Chuyên mục
Sốc khi biết chồng mang tiền đi
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sốc khi biết chồng mang tiền đi "nuôi béo" tình cũ

Thứ bảy 17/08/2013 05:49 GMT + 7
Qua một "mớ" tin nhắn đọc được, Hoa còn biết anh thường xuyên qua lại chăm bẵm và mua cả nhà cho người tình cũ.

Ngay lần đầu gặp Hưng, Hoa (Yên Ninh, Hà Nội) đã có cảm tình với anh. Khi ấy, cô là trưởng phòng hành chính - con gái rượu của chủ tịch công ty. Còn Hưng là nhân viên mới vào làm.
 
Hoa không xinh đẹp mĩ miều nhưng cô lại toát nên vẻ thông minh, dịu dàng và cũng đầy cá tính. Có rất nhiều chàng trai ngỏ ý muốn tiến tới với Hoa nhưng quả thực cô chẳng mảy may rung động. Đến khi gặp Hưng, cô mới bị xiêu lòng hoàn toàn.
 
Hưng hơn Hoa 2 tuổi, đẹp trai, thông minh, phong độ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã chinh phục được bố Hoa vì những hợp đồng béo bở mà anh đem lại cho công ty. Không những thế, qua nhiều lần chủ động tiếp xúc, tính hóm hỉnh của anh khiến Hoa không thể không ấn tượng. 
 
Với vẻ đẹp trai, tính cách lại trẻ trung của mình, anh đã khiến cô thấy cuộc sống dường như tươi tắn, lạc quan hơn. Đến với anh, cô rất trân trọng khi anh tâm sự hết quá khứ của mình. Trước cô, anh từng yêu sâu đậm một người con gái, nhưng vì không hợp nên hai người đã chia tay. Với một người hiện đại như Hoa, cô coi chuyện đó là bình thường. 
 
 
Ngày biết tin này, Hoa như rơi từ trên vực xuống. Mọi niềm tin, tình yêu cô dành cho anh nhanh chóng tan thành mây khói (Ảnh minh họa).
 
Càng tiếp xúc với anh, Hoa càng nhận ra đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Lễ cưới của hai người nhanh chóng diễn ra trong niềm phấn khởi của gia đình đôi bên. 

Sau 2 năm, tình yêu của anh chị đơm hoa kết trái bằng 2 nàng công chúa sinh đôi vô cùng dễ thương. Nhiều khi Hoa tự mỉm cười hài lòng, mãn nguyện vì nghĩ mình là người đàn bà may mắn nhất.

Còn anh Hưng, từ khi lấy cô, anh được bố vợ cất nhắc lên làm giám đốc dự án. Song ngoài những hợp đồng đầu tiên, mấy năm sau anh chẳng kiếm được cái nào tốt hơn. Thậm chí anh còn làm vài vụ đổ bể, thiệt hại lớn đến công ty. Rồi biết bao lần anh lấy tiền của công ty đi làm ăn, anh bảo đi gặp gỡ đối tác, mọi người biết vậy nhưng không tin tưởng, chỉ biết nhắm mắt cho qua.
 
3 năm hạnh phúc viên mãn, cô như rơi xuống vực khi biết tin chồng vẫn qua lại mặn nồng với tình cũ. Tin sốc hơn là anh còn chu đáo gửi tiền cho cô ta mua nhà. Cô biết được sự giả dối của chồng vì có một ngày, do quá nhiều việc cần giải quyết nên cô ở lại công ty muộn, anh về nhà chăm hai con trước. 
 
Đến tối muộn khi chuẩn bị về nhà, cô ghé qua phòng làm việc riêng của anh với ý định dọn lại giùm chồng góc bàn làm việc cho gọn gàng. Đúng lúc đang hý hoáy làm, Hoa bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại bé xíu đổ. Tìm mãi, cô phát hiện ra một chiếc di động lạ trong góc ngăn kéo bàn. 

Tò mò Hoa lôi ra thì thấy một người có tên là “Vợ yêu” gọi. Vì không chắc chắn là điện thoại của ai nên Hoa không nhấc máy. Linh tính báo cho cô đây là điều chẳng lành, Hoa tỉ mẩn vào phần tin nhắn xem. Càng xem, cô càng bàng hoàng khi biết đây chính là chiếc điện thoại bí mật của chồng. Anh dùng nó để vụng trộm liên lạc với tình cũ.

Qua một "mớ" tin nhắn đọc được, Hoa còn biết anh thường xuyên qua lại chăm bẵm và mua cả nhà cho người tình cũ. Không phải họ mới nối lại quan hệ với nhau mà mối quan hệ dấm dúi này đã diễn ra khá lâu rồi.
 
Đau lòng hơn, một tuần vài lần họ hẹn nhau trong nhà nghỉ. Hoa cười đau đớn khi biết mình thật ngốc nghếch bởi ở ngay cạnh chồng mà không hề phát hiện ra chuyện tày trời này. 
 
Nhớ lại, thực ra có mấy lần cô thấy chồng bảo đi “cơm khách”, anh cũng giả vờ rủ vợ đi cùng nhưng nghĩ “mình cứ nhằng nhẵng bám theo chồng thì mất giá, cho anh thoải mái bù khú với mấy ông bạn nhậu thì hay hơn”. Hóa ra những lúc ấy anh đi chơi với bồ cũ. 
 
Khỏi nói khi biết tin đó, Hoa đã sốc đến thế nào. Mắt cô mờ đi, tai ù không nghe được gì hết. Lòng tự trọng trong Hoa đã bị tổn thương một cách ghê gớm.
 
Là một người đàn bà mạnh mẽ nhưng cô vẫn không dứt được anh. Biết bao câu hỏi cô tự đặt ra, cô muốn chấm dứt ngay khỏi người đàn ông dối lừa mình nhưng nhìn vào gia đình, địa vị, nhìn vào hai đứa con gái bé bỏng, cô không biết phải làm sao. Cô tự trách ông trời sao quá nhẫn tâm, sao nỡ trêu đùa số phận mình?
 
Hoa thất vọng tràn trề về chồng. Cô tự hỏi tại sao khi lừa dối mình, anh không chút mảy may day dứt, anh vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, cô thấy ghê tởm mỗi khi chồng động chạm vào người. Nhìn mặt anh, cô không thể tưởng tượng được anh lại làm điều khuất tất sau lưng vợ suốt bấy lâu nay.
 
Nuốt nước mắt vào trong, Hoa cố gắng thay đổi tình thế xem thế nào. Cô tự nghĩ: “Hay do mình sau khi sinh không chiều chuộng anh như trước” và cố gắng lấy lại vóc dáng, ăn mặc đẹp, quan tâm tới anh nhiều hơn. 
 
Sau những thay đổi của bản thân, Hoa nhờ thám tử vào cuộc nhưng kết quả cho thấy anh vẫn vậy. Anh vẫn "tuồn" tiền của công ty để bao người cũ. Việc trốn vợ đến thăm và đi chơi với người cũ cũng diễn ra thường xuyên.

Đến nước này Hoa không chịu được nữa. Cô quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện cô biết. Đúng như cô nghĩ, sắc mặt anh tái dại đi theo từng câu nói của vợ. 
 
Cô đề nghị anh phải thay đổi hoặc cô sẽ là người ra đi. Nhưng sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi anh dùng dằng không quyết định. Cứ thế, cuộc sống gia đình Hoa mỗi ngày càng trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. 
 
Sau những cuộc tra khảo, cuối cùng anh cũng thú nhận: “Anh cũng yêu em nhưng Nhâm (tên tình cũ của anh) lại có quá nhiều kỷ niệm sâu nặng với anh”. Từng ấy từ đủ để Hoa hiểu, anh đến với cô chỉ vì tiền. Kế hoạch "nuôi béo" bồ cũ được cả hai vạch ra một cách hoàn hảo.
Nguồn: afamily.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.