nắm tay Kiên bước vào lễ đường mà Cúc ngất ngây chìm trong hạnh phúc.

Nhưng cô đợi cả tuần trời mà Kiên vẫn cáo bận chưa thưa chuyện với bố mẹ anh được. Sau đó thì anh thông báo phải đi công tác nước ngoài vì công việc đang vào giai đoạn nước rút, không có anh không được. Anh dặn cô chờ, mong cô thông cảm. Cúc mặc dù hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười tiễn Kiên ra sân bay.

Ấy thế mà, cuối cùng, đáp lại sự mong chờ của Cúc lại là cuộc điện thoại của một người phụ nữ xa lạ, tự xưng là… vợ của Kiên. “Chị làm việc xa, xảy ra mối quan hệ của em với anh Kiên chị buồn nhưng không trách anh nhiều, cũng không giận em. Nhưng chị phải thông báo với em 1 điều, em với anh ấy không có tương lai đâu. Dọn dẹp hậu quả như thế nào là tùy em, chị không can thiệp, vì sắp tới anh ấy cũng sang đây đoàn tụ với chị rồi, không còn ở trong nước nữa. Chắc em không biết, bọn chị đã có một cô con gái 4 tuổi rồi” - giọng người phụ nữ đó nhẹ nhàng, bình thản mà rơi vào tai Cúc lại như tiếng sét giữa trời quang.

Kiên đã một tay dàn xếp tất cả mọi chi tiết không còn kẽ hở nào, để rồi từ đó Cúc ngây ngô sập bẫy và thảm hại với thương tích đầy mình (Ảnh minh họa)

Cô chưa kịp định thần lại thì tiếp tục vang lên trong điện thoại là tiếng của Kiên - người cô hằng mong ngóng: “Những điều vợ anh vừa nói là sự thật em ạ. Đứa con, em quyết định thế nào anh cũng sẽ tôn trọng. Em giữ lại, anh sẽ chu cấp đầy đủ. Vợ anh luôn là người duy nhất anh yêu!”.

Đến nước này thì Cúc chẳng còn gì để nói nữa. Mọi sự đã quá rõ ràng rồi còn gì! Họ đang ở cạnh nhau, họ cùng nhau bình thản thông báo cho cô tất cả sự thật, và họ lạnh lùng ngắt máy. Chỉ còn cô, sờ tay xuống bụng mình mà tự khóc thương thân mình mà thôi.

Vậy ra, Kiên đã có vợ con đàng hoàng rồi, nhưng vợ anh ta đang đảm nhiệm chức giám đốc cho chi nhánh ở nước ngoài của công ty chị ấy làm việc, đã mang con gái đi cùng. Anh ta ở lại trong nước tiếp tục công việc của mình nhưng cứ cách 1,2 tháng lại bay sang thăm vợ và con gái. Đó cũng là thời gian Kiên quen và yêu Cúc. Kiên giàu có là có thật, tài giỏi cũng là có thật, đã mua hẳn một căn nhà khác để dọn ra ở riêng, hòng qua mặt Cúc, để cô hoàn toàn tin tưởng anh ta là một anh chàng độc thân chính hiệu. Việc đưa cô về ra mắt bố mẹ cũng được anh ta dàn xếp trước với bố mẹ mình rồi. Đàn ông xa vợ mà, hẳn là bố mẹ anh ta cũng tặc lưỡi mà thông cảm với con trai.

Kiên đã một tay dàn xếp tất cả mọi chi tiết không còn kẽ hở nào, để rồi từ đó Cúc ngây ngô sập bẫy và thảm hại với thương tích đầy mình. Thật hay cho cú lừa ngoạn mục của một anh chàng đại gia!
Nguồn: ngoisao.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.