Chuyên mục
Phút lặng yên đáng sợ trước khi cuồng phong ập đến
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phút lặng yên đáng sợ trước khi cuồng phong ập đến

Thứ hai 14/10/2013 19:11 GMT + 7
22g20, CTV Ngọc Hiển đã băng qua đê biển để tiếp cận xóm Cồn Đâu (thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Thủy Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).


Xe thiết giáp túc trực trước Ban chỉ huy tiền phương cơn bão số 11 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: Thuận Thắng

Theo ghi nhận, dọc đê biển này nhiều đoạn đã bị sóng đánh tan nát khiến nước biển tràn thẳng qua phá Tam Giang. Con đường bê tông về xóm bị sạt và xói mòn nhiều đoạn. Từng cơn sóng dồn dập đã tràn qua phá Tam Giang, nước biển tràn ngang qua đường, nhiều đoạn sâu quá đầu gối và nước chảy xiết.

Tại xóm Cồn Đâu, nước đầm phá dâng cao ngập các con đường ven phá và gió mạnh cấp 5, cấp 6. Tại đây vẫn có điện, các hộ dân vẫn theo dõi diễn biến bão qua ti-vi. Mặc dù đã di dời đến nơi an toàn nhưng mỗi gia đình vẫn có từ 1 đến 2 người ở lại trông coi nhà cửa. Co khoảng 7 cán bộ địa phương túc trực để đảm bảo an ninh và tài sản của bà con.

PV Đăng Nam cho biết Đà Nẵng đã chủ động cúp điện toàn thành phố, bảo đảm an toàn cho người dân khi bão đi qua.

21g45, PV Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng cho biế trời bỗng dưng lặng yên lạ lùng. Nhiều người lớn tuổi khẳng định đây chính là ít phút bình yên trước bão dữ đổ bộ. Dự báo, cơn bão này có giật đến cấp 15, cấp 16.

Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đến tối 14-10, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 11 đã sơ tán được 20.053 hộ với 98.959 người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng bão số 11, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn như Lý Sơn (Quảng Ngãi) 126mm, Nam Đông (Huế) 48mm.

Hội An: đường phố ngập nửa mét

Trong khi đó, CTV Lê Trung của Tuổi Trẻ tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An, khu vực nằm gần biển Cửa Đại, Hội An tường thuật vào lúc 21g30, gió giật mạnh liên hồi, kèm theo những tiếng rít khủng khiếp.


Tại vùng biển Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, đến 20g, mưa to hơn và gió mạnh hơn - Ảnh: Ngọc Dương

Trời đang mưa rất lớn. Nhiều mái tôn của nhà dân ở xã Cẩm Thanh bị gió quật lên, đập xuống ầm ầm. Hầu hết người dân đã trú ẩn trong nhà, đường phố ở Hội An vắng tanh.

Một số khu vực ở TP Hội An đã bị cúp điện. Nhiều cây xanh tại nhiều đường ở Hội An, xã Cẩm Thanh, phường Cửa Đại bị gió quật gãy cành. Một số cây xanh ven biển Cửa Đại bật gốc.

Nhiều nhà dân ở xã Cẩm Thanh đã chủ động đóng và dùng dây thừng chằng tất cả cửa chính và cửa sổ để tránh gió bão làm hư hỏng. Hiện nay, mực nước sông Hoài (TP Hội An) đang lên và có nguy cơ gây ngập lụt.

Một số tuyến đường trong phố cổ Hội An, nước từ dưới sông Hoài tràn lên mặt đường. Mực nước đo được tại đường Bạch Đằng chạy dọc ven sông là 50cm, đường Nguyễn Thái Học và Trần Phú nước cũng ngập sâu đến 30cm. Người dân sống trong khu phố cổ phải bì bõm lội nước về nhà.

Vịnh Lăng Cô: Nhiều hộ dân chủ quan, không chịu di tản

21g11: Có mặt tại vùng vịnh Lăng Cô, phóng viên Viễn Sự cho biết đã nghe thấy rất rõ tiếng gió gầm rú liên hồi từ đỉnh đèo Hải Vân, sóng biển xô vào bờ kè nhức tai.

Sau một đợt lặng gió khoảng 30 phút, ở cả hai đầu Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, gió đang mạnh trở lại và bắt đầu kèm theo gió giật, dấu hiệu của vùng tâm bão đang cận kề.

Tại Hạt bảo vệ rừng phòng hộ Nam Hải Vân, ngay dưới chân đèo Hải Vân, có khoảng 70 người dân đang trú ngụ. Đây là những người dân tại các thôn hẻo lánh nằm tựa lưng vào đèo Hải Vân, đã được chiến sĩ biên phòng và chính quyền đưa đến đây từ chiều. Tuy nhiên cũng còn không ít người dân đang rất chủ quan, không chịu đi trú bão.

Tại thôn An Cư Đông, lúc 21g, PV Tuổi Trẻ đã gặp trưởng thôn Nguyễn Văn Chiến đang cùng hai công an viên vận động 10 hộ dân ở ngay sát biển, dù nước đã dâng, sóng đánh vào chân nhà nhưng không chịu di dời vì cho rằng tâm bão sẽ không vào đây.

Ông Chiến cho biết nếu trong ít phút nữa các hộ dân này không chịu di tản sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.

Hiện nay trên khu vực trước cửa phía bắc hầm Hải Vân hoàn toàn vắng bóng xe cộ qua lại, nhiều xe đã dừng tại thị trấn Phú Lộc và những điểm dân cư khác để tránh gió bão đang ngày càng mạnh.

Lý Sơn chìm trong bóng tối

20g25: Tại Lý Sơn, gió giật liên hồi, mưa mù mịt trắng trời, sóng biển cao ngất, hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái, hàng trăm cây cối bị gió bão bẻ gãy ngổn ngang trên đường từ đầu đến cuối đảo.


Tại đảo Lý Sơn, sóng mạnh dần lên từ chiều 14-10 - Ảnh: Văn Mịnh

Gần một ngày đêm phải “gồng mình” chống chọi với mưa bão, hơn 2 vạn dân trên đảo Lý Sơn đã trở nên chai sạn và mệt mỏi, bởi sự tàn phá ghê gớm của bão Nari, cơn bão được xem là ngang tầm với bão số 9 năm 2009.

Theo ghi nhận của PV, CTV Tuổi Trẻ, lúc 19g20 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), gió mỗi lúc mỗi lúc mạnh hơn, gió hú và rít lên liên hồi kinh khủng, cộng thêm mưa mù trời, nặng hạt.

Toàn huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện lúc 18g30 do gió giật làm ngã trụ điện, đứt dây điện nên cả đảo chìm trong bóng tối, mọi ngôi nhà đều cửa đóng then cài, không một bóng người và không thấy xe cộ. Đoạn đường từ đầu xã đến cuối xã, tức từ xóm Cồn ra tận trạm Hải Đăng, nước mưa ngập đường, cây cối ngã đổ ngổn ngang.


Một tấm panô tại đảo Lý Sơn bị gió hất tung - Ảnh: Văn Mịnh

Người dân Lý Sơn trèo lên nóc nhà gia cố lại mái - Ảnh: Văn Mịnh

Đà Nẵng phong tỏa một số tuyến đường

21g45. Tại Nhà văn hóa Biển phía nam chân đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), hơn 200 hộ dân đang tránh trú bão. Ngoài trời mưa nhỏ lại, gió bỗng dưng đứng sựng, đất trời bình yên lạ lùng.

Ông Nguyễn Chánh, 75 tuổi, người trú tại căn nhà cùng 200 hộ dân bắt đầu lo lắng. Theo ông Chánh thì đây chính là sự bình yên đáng sợ. Trước bão dữ bao giờ cũng có ít phút bình yên như vậy và sau đó là cuồng phong.

Đến lúc này nhiều người dân vẫn không thể chợp mắt khi cơn bão đang ngày càng gần với họ. Nỗi âu lo hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nhiều người không thể ăn uống khi căn nhà một đời tích cóp của họ đang chơi vơi trước gió và chưa chắc đã tồn tại qua đêm nay…

Đến 21g35, PV Đăng Nam tại Đà Nẵng cho biết tại trung tâm TP Đà Nẵng, mưa đang rất lớn và gió giật từng cơn cực mạnh. Nhiều nơi điện đã cúp. PV nghe nhiều tiếng đổ vỡ mạnh từ những hộ dân xung quanh.

20g30: Tại khu vực phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nơi được xem là cửa ngõ đón gió từ biển Đà Nẵng thổi vào, gió rít rất mạnh.

Hơn 200 người dân các làng ven biển phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đang trú bão tại Nhà văn hóa biển. Phóng viên Tấn Vũ - Trường Trung


Tất cả hoạt động của người dân đều ngưng trệ hoàn toàn. Nhiều khu vực bị cúp điện. Tuyến đường Ngô Quyền nối Đà Nẵng với cảng Tiên Sa không một bóng người. Tất cả đều đã đi tránh bão.

Hầu hết các hãng taxi trên địa bàn Đà Nẵng đã ngưng hoạt động. Ở một số tuyến đường dẫn ra các khu vực nguy hiểm, CSGT chặn không cho các phương tiện giao thông đi qua.


20g, người dân vẫn tiếp tục gia cố, chằng cột lại nhà cửa của mình trên đường Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng - Ảnh: Thuận Thắng

20g, gió rít mạnh liên hồi. Trên các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Đống Đa, Trần Cao Vân…rất ít người qua lại. Quán xá, nhà dân đa phần đóng cửa. Cây cối tại nhiều tuyến đường như Yên Khê 2, Nguyễn Văn Huề... đổ rạp.

Công nhân của công ty môi trường đô thị Đà Nẵng phải liên tục thu dọn rác thải trên đường phố dưới trời mưa bão.

Thừa Thiên - Huế: 2 xóm bị chia cắt

Đến 20g tại thôn 2 xã vùng biển Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 xóm bị chia cắt.

Cụ thể, ở đường vào xóm Cồn Đâu đã bị sóng biển cao từ 3 đến 5m đánh sập. Tại đây có hơn 50 người dân đang bám trụ giữ nhà. Bộ đội Biên phòng đang túc trực, nếu có bão mạnh và nước dâng cao thuyền cứu hộ sẽ đưa dân  ra khỏi vùng nguy hiểm.


Lực lượng chức năng tiếp tục giúp những hộ dân cuối cùng di tản về nơi an toàn - Ảnh: Ngọc Dương

Tại xóm Định Cư 1, đường vào xóm đã bị nước đầm phá dâng lên quá đầu gối. Có khoảng 15 người dân và 5 cán bộ địa phương túc trực bảo vệ tài sản.


Nước ngập nhiều nơi trong khu vực dân cư ở Huế. Ảnh: Ngọc Dương

Ông Đào Văn Tiến, trưởng thôn 2 cho biết nếu nước tiếp tục dâng cao và gió mạnh, thuyền cứu hộ sẽ vào để đưa sang nơi khác tránh bão.

Đến 18g, đã có hai nạn nhân thiệt mạng vì bão số 11. Hai người này đã bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực Đá Kẹp, thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vinh, huyện Phú Lộc.

Giật cấp 15, cấp 16

Lúc 16g ngày 14-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


Sơ đồ đường đi của bão - Nguồn TT dự báo khí tượng thủy văn TW

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 04 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Các địa phương như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An đã tiến hành di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm từ trưa 14-10 đến tối nay. Trong số dân sơ tán, Thừa Thiên - Huế 6.614 hộ/33.841 người, Quảng Trị 2.003 hộ/5.528 người, Quảng Ngãi 436 hộ/1.115 người, Đà Nẵng 11.000 hộ/55.000 người, Quảng Nam 3.475 người.

Để triển khai phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 190.708 bộ đội và dân quân tự vệ cùng 2.178 phương tiện các loại (936 ôtô, 4 xe thiết giáp, 1.229 tàu, xuồng các loại, 6 máy bay).

Trước tình thế không khí lạnh tràn về nước ta trong khi bão đang đi vào miền Trung, chiều 14-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và Kon Tum, Gia Lai cùng các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Nguồn: tuoitre.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.