Chuyên mục
Vụ ăn tiệc cưới ở nhà hàng Adora: 50 người cùng khu phố nhập viện
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ ăn tiệc cưới ở nhà hàng Adora: 50 người cùng khu phố nhập viện

Thứ năm 04/07/2019 15:06 GMT + 7
Nhiều người đến The Adora Center (ở TP.HCM) phản ánh việc bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới tại đây nhưng đại diện nhà hàng không tiếp.

Hơn 50 người ở hẻm 1014 Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM, bị ngộ độc, phải nhập viện sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Center (số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình) vào chiều 30/6.

Sau 3 ngày điều trị, ngày 3/7, một số người đến The Adora Center phản ánh về bữa tiệc nhưng bị nhà hàng xua đuổi.

Cả khu phố bị ngộ độc

Trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (36 tuổi, ngụ hẻm 1014 Cách Mạng Tháng Tám), cho biết sau khi ăn tiệc cưới về nhà, chị đau bụng quằn quại, ói liên tục. Con gái 7 tuổi và con trai 11 tuổi của chị cũng rơi vào tình cảnh tương tự kèm sốt cao.

Ngay trong đêm, ba mẹ con gọi taxi vào bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định mẹ con chị bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường ruột. Gần chục cháu nhỏ ở cùng khu phố với chị Phượng cũng nhập viện hôm đó sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Center.

Con trai 11 tuổi của chị Phượng được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hoá, viêm ruột. Ảnh: An Huy.

Ông Nguyễn Văn Hai (72 tuổi, ngụ hẻm 1014 Cách Mạng Tháng Tám), cho hay chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh nhiều người ngộ độc cùng lúc như vậy. Người đàn ông đếm được hơn 50 người có biểu hiện ói mửa cần cấp cứu.

“Người thân nằm la liệt trên bệnh viện, bác sĩ nói mọi người ăn chung một loại thức ăn nên ngộ độc như nhau. Không chỉ người thân gần nhà mà con cháu tôi ở huyện Hóc Môn đi ăn tiệc cưới nhà hàng này về cũng ngộ độc đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, huyện Củ Chi”, ông Hai phàn nàn. 

"Chủ nhà hàng ứng xử quá tệ"

Bức xúc về việc này, ông Nguyễn Văn Hai cùng một số người cùng khu phố đến nhà hàng The Adora Center yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, đại diện cơ sở này yêu cầu tất cả rời khỏi nhà hàng và cho biết chỉ làm việc với cô dâu, chú rể.

“Lãnh đạo đuổi tôi ra khỏi nhà hàng và nói không biết mấy người là ai hết. Họ không hỏi thăm sức khoẻ, quá xem thường nạn nhân”, ông Hai nói.

Sau 3 ngày nằm Bệnh viên Đa khoa Xuyên Á, chị Bích Trân vẫn còn sốt và đau bụng. Ảnh: An Huy.

Cũng phải nhập viện sau khi ăn tiệc tại The Adora Center, ông Vũ Hồng Đức (60 tuổi, ngụ hẻm 1014 Cách Mạng Tháng Tám) phản ánh nhà hàng xử sự quá tệ. Khi tìm đến phản ánh sự việc, ông Đức cho biết một người xưng là giám đốc nói không tiếp rồi kêu bảo vệ đuổi ông ra ngoài.

“Mấy vụ ngộ độc thực phẩm tôi nghĩ không liên quan đến công an nên không trình báo. Nếu có cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết, tôi cũng nói rằng nhà hàng này đối xử với nạn nhân tệ quá. Một lời xin lỗi tôi sẽ bỏ qua, không nên coi thường khách hàng như vậy”, ông Đức bức xúc.

Trong khi đó, sau 3 ngày cấp cứu, bà Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi) cùng con gái và 2 cháu nhỏ vẫn phải nằm lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ở huyện Củ Chi.

Sau tiệc cưới hôm 30/6 ở nhà hàng The Adora Center, cả 6 người trong gia đình bà Chi bị ngộ độc. “Tôi vừa về đến nhà đã bị đau bụng, đi toilet 6 lần, uống thuốc đau bụng nhưng không hết. Con cháu cũng chạy vào nhà vệ sinh liên tục, ói và đau bụng”, bà Chi kể.

Bà Chi nằm truyền nước, uống thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã 3 ngày qua. Ảnh: An Huy.

“Tối đó có món cá nhưng tanh quá, tôi không ăn. Các món còn lại như gỏi củ hủ dừa, gà nấu lagu, lẩu, chè khúc bạch… tôi ăn mỗi thứ một ít rồi về nhà thì phát bệnh phải nhập viện. Bác sĩ nói tôi và con, cháu bị nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hoá”, người phụ nữ nằm trên giường bệnh thuật lại.

Cũng theo bà Chi, hai người cháu của bà vẫn sốt mê man. Khi gia đình gọi điện phản ánh, đại diện nhà hàng The Adora Center chối bỏ trách nhiệm. “Họ không có một lời nào hỏi thăm khiến gia đình tôi rất bức xúc”, bà Chi nói.

Ban quản lý An toàn Thực phẩm TP nói gì?

Trao đổi với Zing.vn sáng 4/7, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng việc hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng The Adora Center (quận Tân Bình) khó có thể xảy ra.

Bà Lan cho biết qua tìm hiểu thông tin ở nhà hàng, Trung tâm y tế quận Tân Bình và tất cả các hệ thống bệnh viện ở TP.HCM "đều không ghi nhận trường hợp bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nào".

"Tại TP.HCM nếu xảy ra ngộ độc hàng trăm ca là rất lớn, chỉ cần mấy chục ca thôi đã là chấn động", bà Lan nói và cho biết trong ngày, Ban sẽ cử cán bộ điều tra thông tin này.

Chiều cùng ngày, sau khi tìm hiểu, Trưởng ban quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM thông tin lại rằng các cán bộ thanh tra đã ghi nhận một số khách hàng bị đau, đang được điều trị tại các bệnh viện và họ "được nhà hàng Adora lo hỗ trợ trước chi phí".

Theo bà Lan, mẫu thức ăn tại các nhà hàng được lưu giữ trong vòng 24 giờ. Nếu phát hiện sự việc sớm thì cơ quan chức năng có thể lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

“Nếu sự việc xảy ra vào 30/6 thì mẫu đã bị hủy. Giờ muốn kết tội hay xử phạt thì cũng rất khó”, bà Lan nói và cho biết cơ quan chức năng sẽ kiểm tra toàn bộ các điểm của chuỗi nhà hàng Adora.

“Giấy tờ thì họ đầy đủ nhưng thực tế quy trình có đảm bảo hay không thì cần phải kiểm tra. Tôi cũng muốn lấy mẫu thức ăn của nhà hàng này để kiểm tra, nhưng đặc biệt hôm nay họ không đãi tiệc”, bà Lan thông tin.

Trưởng ban quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị thực khách sau khi ăn uống, nếu cảm thấy có triệu chứng không ổn thì báo ngay cho cơ quan quản lý Nhà nước xuống lấy mẫu để kiểm tra.

“Thực khách cảm thấy rối loạn tiêu hóa sau khi ăn uống tại nhà hàng và nhập viện thì phải thông báo. Lúc ấy cả hệ thống y tế sẽ báo lên và cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu lẳng lặng nhập viện thì không ai biết”, bà Lan nói.

Hai ngày nay, phóng viên Zing.vn đến nhà hàng The Adora Center liên hệ tìm hiểu việc nhiều khách bị ngộ độc thực phẩm khi ăn tiệc cưới tại đây. Tuy nhiên, bảo vệ nhà hàng thông báo quản lý không tiếp.

Trao đổi qua điện thoại, một nhân viên nhà hàng này cho biết khách có vấn đề sức khỏe thì "liên hệ với phía đặt tiệc hoặc cô dâu, chú rể" để được giải quyết. Nhà hàng không biết khách ăn tiệc gồm những ai nên không tiếp.

Chiều 30/6, hàng trăm người đến nhà hàng The Adora Center tại số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM) ăn tiệc cưới người quen. Về nhà, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm đang được cơ quan chức năng làm rõ.

An Huy - Lê Trai
Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.