Chuyên mục
WORLD CUP 2022: Pháp, Argentina và cuộc hẹn đặc biệt sau hơn 4 năm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

WORLD CUP 2022: Pháp, Argentina và cuộc hẹn đặc biệt sau hơn 4 năm

Thứ năm 15/12/2022 10:21 GMT + 7

Bốn năm rưỡi sau ngày gặp nhau ở Kazan (Nga) khi Pháp đánh bại Argentina với tỷ số 4-3, họ sẽ tái ngộ ở một nơi cách đó vài nghìn cây số, nhưng không phải ở một trận đấu vòng 1/8 mà là chung kết của World Cup.

 

Tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina trong trận gặp Mexico thuộc bảng C tại World Cup 2022, trên sân vận động Lusail, Qatar, ngày 26/11/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

 

Đêm 18/12 này sẽ là một cuộc hẹn tuyệt vời của họ nói chung và của hai M10 là Messi và Mbappe - những người đồng đội đang cùng chơi bóng cho CLB Paris Saint-Germain (Pháp). Cuộc hẹn tại sân Lusail đó sẽ diễn ra như thế nào, khi Messi đang chơi World Cup tuyệt vời nhất và cũng là kỳ giải cuối cùng trong sự nghiệp của mình, còn Mbappe vẫn tỏa sáng như mọi khi với sự sung mãn của tuổi trẻ ở trong trận chung kết thứ hai trong đời? Đó là những câu hỏi mà đương nhiên người hâm mộ đặt ra ngay khi Kolo Muani sút tung lưới Yassine Bounou ở phút 79, nâng tỷ số của trận Bán kết với Maroc lên 2-0 và giết chết mọi hy vọng của đội bóng Bắc Phi, những người mới chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn (do đá phản) trước khi gặp các nhà đương kim vô địch thế giới.

Chắc chắn, đó sẽ là một trận đấu để đời và được nhiều người chờ đợi. Để đi đến đó, Argentina đã vượt qua Croatia và Pháp đánh bại Maroc - những đối thủ cực kỳ khó chịu cho trận Bán kết. Nhưng Messi và các đồng đội của anh đã hóa giải được Croatia ngay ở hiệp 1, trong khi Mbappe, dù không ghi bàn, cũng đã chơi tốt và cùng cả đội đánh bại hiện tượng lớn nhất giải. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5 của Théo Hernandez, trong đợt hãm thành đầu tiên của Pháp, đã làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn cho đội bóng áo lam, nhưng khi bàn thắng thứ hai được ghi ở cuối hiệp 2, mọi chuyện mới an bài, bởi "Những con sư tử Atlas" đã chơi một trận để đời.

Có điều, không có giấc mơ nào thành hiện thực, không có cú sút nào của họ thành bàn thắng, không có thêm những điều kì diệu xảy ra. Pháp vượt trội hơn nhờ đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội. Chẳng có gì ngạc nhiên về điều này, khi Mbappe và các đồng đội cuối cùng cũng đã xuyên thủng "hầm ngầm chống bom nguyên tử" của đội bóng Bắc Phi. Trên khán đài, các cổ động viên Pháp - một nhóm rất nhỏ ngồi lọt thỏm giữa một biển áo màu đỏ của cổ động viên Maroc - ôm nhau hạnh phúc. Những người Maroc - chiếm khoảng 45.000 trong số 68.000 khán giả trên sân - vẫn hát vang, dù trên gương mặt của nhiều người, nước mắt đã lăn dài. Người ta sẽ nhớ những cái ôm của Hakimi với mẹ hay điệu nhảy của Boufal với mẹ anh trên sân, nhớ những lúc họ quỳ xuống cầu nguyện thánh Allah sau chiến thắng. Đêm Al-Bayt, cả hai cùng không tỏa sáng và tuyển Maroc không thể hiện được khí chất họ đã có trước đó, nhưng dù vậy, Maroc vẫn có thể tự hào ngẩng cao đầu.

 


Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Lần thứ hai liên tiếp, Pháp lọt vào trận chung kết và đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup kể từ Brazil cách đây 60 năm. Hồi đó, Brazil có Pele, đã tỏa sáng ở cả World Cup 1958 lẫn 1962. Bây giờ, Pháp có Kylian Mbappe, người đã bùng nổ ở World Cup 2018, trong đó có 2 bàn thắng giúp Pháp đánh bại Argentina 4-3 trên sân Kazan và anh vẫn tỏa sáng ở World Cup này, với 5 bàn thắng, cùng Messi dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Đêm 18/12, họ sẽ gặp nhau trên sân khi Pháp đối đầu Argentina, trong một giải đấu mà Pháp đã mất đi nhiều trụ cột quan trọng ở tuyến giữa và tuyến đầu, nhưng có một Olivier Giroud chơi tuyệt hay, có một Antoine Griezmann đá lùi, hy sinh bản thân để rồi trở thành một chân chuyền bóng xuất sắc.

Argentina của năm 2022 ngoài Messi đã có thêm những nhân tố trẻ xuất sắc như Enzo Fernandez hay Alexis McAllister. Về mặt tập thể, có lẽ họ không được đánh giá cao như Pháp, đội đang giữ cúp vàng. Nhưng Lionel Messi đang cháy lên trong World Cup cuối cùng của mình. Didier Deschamps sẽ đau đầu trong việc giải bài toán có tên Messi ấy.

Đêm Al-Bayt, các cổ động viên Pháp hát bài "La Marseillaise" ở ngoài sân. Họ hạnh phúc và mơ đến một chiếc cúp vàng nữa, chiếc thứ 3 trong vòng 24 năm, với cầu nối chính là Deschamps - đội trưởng của đội hình vô địch 1998 và là HLV của đội vô địch 2018. Nhưng giấc mơ ấy chỉ có thể thành sự thật nếu Mbappe đánh bại Messi...

 

Trương Anh Ngọc

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.