Chuyên mục
Thầy Park: Người Việt yêu bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng thôi

Thầy Park: Người Việt yêu bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng thôi

Thứ bảy 18/01/2020 05:42 GMT + 7

Trận thua trước U23 Triều Tiên một lần nữa cho thấy hình ảnh của một bộ phận người hâm mộ Việt: những người chỉ yêu đội bóng nước nhà khi họ chiến thắng.

Trận thua ngược trước U23 Triều Tiên đã chính thức đưa U23 Việt Nam trở thành cựu Á quân tại đấu trường U23 châu Á. Kết quả này cũng khiến thầy trò HLV Park Hang Seo chấm dứt giấc mơ giành vé đến với Olympic Tokyo 2020.

Sau trận đấu, mặc dù người hâm mộ cảm thông cho U23 Việt Nam, song đâu đó trên mạng xã hội vẫn còn những tiếng chê bai, trách móc. Họ thậm chí còn chỉ trích, mạt sát thầy trò HLV Park Hang Seo với những lời lẽ tệ hại nhất, khiến ai nấy đều cảm thấy... lạnh lòng.

 


Người hâm mộ đã từng hết lời ngợi khen thầy Park nay liệu có còn? (Ảnh: Thanh Niên).


Kết thúc buồn của U23 Việt Nam tại U23 châu Á

Mang nhiều kỳ vọng của người hâm mộ khi tham gia giải đấu U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đặt quyết tâm rất lớn trong từng trận đấu. Tuy nhiên, quyết tâm thôi là chưa đủ, các cầu thủ vẫn cần phải có thực lực và một chút may mắn mà những thứ đó, U23 Việt Nam năm nay đều thiếu.

Sau ba trận đấu với 2 trận hòa, 1 trận thua, U23 Việt Nam đã buộc phải rời U23 châu Á 2020 ngay từ vòng bảng với thất bại vô cùng cay đắng. Thua ngược Triều Tiên 1-2, Bùi Tiến Dũng "đốt" lưới nhà, các cầu thủ liên tiếp nhận thẻ phạt và nặng nhất là Đình Trọng khi nhận 2 thẻ vàng và phải rời khỏi sân ở những phút bù giờ.

 

Trận thua ngược của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên để lại nhiều nỗi buồn trong lòng NHM. (Ảnh: Thethao247).


Sẽ chẳng một ai mường tượng được U23 Việt Nam bị loại như thế, ngay cả những cổ động viên bi quan nhất cũng không thể nghĩ thầy trò HLV Park Hang Seo lại có một trận đấu buồn đến vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Cũng là loại khỏi một giải đấu trẻ mà thôi và người hâm mộ trung thành của U23 Việt Nam sẽ chẳng trách các cầu thủ.

Tuy nhiên đâu đó một bộ phận cổ động viên vẫn làm người ta bất bình vì không ngừng buông lời chỉ trích, trách móc các cầu thủ và HLV Park Hang Seo, thậm chí, có người còn tính toán dùm VFF, đó là phải sa thải ngay ông thầy người Hàn Quốc này bởi U23 Việt Nam đã thua, đã bị loại khỏi giải đấu.



Thầy Park nhận mọi trách nhiệm trong cuộc họp báo nhưng ông không đáng bị NHM quay lưng. (Ảnh: VFF).


Báo châu Á mỉa mai, đến người hâm mộ Việt cũng quay lưng là vì lẽ gì?

Đến với U23 châu Á trong tâm thế là nhà Á quân của giải đấu, U23 Việt Nam được giới truyền thông chú ý rất nhiều, cũng đặc biệt quan tâm bởi mới 2 năm trước, những chiến binh sao vàng này đã làm nên điều kỳ diệu.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu đảo chiều khi U23 Việt Nam trải qua từng trận, đặc biệt là khi để thua Triều Tiên và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Rất nhanh chóng, nhiều trang báo châu Á, thậm chí AFC không ngừng đăng bài chê bai, cho rằng những gì mà U23 Việt Nam làm được khi xưa chỉ gói gọn trong 2 chữ “kỳ tích” mà thôi.


Pha "đốt" lưới nhà của Bùi Tiến Dũng được AFC "ưu ái" đăng ngay trên Twitter. (Ảnh: Chụp màn hình).


Truyền thông châu Á chê bai đã đành bởi họ không hiểu U23 Việt Nam đã nỗ lực thế nào, song đến cả cổ động viên Việt cũng quay lưng, chỉ trích thầy Park cùng các học trò thì điều này thật khó có thể chấp nhận.

Trên mạng xã hội, không khó để tìm thấy những bình luận chê bai các cầu thủ, từ Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức đến những cái tên đã làm nên kỳ tích năm xưa như Quang Hải cũng bị đưa lên thớt. Với HLV Park Hang Seo dù không nhiều nhưng cũng có những bình luận mà làm người đọc phải lạnh lòng.

 


Khó hiểu hơn khi có những người từng tung hô thầy Park nay quay lưng và chỉ trích ông. (Ảnh: AFC).


“Khi thắng tung hô, lúc thua vùi dập”, đây chính là điểm cố hữu mà nhiều người hâm mộ Việt chưa bỏ được. Họ từng rất vui mừng, khen ngợi hết lời cầu thủ nước nhà, vùi dập, chê bai đối thủ nhưng cũng chính họ ở khoảnh khắc U23 Việt Nam thất bại lại mạt sát, chí trích đội ta vì không mang đến niềm vui chiến thắng. Có lẽ, với một bộ phận người hâm mộ Việt Nam, bóng đá chỉ có chiến thắng mà thôi.

 


Không ít NHM Việt khi thắng có thể đi "bão", lúc thua lại quay sang chỉ trích đội nhà. (Ảnh minh họa: Dân Trí).


HLV Park Hang Seo: “Người Việt Nam yêu thích bóng đá nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng thôi”

Đây chính là câu trả lời phỏng vấn của HLV Park Hang Seo sau SEA Games 30. Đúng, ông đã nhận ra điều này khi nhìn cách người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà, và cách họ đối xử với các học trò của ông nếu “sảy chân” gục ngã.

Bóng đá không chỉ có chiến thắng, nó còn có hòa, thua và khi thất bại, đáng lý ra người hâm mộ nên thông cảm, động viên thì lại chỉ trích, chê bai, thậm chí "dìm" cả một tập thể xuống tận đáy. Đây là hành động quá xấu xí của một bộ phận người hâm mộ Việt, nó khiến các cầu thủ buồn bã và cả HLV Park Hang Seo, người chỉ mới đến với bóng đá Việt hơn 2 năm thôi cũng phải nhận ra và lo lắng.


Thầy Park đã cố gắng rất nhiều cho U23 Việt Nam, ông xứng đáng được khen ngợi thay vì chỉ trích. (Ảnh: VFF).

 

Tình yêu bóng đá của người Việt là rất lớn, ai cũng có thể thấy trong nhiều năm qua, nhưng dường như chỉ một bộ phận người hâm mộ là có được tình yêu bóng đá chân chính, phần còn lại, có lẽ giống như thầy Park nói, họ chỉ thích bóng đá chiến thắng mà thôi, một thứ tình yêu chỉ được tung hô, trân trọng khi thầy Park và các học trò “được việc”, bằng không sẽ lại là cả rổ “gạch đá” đang chờ.



Hãy yêu đội tuyển Việt Nam bằng tình yêu chân thành của mình, đừng chỉ yêu vì chiến thắng của họ. (Ảnh: Mthai).


“Người Việt Nam yêu thích bóng đá nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng thôi”, một câu nói có thể hình dung hết về những vấn đề xấu xí đang tồn tại trong cộng đồng người hâm mộ bóng đã Việt Nam. Ông Park tuy chỉ là một người làm bóng đá, là một huấn luyện viên, song ông đã biết trước những gì sẽ xảy ra với mình khi đội bóng của ông thua cuộc.

Tất nhiên, người Việt cũng biết những điều này, cũng đã vận động mọi người hạn chế buông lời cay đắng nhưng tất cả cũng chẳng thể ngăn cản được những ý niệm phải thắng, phải đạt được vinh quang trong suy nghĩ của nhiều người. Còn bạn, bạn thấy thế nào về lời của HLV Park Hang Seo đã nói và hành động chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ Việt?

 

LỊCH THI ĐẤU CỦA TUYỂN VIỆT NAM TRONG NĂM 2020


Kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á 2020, các cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ được trở về bên gia đình, đón Tết âm lịch và bát đầu những trận đấu mới trong năm 2020.

Được biết sau Tết, các cầu thủ sẽ hội quân và chuẩn bị cho V-League 2020. Đến ngày 31/3, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil, gặp Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tiếp đó, vào ngày 4/6 và 9/6, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục gặp lần lượt 2 đối thủ là Indonesia và UAE trong trận đấu cũng thuộc vòng loại World Cup.

Cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có một giải đấu vô cùng quan trọng, đó là AFF Cup 2020. Đây sẽ là hành trình bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Park Hang Seo và người hâm mộ cũng vô cùng mong đợi giải đấu này. 

 

Su Kem

Nguồn: yan.thethaovanhoa.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.