Chuyên mục
Rực lửa đến phút cuối, U19 Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc trước U19 Tottenham
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Rực lửa đến phút cuối, U19 Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc trước U19 Tottenham

Thứ bảy 11/01/2014 03:24 GMT + 7
Một trận đấu cống hiến rất đẹp mắt đã diễn ra trên sân Thống Nhất. Dù nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn ghi liền 2 bàn khiến trận đấu kịch tính hơn bao giờ hết. Rất đáng tiếc khi nhận thất bại nhưng thầy trò HLV Guillaume Graechen có quyền tự hào khi chơi ép sân đội bóng từ nước Anh tới những phút cuối cùng.

Trong 5 phút đầu, thế trận tương đối cân bằng, U19 với lối đá nhỏ nhuyễn tạo được thời lượng kiểm soát bóng tốt nhưng chưa thể tạo ra tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Còn các cầu thủ Tottenham vẫn dựa vào lối đá tốc độ để xuống biên khoét vào 2 cánh của Việt Nam.

Phút thứ 10, Đức Huy nhận bóng trước vòng cấm và tung sút xa vọt xà trong gang tấc, rất tiếc cho đội bóng chủ nhà. Nhưng Tottenham đã có câu trả lời ngay sau đó.

Phút 15, U19 Tottenham phối hợp dọc biên cánh phải, bóng được đưa vào trong và Akindayini đệm bóng gọn gàng mở tỉ số 0-1 của trận đấu.

Có lẽ đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận đấu trước nên sau bàn thua, các cầu thủ U19 không nao núng và vẫn bình tĩnh triển khai lối đá. Phút 27, hậu vệ Lê Văn Sơn lên tham gia tấn công bị phạm lỗi, nhưng Công Phượng thực hiện sút xa vọt xà.

 
Công Phượng qua người rất hay nhưng không may mắn trong dứt điểm

Trận đấu này, trước sức mạnh của đội bóng Anh, các tiền vệ Việt Nam đã chủ động bọc lót hơn cho các hậu vệ cánh. HLV Graechen thường xuyên cho 2 cầu thủ theo kèm các tình huống dọc biên để hạn chế tối đa các tình huống lật bóng vào vòng cấm

Phút 30, U19 Việt Nam có sự thay đội người khá sớm khi Duy Mạnh vào sân thay Xuân Trường.

Phút 44, từ tình huống phản công, Công Phượng đi bóng thần tốc bên cánh trái và vượt qua hậu vệ Tottenham ở mép đường biên ngang. Đáng tiếc là cú dứt không thành công, nếu hợp lí hơn thì số 10 nên chuyền ngược lại cho tuyến 2 dứt điểm.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 0-1 nghiêng về U19 Tottenham, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt và giữ vững tinh thần sau bàn thua sớm.

Sang hiệp 2 thế trận trở nên cân bằng nhờ U19 Việt nam có nhiều hơn các pha tranh chấp bóng quyết liệt. Và nỗ lực thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được đền đáp.

Phút 59, Hậu vệ Tottenham phá bóng không tốt tạo điều kiện cho hậu vệ Lê Văn Sơn sút bồi san hòa 1-1.

Chưa đầy 1 phút sau, Tottenham giao bóng tấn công nhưng để mất bóng. Phút 60, U19 Việt Nam phản công rất nhanh, Đức Huy bứt tốc băng xuống đối mặt với thủ môn McGee và dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1 trong sự vui sướng ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV.

 
Đức Huy đã có một trận đấu xuất sắc với bàn nâng tỉ số 2-1

Phút 63, U19 Tottenham bất ngờ được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Oduwa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lesniak không mắc sai lầm nào đánh bại thủ thành Văn Trường để cân bình 2-2.

Phút 70, U19 Tottenham tăng tốc, William Miller đón bóng bên cánh trái và lật vào đúng lúc Đông Triều đang lủi về phá bóng và vô tình phản lưới nhà giúp đội bóng Anh có bàn thứ 3.

Dù lại rơi vào thế bị dẫn bàn và thời gian trôi về những phút cuối. Nhưng sự lo lắng về việc các cầu thủ trẻ xuống tinh thần và thể lực đã được xóa tan. Những sự thay người hợp lí giúp U19 Việt Nam vẫn chơi tốt đến những phút cuối cùng và với một tinh thần rực lửa.

Thật khó tin khi từ phút 80 trở đi, Việt Nam liên tục ép sân và nếu may mắn hơn thì đã có bàn san hòa 3-3. Lần lượt Công Phượng, Ti Phông, Tuấn Anh tung ra các pha dứt điểm rất nguy hiểm.

Đặc biệt nhất, phút 87, Công Phượng dẫn bóng qua hàng loạt hậu vệ Tottenham nhưng thủ môn McGee băng ra cản phá cực kì xuất sắc. Thủ thành này còn có pha tung người cản phá sút xa phút 88 cũng rất hay.

Trong những phút bù giờ, Tottenham và Việt Nam cũng tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm nhưng đều không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho U19 Tottenham nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam xứng đáng nhận những lời khen ngợi vì màn trình diễn của mình.


Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thiết, Văn Sơn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Huy, Công Phượng, Văn Toàn

U19 Tottenham: Luke McGee, Vicent Young, Alex McQeen, Luke Amos, Laste Lombaxe, Joshua Peter, Filip Lesniak, Cy Goddard, Olukolade, Oduwa, Akindayini
Nguồn: bongda.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.