Chuyên mục
Bí ẩn vụ UFO
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bí ẩn vụ UFO "bắt cóc" nhóm chuyên gia Liên Xô tại Cao Bằng thời chiến tranh chống Mỹ

Thứ ba 06/12/2016 05:18 GMT + 7
Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, không ít vụ chạm trán với các vật thể bay không xác định (UFO) được ghi nhận và công bố. Tuy nhiên phần nhiều trong số chúng không được biết đến rộng rãi do yếu tố bảo mật từ phía quân đội khiến chúng không bao giờ có thể được xác minh. Đặc biệt là những trường hơp được ghi nhận tại khu vực Bắc Việt.

(Ảnh minh họa)

Từ nội dung trong cuốn nhật ký của Boris Ivanov - một cựu chuyên gia Liên Xô, tác giả Solomon Naffert đã thực hiện bài viết có tựa đề "Khối cầu đen trong rừng rậm Việt Nam" đăng tải ngày 17/5/2004. Vntinnhanh xin lược dịch và gửi tới quý vị độc giả.

Đêm 13/12/1968 tại Cao Bằng, Bắc Việt Nam, một nhóm chuyên gia Liên Xô đang công tác tại khu vực hẻo lánh trên nhằm hy vọng có thể xây dựng được một nhà máy thủy điện. Thình lình, họ nghe thấy tiếng động ầm ầm như tiếng động cơ máy bay ở phía trên đầu mình.

Nghi rằng B-52 của Mỹ chuẩn bị ném bom rải thảm, tất cả họ chạy ra khỏi khu lều trại của mình, tuy nhiên những gì họ nhìn thấy trên trời không phải là một chiếc B-52 hay bất cứ loại máy bay quân sự nào, mà là một khối cầu màu đen, kích thước lớn gấp đôi so với Mặt trăng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục lẫn xanh lam huyền hoặc.

Ít phút sau đó, một vật thể như sao chổi rực cháy từ dưới đất phóng lên bắn thẳng vào vật thể lạ, ngay lập tức tạo ra ánh sáng chói lòa khiến toàn bộ nhóm chuyên gia bị lóa mắt và một đợt chấn động cực mạnh đốn ngã họ. Toàn bộ lều trại cùng trang thiết bị, máy móc của họ cũng bị phá tan tành. May mắn là không có ai bị thương nặng. Tuy nhiên sự việc kỳ lạ trên tạo nên một không khí lo lắng bao trùm họ. Ngay lúc đó họ còn tưởng một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ vừa được kích nổ trên đầu mình.

Trong vòng vài giờ sau vụ nổ, không một thiết bị radio liên lạc nào có thể hoạt động. Họ phải chờ mãi đến sáng mới có thể liên lạc với khu trại trung tâm và báo cáo về sự việc.

Nhóm chuyên gia Liên Xô hứa sẽ thực hiện một bản báo cáo đầy đủ về sự việc. Họ tới thăm một ngôi làng ở gần đó nhất, tuy nhiên ở đó không có bất cứ dấu vết hư hại nào. Một số người dân trong làng cho biết họ có nghe thấy tiếng động lớn đêm qua, song họ chỉ tưởng đó là một cơn giông bão thông thường.

Sau 2 ngày tìm kiếm, nhóm nhà khoa học phát hiện ở vị trí cách khu trại 1km một khối bán cầu, đường kính khoảng 3m. Bề mặt của nó phủ một màu đen tuyền và dường như ánh sáng không phản chiếu lại khi chiếu lên nó. Đặc biệt, họ nhận thấy vật thể lạ trên không tạo ra bóng, bởi các tia sáng dường như di chuyển xung quanh nó chứ không chiếu thẳng xuống mặt đất như thông thường.

Bề mặt vật thể cho cảm giác mát lạnh và trơn trượt khi sờ vào, như thế nó mới được nhúng nước vậy. Một người trong đoàn tìm cách rạch lên bề mặt vật thể một đường cắt bằng con dao mang theo người, song hoàn toàn vô ích.

Đoàn chuyên gia gọi điện về khu trại trung tâm, báo cáo về phát hiện kỳ bí của họ. Không lâu sau đó nhóm nhận được chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu thành lập một vành đai bảo vệ xung quanh vật thể và canh phòng cẩn mật cho tới khi "một nhóm đặc nhiệm" được cử tới hiện trường.

Họ cũng bị "nghiêm cấm" không được lại gần vật thể ở khoảng cách dưới 20m. Vì vậy nhóm 5 chuyên gia Liên Xô dựng lều và đốt lửa trại ở cách vật thể lạ đúng 20m.

Không ai trong họ biết vật thể trên là thứ gì, họ bắt đầu quây quần với nhau, cùng phỏng đoán xem liệu nó có phải một loại vũ khí mới của Liên Xô hay Mỹ không. Họ nhìn chằm chằm về phía vật thể với một niềm đam mê kỳ lạ xen lẫn sự hồi hộp, sợ hãi.

Một trong số các chuyên gia, ông Boris Ivanov, viết trong nhật ký của mình rằng họ nằm nghỉ mà không yên lòng, cùng nhau hướng ánh mắt nhìn vật thể qua ánh sáng lay lắt từ lửa trại. Súng của họ được lên đạn sẵn, đề phòng bất cứ trường hợp bất ngờ nào xảy đến, trong lúc chờ người của lực lượng đặc nhiệm xuất hiện và tiếp quản tình hình.

Sau đó ít lâu, vị kỹ sư có tên Viacheslav G. đứng dậy và đi về phía bụi cây. Cả nhóm hầu như không bận tâm, nghĩ đơn giản ông ta đi giải quyết một nhu cầu cá nhân nào đó. Tuy nhiên 5 phút đồng hồ trôi qua mà Viacheslav vẫn chưa trở lại. Cả nhóm bắt đầu lo lắng và gọi tên, song không thấy Viacheslav trả lời.

Tìm kiếm khu vực xung quanh vật thể bí ẩn bằng đèn pin, họ không tìm thấy Viacheslav. Hoảng sợ, họ quyết định ngừng tìm kiếm và trở lại chỗ lửa trại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một người khác, Peter K., âm thầm đứng dậy và bước về phía bụi cây đúng hướng mà trước đó Viacheslav đã đi. Anh này di chuyển với bộ dạng không thoải mái, lắc lư tiến về phía trước, như một kẻ mơ ngủ.

Bầu không khí lo lắng bao trùm toàn bộ nhóm, họ vẫn ngồi yên bên ánh lửa, không dám nhúc nhích, không dám can thiệp. Như đồng nghiệp của mình trước đó, Peter K. đã không trở lại. Nhóm 3 người còn lại chỉ ngồi yên chờ đợi, không dám đi tìm kiếm.

Nhưng cũng chỉ 2 giờ đồng hồ sau, đến lượt chuyên gia Vladimir M. đứng lên, tiến về phía khối cầu. Rõ ràng là ông ta không thể cưỡng lại được thứ sức hút ma mị nào đó và cũng một đi không trở lại.

Chỉ còn lại 2 người bên đống lửa, Boris và Sergey T. Khuôn mặt của Sergey bỗng trở nên "méo mó" lạ thường, sau đó ông này đứng lên và đi về phía bóng tối như một con rối mềm nhũn.

Vào giây phút cùng cực, chứng kiến toàn bộ đồng nghiệp bị kéo đi bởi một thế lực vô hình nào đó, Boris hoảng loạn, ông quyết định dùng súng tự bắn vào chân mình với hi vọng vết thương khiến bản thân có bị hóa thành "con rối" cũng không thể di chuyển được. Máu chảy rất nhiều từ vết thương và Boris ngất đi sau đó.

Phát đạn lúc cùng quẫn của Boris đã có tác dụng, ông tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, khi nhóm đặc công Liên Xô tiếp cận hiện trường. Vào thời điểm ấy, khối cầu lạ kỳ cùng nhóm đồng nghiệp của Boris đã biến mất.

May mắn sống sót trở về, Boris tin rằng khối cầu đó là một loại thiết bị của người ngoài hành tinh và các bạn đồng nghiệp của ông đã bị chúng bắt đến một nơi bí ẩn nào đó!

Tuấn Ngọc
Nguồn: vntinnhanh.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.