Chuyên mục
Ukraina trên bờ vực thảm họa nhân đạo
BÌNH LUẬN
dù chiến tranh có sẩy ra với hình thức nào đi nữa thì vẫn tội người dân mà thôi,họ là những ngưỡi đóng góp cho đất nước...

Ukraina trên bờ vực thảm họa nhân đạo

Chủ nhật 03/08/2014 15:46 GMT + 7
Nga kêu gọi Liên Hiệp Quốc, OSCE và Hội chữ thập đỏ quốc tế nên thiết lập sứ mệnh nhân đạo ở phía Đông Nam Ukraina.

Photo: REUTERS/Sergei Karpukhin

Chưa có phản hội nào từ phiá các tổ chức này. Cộng đồng thế giới cũng như chính quyền địa phương không thừa nhận tình hình cực kỳ nghiêm trọng ở phía Đông Nam Ukraina. Thay vì câu trả lời cho yêu cầu dành sự giúp đỡ, những người dân ở vùng Donetsk và Lugansk chỉ nghe thấy những cuộc tấn công mới.

Các bệnh viện và nhà cửa bị phá hủy, có hàng chục nghìn người tị nạn và hàng trăm người bị thương. Các hiệu thuốc đang hết các loại thuốc men, các cửa hàng gần như trống rỗng. Trong khu vực chiến sự, những người dân phải sống trong tình trạng không có khí đốt, điện và nước. Kể từ tháng Tư, chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch trừng phạt ở khu vức này, và tình hình mỗi ngày trở thành tồi tệ hơn. Các vụ bắn phá vẫn tiếp tục, số nạn nhân đang gia tăng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Liên Hiệp Quốc, OSCE, Hội Chữ thập đỏ quốc tế nên cung cấp viện trợ nhân đạo cho cư dân khu vực Đông Nam Ukraina. Trong tình hình hiện nay, cần phải có sự hỗ trợ của tất cả các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Rõ ràng là, ở các khu vực Lugansk và Donetsk có tình trạng thảm họa nhân đạo. Mỗi ngày có nhiều người chạy khỏi khu vực này, trươc hết chạy đến nước Nga, nhưng, cũng có những người chạy đến các khu vực khác của Ukraina. Những người tị nạn ở Nga nói về cảnh khủng khiếp mà họ đã trải qua, về sự đau khổ của trẻ em, người già, phụ nữ. Trên lãnh thổ Liên bang Nga những người tị nạn Ukraina nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Có những trường hợp khi Nga dành sự hỗ trợ y tế cho các binh sĩ Ukraina bị thương nếu họ yêu cầu về sự giúp đỡ. Chúng tôi dành sự giúp đỡ như vậy. Sau đó, họ trở về Ukraina. Song, tôi không biết họ trở về nơi nào: hàng ngũ quân đội hoặc cuộc sống hoà bình? Nhưng, tất cả những người tị nạn Ukraina đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong khu vực Rostov và các khu vực khác của Liên Bang Nga. Họ nói về thực tế là nhiều người chỉ đơn giản không thể rời khỏi Donetsk và Lugansk. Trong các bệnh viện ở khu vực này còn có những trẻ em rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế, nhưng họ không thể nhận được sự giúp đỡ như vậy”.

Trong tuần, ở Nga, tình hình nhân đạo ở Ukraine đã được thảo luận ở cấp cao nhất. Người đứng đầu Hội đồng Nhân Quyền của Tổng thống Nga Mikhail Fedotov đã trình bày với ông Vladimir Putin bản báo cáo đặc biệt về tình hình người tị nạn Ukraina và những người còn lại trên khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang. Các nhà bảo vệ nhân quyền của Nga rất lo ngại về số phận của những đứa trẻ ở khu vực xung đột. Một nhu cầu cấp thiết là, các trẻ em phải được đưa đi sơ tán. Ông Mikhail Fedotov tuyên bố: “Chúng tôi đã hướng tới các bên hữu quan với vấn đề các trẻ em bị bệnh cần được chăm sóc y tế. Thật đáng tiếc, không có phản hội nào, mọi người đều im lặng. Điều đáng ngạc nhiên! Làm thế nào vậy? Chúng ta đang nói về những đứa trẻ! Đó là một hành động nhân đạo thuần túy. Nhìn chung, ở tất cả các nước văn minh, trong trường hợp có nguy cơ đang đe dọa thì trước hết phải cứu giúp những trẻ em. Mà các vụ ném bom chính là một mối nguy hiểm!”

Bất chấp điều đó, chính quyền Kiev đã ra lệnh bắt đầu đợt thứ ba tổng động viên. Những người mẹ và người vợ của người lính lên tiếng phản đối, họ chiếm những phòng quân vụ, chặn đường, đòi để các con trai và người chồng của họ trở về nhà. Những người về hưu đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối sự gia tăng giá lương thực và thuế tiện ích. 

Đáp lại điều đó, chính phủ Ukraina vừa áp dụng thuế mới được gọi là "thuế chiến tranh". Từ nay, người Ukraina sẽ đóng góp 1,5 % tiền lương cho chiến tranh để quân đội tiếp tục các hoạt động trừng phạt ở phía Đông Nam. Có nghĩa là, ở khu vực này sẽ gây thêm nhiều thương vong cho thường dân.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.