Chuyên mục
Nghỉ dịch Covid-19 ở nhà 'hoạt động' triền miên, cặp vợ chồng hiếm muộn 8 năm vui mừng khôn xiết khi bất ngờ mang bầu
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nghỉ dịch Covid-19 ở nhà 'hoạt động' triền miên, cặp vợ chồng hiếm muộn 8 năm vui mừng khôn xiết khi bất ngờ mang bầu

Thứ năm 19/03/2020 19:57 GMT + 7

Trong cái rủi lại có cái may, chính đợt dịch Covid-19 đã khiến cặp vợ chồng này 'xúc tiến' hơn và đã cho ra 'trái ngọt' sau một thời gian dài chữa trị hiếm muộn.

Bên cạnh không khí 'nước sôi lửa bỏng' khi cả nước đang gấp rút chống dịch, quyết tâm chiến thắng virus viêm đường hô hấp cấp Covid-19, vẫn có những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến mọi người cảm thấy ấm lòng, thắp lên niềm tin trong những ngày tháng khó khăn này.

Mới đây, một anh chồng đã thông báo với cộng đồng mạng việc anh và vợ đã có con sau 8 năm chung sống, tất cả là 'nhờ' dịch Covid-19.


Câu chuyện ấm áp mùa dịch Covid-19


'Mấy năm đầu thì là chúng mình kế hoạch, công việc ổn định mới bắt đầu thả ga nhưng vẫn chẳng thấy tin vui. Nội ngoại sốt ruột, ai nấy hỏi han đến mệt mỏi. Công việc tuy lương lậu ổn nhưng hay phải đi công trình, 1 tuần may ra ở nhà được 1, 2 ngày. Vợ chồng mình còn cẩn thận đi khám thì bác sĩ báo mình bị 'loãng' nên vợ khó có thai. Thuốc thang mấy năm liền đến chán mọi người ạ.

Thế rồi đợt dịch này mình được nghỉ ở nhà, đi làm ở Hà Nội về Vĩnh Phúc với vợ nên cũng tự giác ở nhà không đi chơi hay đi ra đường nhiều. Gần tháng nay mình cứ cơm 3 bữa vợ nấu, giặt đồ, lau nhà, rửa bát. Tối ở nhà xem phim với vợ cứ quấn lấy nhau, mặn nồng như mới cưới. Mà mới cưới cũng chẳng tần suất dày đặc như này vì cả ngày chẳng có việc gì làm nên vợ chồng em lôi nhau ra 'lao động' cho đỡ chán'.


Anh chồng khoe vợ đã có bầu sau 8 năm chạy chữa 'nhờ' Covid-19


Sau gần 1 tháng ở nhà chống dịch, chàng trai đã thông báo chính thức lên chức bố khi vợ gửi hình ảnh que thử thai 2 vạch đỏ chót.

'Mình mừng không nói nên lời, 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc rồi báo tin cho nội ngoại biết. Ông bà nội còn bảo đợi hết dịch sẽ làm cỗ khao cả xóm tin vui. Đấy, trong cái rủi vẫn còn chút may. Giữa tâm dịch bệnh mà nhà em vẫn vui như tết. Chẳng mong gì hơn, mong mọi người chân cứng đá mềm, cố gắng vượt qua dịch và đẩy lùi, chặn đứng Corona', chàng trai chia sẻ.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng và mong rằng đứa trẻ sinh ra sẽ mạnh khỏe, đáng yêu.

'Sau này đặt tên bé là bé Na cho nó kỷ niệm', Nhân Thiện hài hước đề xuất.

'Bảo sao nhiều bạn tranh thủ dịch cưới nhiều thế. Chúc mừng gia đình bạn nha', Phượng Nguyễn chia sẻ.

'Kiểu này phải tự nguyện xin đi cách ly thôi lớ ngớ lại kiếm được vợ', Kiên Bình cho hay.

Không ít người còn chia sẻ về việc 'vỡ kế hoạch' của gia đình khi dịch Covid-19 bùng phát. Dân mạng chắc mẩm rằng, sẽ có nhiều đứa trẻ ra đời trong thời gian nghỉ dịch này:


Ảnh: Dương Tú

 


Ảnh: Minh Nguyệt

 

Vũ Linh

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.