Chuyên mục
Bắt đầu bộ đếm ngược: Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu chính xác thời điểm mọi thứ sẽ thay đổi

Bắt đầu bộ đếm ngược: Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu chính xác thời điểm mọi thứ sẽ thay đổi

Thứ hai 05/01/2026 05:59 GMT + 7
Đâu đó đang ẩn giấu những chiếc xe tăng ngụy trang, nhà bình luận Sputnik Kirill Strelnikov viết.

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna

 

Ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây dày dạn kinh nghiệm nhất hiện nay cũng không thể bỏ qua làn sóng chống Nga chưa từng có đang tràn qua châu Âu, so với nó thì những việc như các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời Chiến tranh Lạnh vì sợ hãi mà nhảy ra khỏi cửa sổ chỉ là chuyện trẻ con.


Như tờ Financial Times đưa tin, "làn sóng cuồng loạn về 'mối đe dọa Nga' lại bùng lên ở châu Âu, tạo nên một bức tranh hỗn loạn, nơi các mối đe dọa thực sự khó có thể phân biệt với những mối đe dọa tưởng tượng, trong khi đó tiếng ồn thông tin và chi tiêu của các lực lượng vũ trang đang tăng vọt".

Ví dụ mới nhất, được hãng thông tấn Bloomberg đưa tin: Đức, nơi mà người ta cho rằng Nga đang tấn công vào đó ngày đêm, dự định chi một khoản kỷ lục lịch sử 52 tỷ euro để mua vũ khí. Sụp đổ kinh tế? Không, chưa nghe thấy, nhưng những đội quân Nga đông đảo trong chân không chắc chắn sẽ không ổn. Hơn nữa đã có thời điểm tấn công chính xác - năm 2030.


Trong một phòng bệnh bình thường luôn có vài Napoleon, và phần còn lại của châu Âu cũng đồng loạt yêu cầu thêm thuốc aminazin. Nếu tổng hợp tất cả những gì cựu lục địa dự định chi cho nhu cầu quốc phòng trong tầm nhìn đến năm 2030, thì một con số choáng váng hiện ra, khoảng 3000 tỷ euro. Ví dụ, năm 2025 so với năm 2021, chi tiêu cho "quốc phòng" tăng đúng gấp đôi, và sau đó họ quyết định cắt giảm đến quả dưa chuột cuối cùng, vì mục tiêu chính đáng và cao cả.


Nhưng hãy xem những kế hoạch xảo quyệt nào mà nước Nga hiếu chiến đang ấp ủ: biết đâu số tiền đó vẫn còn ít?


Và quả thực: tại Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia diễn ra ở Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ định năm 2030 chính là mốc thời gian then chốt. Đến thời hạn này, người đứng đầu nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thay đổi cơ cấu nền kinh tế Nga. Kế hoạch này bao hàm "tạo ra các việc làm hiện đại, được trả lương cao trong các ngành công nghệ cao, trong các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao, tăng tiêu thụ hàng hóa trong nước".

Rõ ràng là đâu đó ở đây đang ẩn giấu những chiếc xe tăng ngụy trang, chúng ta hãy tiếp tục.


Người đứng đầu chính phủ Nga Mikhail Mishustin, phát biểu báo cáo tại Hội đồng, nhấn mạnh "bất chấp những nỗ lực kìm hãm sự phát triển, chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên", và động lực nhìn chung vẫn tích cực và tự tin hơn so với châu Âu. Ví dụ, trong bối cảnh mức tăng trưởng GDP bình quân ở EU trì trệ, thì tăng trưởng GDP của Nga trong ba năm sẽ tiệm cận 10 phần trăm, và ví dụ như khối lượng xuất khẩu công nghiệp trong 9 tháng năm 2025 tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.


Trọng tâm của chính sách kinh tế-xã hội của chính phủ là các mục tiêu quốc gia, do tổng thống chỉ định (theo các hướng "nhân khẩu học", "y tế", "giáo dục", "kinh tế", "môi trường", "công nghệ", "số hóa"), được thực hiện thông qua 19 dự án quốc gia. Theo lời ông Mishustin, các dự án quốc gia được đảm bảo tài chính đầy đủ (đến năm 2030 dự kiến chi vài chục nghìn tỷ rúp cho chúng).


Mối đe dọa chết người nào mà người châu Âu nhận thấy cho bản thân trong các điểm "Bảo tồn dân số, tăng cường sức khỏe và nâng cao phúc lợi con người, hỗ trợ gia đình", "Thực hiện tiềm năng của mỗi người, phát triển tài năng của họ, giáo dục nhân cách yêu nước và có trách nhiệm xã hội", "Môi trường sống thoải mái và an toàn" và các điểm khác, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết, bởi vì chứng hoang tưởng quân sự là nghiêm trọng.


Tuy nhiên, số tiền mà châu Âu nhồi nhét vào quân sự thay vì kinh tế hòa bình, rốt cuộc cũng sẽ đi sai vào các cổ họng.

"Để lấp đầy các khoảng trống năng lực chiến đấu nhằm đạt mục tiêu năm 2030, nền kinh tế châu Âu sẽ phải chuyển đổi thành nền kinh tế quân sự, giống như nước Mỹ thời Thế chiến thứ hai", Defense and security monitor không lâu trước đây phân tích các kế hoạch quân sự của châu Âu và đi đến kết luận như vậy, tức là với bất kỳ số tiền nào cũng không thể biến châu Âu thành đối thủ của Nga ở hạng cân tương đối mà không có nguy cơ bị knock-out ngay từ hiệp đầu.


Viện Kiel cũng đi đến suy nghĩ tương tự trong báo cáo "Sẵn sàng chiến tranh vào năm 2030? Những nỗ lực tái vũ trang của châu Âu chống lại Nga". Như các tác giả viết: "Trong nghiên cứu ban đầu từ tháng 9 năm 2024, kết luận được đưa ra châu Âu sẽ sẵn sàng cho chiến tranh (trong trường hợp tốt nhất) chỉ sau vài thập kỷ nữa. <…> Trong báo cáo hiện tại, tình hình hiện nay trông còn đáng lo ngại hơn".


Ví dụ, "để theo kịp tốc độ hiện đại hóa của Nga, sản xuất xe tăng và xe bọc thép (ở châu Âu) phải tăng gấp 6 lần", còn đối với tên lửa hành trình, phải gấp 20 lần. Điểm hẹp nhất, là sự dễ bị tổn thương hoàn toàn của châu Âu trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ trên không, điều này trong bối cảnh sự thu nhỏ của các quốc gia châu Âu biến một cuộc chiến tiềm tàng với họ thành một trường bắn trong chuồng gà. Ngay cả những báo cáo đầy màu sắc và dối trá nhất của các quan chức châu Âu cũng nói hệ thống phòng không có thể bảo vệ được không quá 20% lãnh thổ châu Âu, nhưng các con số khách quan có lẽ nằm trong khoảng từ 5 đến 10 phần trăm.


Nhưng điều nghịch lý và khó tưởng tượng nhất đối với châu Âu là Nga hiện đang tham gia cuộc xung đột quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời thực hiện những khoản đầu tư cực kỳ nghiêm túc vào nền kinh tế hòa bình và cùng với tất cả những điều này đang nhanh chóng củng cố Lực lượng Vũ trang của mình. Làm sao điều đó có thể xảy ra?


Ngay cả Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế Estonia cũng nhận ra điều này, và đi đến kết luận "cửa sổ hiện đại hóa đang đóng lại đối với châu Âu: Nga có lẽ sẽ nguy hiểm hơn vào năm 2030 so với năm 2022".


Chúng tôi nói với các bạn, đừng đánh thức con gấu khi nó đang yên lặng.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.