Chuyên mục
Nhân chứng vụ máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp: 'Tôi đã sẵn sàng để chết'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nhân chứng vụ máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp: 'Tôi đã sẵn sàng để chết'

Thứ năm 27/06/2019 17:04 GMT + 7
Chiếc máy bay An-24 chở theo 47 người đã bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp trên đường đến Ulan-Ude từ Nizhneangarsk, Nga. Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Vào 10h30 sáng 27/6 theo giờ địa phương, chiếc máy bay chở khách An-24 của hãng hàng không Angara Airlines đã gặp nạn trên đường đến Ulan-Ude từ Nizhneangarsk, thuộc Cộng hòa Buryatia của Nga. Chiếc máy bay bay theo lộ trình Ulan-Ude - Nizhneangarsk - Irkutsk.

"Theo thông tin ban đầu, trong quá trình hạ cánh, chiếc máy bay đã chệch khỏi đường băng 100 m và đâm vào nhà máy xử lý nước thải. Sau đó, nó bốc cháy", phát ngôn viên của người đứng đầu Cộng Buryatia, ông Alexei Fishev, cho biết.

Trước đó, một động cơ của máy bay gặp trục trặc nên phi hành đoàn quyết định quay lại sân bay.

"Tôi đã sẵn sàng để chết"

Vyacheslav Pershin, thiếu niên 17 tuổi có mặt trên chuyến bay định mệnh, kể rằng cậu đang trên đường đến nhà họ hàng ở Severobaykalsk. Khi chiếc máy bay gặp nạn, Vyacheslav là một trong những người kéo hành khách ra khỏi máy bay. Cậu bị thương nhẹ.

"Khi chúng tôi hạ cánh, máy bay rung lắc. Mọi người bắt đầu hoảng loạn nhưng tất cả đều tỉnh táo. Tôi không thấy tiếp viên hàng không một lúc. Sau đó, họ kéo cầu thang thoát hiểm gần chỗ tôi ra và bắt đầu đưa những đứa trẻ xuống trước", Vyacheslav nhớ lại.

Lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: RIA Novosti.

Chiếc máy bay đáp xuống, tất cả đều nhanh chóng chạy ra ngoài. "Người lớn xô đẩy, chen lấn. Một gia đình có con nhỏ nhưng mãi mới có thể thoát ra".

Theo lời Vyacheslav, khi họ vừa bước xuống máy bay, lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã có mặt. Đồ đạc của hành khách bốc cháy trong máy bay.

Vyacheslav bị thương vùng xương chậu và trầy xước sau khi được các bác sĩ kiểm tra.

"Tôi gần như biến thành màu xám. Khi tôi còn ở trong khoang máy bay, ngọn lửa đã bùng lên. Tôi đã sẵn sàng để chết", cậu nói.

Phi hành đoàn đã phát đi tín hiệu khẩn cấp khi cách sân bay 30 km. Theo hành khách trên chuyến bay, các phi công đã cố gắng chuyển hướng máy bay khỏi nhà dân.

"Khi máy bay hạ cánh, động cơ bên trái đã bị hỏng. Các phi công đã làm tốt khi chuyển hướng máy bay. Nó lao xuống với tốc độ lớn, khung xe bên phải bốc cháy, sau đó phát nổ. Nó lao đi và đâm vào một nhà máy xử lý nước thải", hành khách Sergei Zelenovskiy ca ngợi cách xử lý của phi công.

"Chiếc máy bay có nguy cơ đâm vào nhà dân khi hết đường băng. Nhưng phi công đã chuyển hướng và hạ cánh với một động cơ", ông nói.

Ông Zelenovskiy bày tỏ lòng cảm kích trước hành động của phi hành đoàn. Ông nói: "Họ làm rất tốt. Họ đã cứu chúng tôi. Chính họ đã chết, nhưng tất cả hành khách đều còn sống. Dù bị thương, gãy xương, nhưng còn sống là điều quan trọng nhất".

Khởi tố vụ án hình sự

Ngọn lửa hiện đã được dập tắt. Chuyến bay chở tổng cộng 47 người, trong đó có phi hành đoàn 5 người và 1 trẻ em (thông tin ban đầu là 43 người). Theo nguồn tin ban đầu, 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 21 người khác bị thương đã được chuyển đến bệnh viện.

Hiện có 21 người bị thương và 2 người thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay chở khách An-24. Ảnh: RIA Novosti.

Theo ông Fishev, những người bị thương được cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.

Ủy ban điều tra Đông Siberia đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy tắc an toàn giao thông và vận hành vận tải hàng không do bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng (khiến 2 người chết trở lên). Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga chịu trách nhiệm giám sát ngành hàng không dân dụng cũng bị liên đới.

Theo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin, vì tính chất nghiêm trọng, vụ việc đã được chuyển lên Ủy ban Điều tra Trung ương Liên bang Nga. Các chuyên gia pháp y dày kinh nghiệm từ ủy ban cũng được phái đến hiện trường.

Theo RIA Novosti, phi công Vladimir Kolomin và kỹ thuật viên Oleg Bardanov đã chết trong vụ tai nạn, 21 người khác bị thương. Gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được 500.000 rup và mỗi người bị thương nhận được 400.000 rup từ chính quyền.


Nguồn: Facebook

Hà Lan
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.