Chuyên mục
Chuyện bị sét đánh hãi hùng của 3 người Nga

Chuyện bị sét đánh hãi hùng của 3 người Nga

Thứ hai 17/08/2020 19:57 GMT + 7

Cường độ điện của tia sét là cực lớn nên hậu quả do nó gây ra ở các nạn nhân là khủng khiếp. Ba người Nga kể lại trải nghiệm hãi hùng khi bị sét đánh.

 


Hiệu điện thế của dòng điện lên tới 1 tỷ volt (vôn) và dòng điện có cường độ lên tới 500.000 ampere (ăm-pe) – đó là những gì mà một người phải hứng chịu khi bị sét đánh. Điều kỳ diệu là có một số người sống sót sau khi bị sét đánh như vậy, trong đó có 3 người Nga sau đây.

Cứ mỗi phút có khoảng 3.000 tia sét đánh xuống bề mặt Trái Đất. Trong số các tia sét này, một số đánh trúng người. Hàng năm, khoảng 1.000 người thiệt mạng do sét đánh. Các thông số của các tia sét rất khác nhau, nhưng thời gian phóng điện thường nhỏ, khoảng 1/10 của một giây. Nếu như việc phóng điện mà kéo dài tròn 1 giây thì thân xác của nạn nhân sẽ thực sự không còn gì nữa.

Roy Sullivan (1912-1983) – một nhân viên kiểm lâm ở Công viên Quốc gia Shenandoah tại Virgina (Mỹ) sống sót sau 7 lần bị sét đánh trong suốt cuộc đời của mình.

Dưới đây là những gì đã xảy ra với 3 người Nga bị sét đánh và may mắn qua khỏi:

1. Cầu thủ Ivan Zaborovsky bị sét đánh lúc tập bóng trên sân

Thủ môn Ivan Zaborovsky, mới 16 tuổi, đã sống sót sau khi bị một tia sét đánh trực tiếp vào người trong lúc cậu tập bóng vào ngày 4/7/2020 trên một sân bóng ở vùng Moscow (Nga).

Ivan nhớ lại: “Thực tình em không nhớ gì vào ngày đó cả. Em ngất lịm và chỉ tỉnh dậy khi ở trong bệnh viện. Mọi người kể lại cho em chuyện sét đánh xảy ra như thế nào, ai đã cứu em, họ còn cho em xem đoạn video ghi lại sự việc. Hai phổi của em bị tổn thương nhẹ, em vẫn còn khó thở, nhưng các nhân viên y tế bảo em là sẽ hồi phục như bình thường. Ngoài ra em còn bị thủng màng nhĩ, bị điếc một bên tai. Các bác sĩ bảo em ngừng huấn luyện trong 2 tuần, uống thuốc và từ từ quay trở lại với bóng đá”.

Ngay sau lúc Ivan bị sét đánh, huấn luyện viên của cậu đã thực hiện xoa bóp ngoài ngực và hà hơi thổi ngạt cho Ivan trong lúc đợi xe cứu thương tới hiện trường. Ivan sau đó lập tức được đưa tới phòng hồi sức cấp cứu. Sau vài ngày, Ivan thoát khỏi tình trạng hôn mê và giờ thì đã hồi phục.

Ivan kể, chiếc áo tập luyện của cậu đã bị cháy, giày tập cũng tan tành. Sét đã để lại nhiều vết bỏng đáng kể trên cơ thể cậu.

Sau tai nạn nói trên, đội bóng của Ivan đã ký hợp đồng mới với cậu, và cho cậu lên đội hình đá chính.

2. Salaud Akhmatov bị sét đánh thủng ngực khi đang ngắm sét

Cư dân Salaud Akhmatov của thành phố Nazran, Cộng hòa Ingushetia (thuộc Liên bang Nga), bước ra ban công nhà mình vào hôm 3/6/2020 để ngắm sét trong lúc giông bão. Một tia sét bất ngờ đi xuyên qua lớp kính cửa sổ ban công, xâm nhập cơ thể của Salaud qua nách trái và thoát ra qua lưng, xé bung ngực của anh và bẻ gãy 9 xương sườn.

Một tháng sau sự cố này, Salaud kể lại: “Tôi ngắm mưa giông và tôi thấy vài tia sét phóng kế tiếp nhau. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình bị giáng một đòn mạnh và tôi bị quăng ra phía sau... Tôi thấy máu tuôn khắp người mình. Tôi cảm giác có gì đó vướng lủng lẳng sau lưng mình, và rồi thấy các mảnh xương ở trên sàn ban công...”.

 


Những vết bỏng ở vùng nách của Salaud sau khi sét xâm nhập cơ thể anh qua đây. Ảnh: Ruptly.


Salaud được nhập viện tức thời. Bác sĩ Bashir Aushev, người đã phẫu thuật cho Salaud, nói rằng bệnh nhân đã mất 3 lít máu, bị gãy nhiều xương và dập nát nội tạng.

Đã vậy, lúc Salaud ở bệnh viện, điện cũng bị mất do chính cơn giông bão đó. Bác sĩ phẫu thuật và ê-kíp của mình phải thực hiện nhiều thao tác phẫu thuật để cứu mạng sống của Salaud trong bóng tối, họ phải thắp sáng phòng mổ bằng điện thoại di động.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng nhờ kỹ năng của các y bác sĩ, Salaud đã được cứu sống. Bác sĩ đã tái tạo lại phổi và cơ hoành cho bệnh nhân, cắt bỏ lá lách bị hỏng, tái tạo lại xương và cơ cho anh.

Salaud Akhmatov tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê. Các bác sĩ có kế hoạch cấy xương sườn bằng titan vào có thể của anh để bù lại 9 xương sườn anh đã mất do tai nạn đáng sợ nói trên.

3. Angelina Stepanova – bị sét đánh khi đang ẵm con

Chị Angelina Stepanova, 32 tuổi, kể: “Tôi vốn thích giông bão. Tôi từng yêu thích bơi trong lúc có giông: nước thì ấm như sữa, không gian thì thật ảo diệu. Tôi yêu thích nghe tiếng sấm rền và dùng điện thoại chụp cảnh chớp rạch trên nền trời, và đếm số giây giữa lúc có chớp và lúc có tiếng sấm. Nhưng bây giờ, tất cả đã thành dĩ vãng”.

Angelina kể tiếp: “Giờ đây, lúc có giông bão, tôi chỉ tắm trong phòng tắm thôi, bỏ điện thoại và các thiết bị điện ở bên ngoài. Điều này đã thành chứng sợ vô cớ của tôi rồi, và tôi phải học cách chung sống với nỗi sợ đó. Chín năm đã qua nhưng ký ức của tôi vẫn còn như ngày nào”.

Năm 2011, khi Angelina 23 tuổi, chị mới ly dị chồng và chuyển tới một ngôi làng ở vùng Buryatia của nước Nga cùng với cha mẹ và 2 đứa con gồm 1 bé trai 3 tuổi và 1 bé gái 2 tuổi. Cha mẹ chị đã giúp chị xây một ngôi nhà mới trong lúc họ sống tạm trong một tòa nhà bị bỏ hoang một phần.

Ngày nọ, Angelina đang ngồi ở hiên nhà, với đứa con gái ẵm trong lòng. Lúc đó chị đang lướt điện thoại di động, còn mẹ chị đang ngủ trong nhà. “Đột nhiên, tôi cảm thấy có bị điện giật thật mạnh. Tôi đứng bật dậy, để rớt đứa con xuống đất, và tôi bị giật giật trong khoảng 15 giây liên tục” – Angelina nhớ lại, vẫn lộ rõ cảm giác sốc của ngày đó.

 

Angelina kể tiếp: “Mọi thứ trước mặt tôi trắng xóa, tôi không nhìn thấy gì cả nữa. Toàn bộ hệ thống dây điện trong nhà bị hỏng. Tôi thấy tóc mình dựng đứng và cảm nhận được dòng điện đi vào cơ thể mình qua tay phải và đi ra qua chân của mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, thời gian như đứng yên và tôi nhớ mọi thứ đã xảy ra. Khi tôi ngừng rung lắc, tôi lấy lại được thị lực, và nghe thấy tiếng sấm rền vang chát chúa ngay trên đầu mình. Tôi chộp lấy con gái mình và lao ra trời mưa!”.

Mẹ của Angelina thuyết phục chị vào trong nhà. Sau đó mọi người nhận ra là sét đã đánh trúng đồng hồ đo điện trên tường phía trước của ngôi nhà rồi truyền vào cơ thể Angelina. May thay con gái chị chỉ bị dính một phần điện.

Angelina cho biết, sau sự cố này, chị không được nhập viện ngay và tim chị đau đến mức “không chịu đựng được”.

Các bác sĩ đã phát hiện ra một bất thường nhỏ ở tim của Angelina và con gái chị.

Angelina tiếc nuối: “Giờ thì hai mẹ con tôi không được phép chơi thể thao hay thực hiện bất cứ hoạt động thể chất nặng nhọc nào. Còn ngoài ra thì không có thay đổi nào khác”./.

 

Trung Hiếu (biên dịch)
Theo Russia Beyond

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.