Chuyên mục
Chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết chết, con gái nhỏ của Hoa hậu Venezuela may mắn sống sót có cuộc sống gây kinh ngạc sau 7 năm
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết chết, con gái nhỏ của Hoa hậu Venezuela may mắn sống sót có cuộc sống gây kinh ngạc sau 7 năm

Thứ sáu 23/04/2021 09:12 GMT + 7

7 năm đã trôi qua nhưng vụ án Hoa hậu Venezuela cùng chồng cũ bị sát hại vẫn ám ảnh trong tâm trí của nhiều người.

Venezuela nổi tiếng là quốc gia sản sinh ra các Hoa hậu với những nữ hoàng sắc đẹp ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Trong số đó, Mónica Spear, cựu Hoa hậu Venezuela năm 2004 là cái tên được nhiều người nhớ đến hơn cả. Vụ án sát hại Hoa hậu Mónica Spear cùng chồng cũ trong đêm định mệnh vào năm 2014 cho đến nay vẫn ám ảnh người dân Venezuela, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi.

Phát súng oan nghiệt

Mónica Spear là một nữ diễn viên và người mẫu có tiếng ở Venezuela. Cô từng đại diện cho Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Vào thời điểm đó, Mónica Spear ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp quyến rũ, gương mặt cuốn hút cùng thân hình nóng bỏng.

Vào năm 2008, nữ hoàng sắc đẹp kết hôn với Thomas Henry Berry, một ông chủ công ty du lịch. Một năm sau đó, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Maya Berry Spear. Những năm đầu hôn nhân, Mónica Spear có cuộc sống viên mãn với gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công. Vẻ đẹp Mónica Spear ngày càng rực rỡ và nhận được sự hâm mộ đông đảo của hàng triệu người trên khắp thế giới.

 


Mónica Spear đăng quang Hoa hậu Venezuela vào năm 2004.

 


 


 


 


Mónica Spear sở hữu nhan sắc rực rỡ và sự nghiệp thành công.


Vào năm 2012, Mónica Spear ly hôn chồng, tuy nhiên cả hai vẫn qua lại thân thiết với nhau để cùng chăm sóc cô con gái bé bỏng. Mặc dù vậy sau đó cặp đôi được cho là đang nỗ lực hàn gắn để trở về bên nhau. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng, một bi kịch đẫm máu đã bất ngờ ấp đến, vĩnh viễn cướp đi một biểu tượng nhan sắc của Venezuela.

Vào tối ngày 6/1/2014, nữ hoàng sắc đẹp cùng chồng cũ và con gái 5 tuổi đang di chuyển trên đường cao tốc gần thị trấn Puerto Cabello thì bất ngờ chiếc xe hơi bị hỏng lốp giữa đường. Trước đó, cả 3 người đã trải qua kỳ nghỉ vui vẻ bên nhau tại quê nhà nhưng sự cố giữa đường này khiến cả gia đình mãi mãi rời xa nhau.

 


Mónica Spear xinh đẹp trong đám cưới.

 


Mónica Spear cùng chồng hạnh phúc bên cô con gái nhỏ.

 

Trong lúc chờ cứu hộ, cựu hoa hậu cùng chồng cũ và con gái khóa cửa xe, ngồi bên trong. Tuy nhiên, một nhóm người có vũ trang đã tiếp cận chiếc xe hơi chở 3 người. Chúng đã nổ súng qua cửa kính khiến Mónica Spear khi ấy 29 tuổi cùng chồng cũ 39 tuổi tử vong tại chỗ với vết bắn trúng ngực. May mắn thay, con gái 5 tuổi của họ chỉ bị thương ở chân.

Vụ việc nữ hoàng sắc đẹp bị tấn công và phải nhận cái chết đau đớn đã gây chấn động Venezuela và thế giới lúc bấy giờ. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 7 nghi phạm để tiến hành điều tra (trong đó có một phụ nữ và hai trẻ tuổi vị thành niên). Những nghi phạm bị bắt đều là thành viên của một băng nhóm tội phạm khét tiếng tại Venezuela.

Được biết, hai trong 7 nghi phạm là trẻ vị thành niên 15 và 17 tuổi. 5 nghi phạm khác được xác định danh tính là: Jean Carlos Colina, 19 tuổi, Alejandro Maldonado, 21 tuổi, Adolfo Rico Agreda, 26 tuổi, Leonar Marcano Lugo và Eva Armas Mejias, đều 39 tuổi. Cảnh sát đã chỉ đích danh Jean Carlos Colina là kẻ cầm đầu của vụ án đẫm máu này. Vào thời điểm bắt giữ, nhà chức trách Venezuela cũng tịch thu một số đồ vật được cho là thuộc sở hữu của Mónica Spear và Berry.

 


Chiếc xe hơi chở các nạn nhân với nhiều dấu vết của súng đạn.

Có 5 người lớn và 2 trẻ vị thành niên tham gia sát hại nữ hoàng sắc đẹp cùng chồng cũ.


Bản án thích đáng


Các nghi phạm khai nhận rằng chúng tiếp cận chiếc xe và giết người với mục đích cướp của. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm này, Mónica từng bị cướp 6 lần. Vào thời điểm ấy, vấn nạn bạo lực, cướp bóc đang vô cùng nhức nhối ở Venezuela. Cha mẹ cựu hoa hậu sống ở Mỹ từng nhiều lần muốn cô chuyển đến sống cùng họ nhưng vì yêu quê hương Venezuela nên cô không muốn chuyển đến nơi khác mặc dù cuộc sống ở đây luôn rình rập mối họa khôn lường.

Vào ngày 10/1/2014, tang lễ cựu Hoa hậu Venezuela và chồng cũ Thomas Berry được tổ chức tại nghĩa trang Caracas's East Cemetery. Phần mộ của hai người được đặt cạnh nhau. Toàn thể gia đình Spear đã bay từ Mỹ về quê hương để lo hậu sự cho nữ hoàng sắc đẹp. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã đến viếng người đẹp và không thể kìm được nước mắt.

 


 


 


 


Tang lễ đẫm nước mắt của Mónica Spear.

 

Khi còn sống, Mónica Spear là một người có trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ những người khó khăn, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, do đó cô nhận được tình cảm yêu mến từ người dân Venezuela. Cái chết của cô đã làm dấy lên làn sóng biểu tình mạnh mẽ, nhằm phản đối nạn cướp bóc và bạo lực đang hoành hành ở Venezuela.

Sau 2 năm, 6 trong số những kẻ liên quan đến vụ giết người đã phải nhận bản án thích đáng với mức án từ 24 - 30 năm tù giam. Dù những kẻ thủ ác đã phải đền tội nhưng nỗi đau mà chúng gây ra cho gia đình nạn nhân mãi mãi không thể nào xóa nhòa.

Sức sống mãnh liệt

Chứng kiến cảnh cha mẹ bị tấn công, cô bé Maya Berry Spear khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được mức độ kinh khủng của vụ việc. Sau khi được cứu sống, Maya phải mất một thời gian sau mới biết được sự thật về cái chết của cha mẹ. Những tưởng rằng Maya sẽ mang nỗi ám ảnh của quá khứ và thiếu đi sự chăm sóc cũng như tình yêu thương gia đình nhưng cuộc sống hiện tại của bé gái năm nào khiến ai cũng phải thán phục.


Hiện tại, Maya đang được ông bà ngoại chăm sóc ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ và có cuộc sống tràn ngập màu sắc. Maya giờ đã 12 tuổi, được đánh giá là một đứa trẻ thông minh và có thành tích xuất sắc trong học tập. Toán, ngữ văn và âm nhạc đều là những môn học mà Maya đạt điểm tuyệt đối. Không chỉ tài giỏi, Maya còn sở hữu nhan sắc rực rỡ, cô bé được nhận xét là bản sao hoàn hảo của người mẹ quá cố. Trên trang Instagram, Maya cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình.

 


Maya Berry Spear sống trong sự đùm bọc và yêu thương của ông bà ngoại.

 


Maya Berry Spear trong sinh nhật 12 tuổi.

 


 


 


 


 


Maya Berry Spear ngày càng xinh đẹp và có thành tích học tập xuất sắc.


Cô bé yêu thích nhiếp ảnh và khám phá thiên nhiên, Maya thường xuyên có những chuyến du lịch trải nghiệm bên bạn bè và người thân. Bé gái 12 tuổi cũng nhiều lần đăng ảnh của cha mẹ để tưởng nhớ đến họ. Người thân của Maya cho biết, dù lớn lên ở Mỹ như cô bé vẫn dành tình yêu cho quê hương Venezuela, nơi người mẹ quá cố của em đã sinh ra và có một sự nghiệp rực rỡ.

Trên tài khoản mạng xã hội, Maya bày tỏ rằng cô bé thích nhất là thời gian ở bên người thân yêu. Nhìn những tấm hình nở nụ cười tươi rạng rỡ của Maya, nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn khi cô bé được yêu thương và chăm sóc chu đáo. Đặc biệt nghị lực sống mãnh liệt của đứa trẻ khiến nhiều người nể phục.

Có thể thấy rằng, sau nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ, Maya đang cố gắng sống một cuộc đời thật đẹp thay cho người đã khuất. Nhiều người tin rằng, Maya sẽ có một tương lai rộng mở ở phía trước với tài năng và nghị lực phi thường của em.


Diệp Lục

Nguồn: giadinh.net.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.