Chuyên mục
Nadal gục ngã trước ngưỡng cửa “thiên đường”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nadal gục ngã trước ngưỡng cửa “thiên đường”

Thứ ba 12/11/2013 03:41 GMT + 7
Ở trận chung kết vừa kết thúc cách đây ít phút, Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại Rafael Nadal để chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại ATP World Tour Finals.

Bước vào trận đấu quyết định, hành trình của cả Rafa và Nole tại giải năm nay là ngang bằng nhau khi cả 2 đều có 3 trận thắng liên tiếp tại vòng bảng và dễ dàng vượt qua các đối thủ tại vòng bán kết trước đó 1 ngày.

Với Rafael Nadal, anh đang áp đảo đối thủ người Serbia bằng 22 trận thắng trong 38 lần đối đầu. Chuỗi phong độ ấn tượng sau khi khi bình phục chấn thương đã đưa tay vợt Tây Ban Nha lên hàng “Vua” Masters 1000 với cả thảy 26 danh hiệu. Mới đây nhất, tay vợt 27 tuổi còn “soán ngôi” của Nole để chễm chệ dẫn đầu trên BXH của ATP. Chưa dừng lại ở đó, việc lần đầu loại Federer ở mặt sân cứng trong nhà chắc chắn đã tiếp thêm nhiều sự tự tin cho Rafa trên hành trình chinh phục ngôi vương.

 
Nadal có thể là "số 1" trên BXH của ATP

Trong khi đó, Novak Djokovic cũng có những cơ sở thuyết phục để tin rằng anh sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thi đấu không thật sự thành công sau Úc mở rộng, nhưng tay vợt người Serbia đã có màn trở lại không thể hoàn hảo hơn ở nửa cuối mùa giải. Quãng thời gian từ sau Mĩ mở rộng ghi nhận phong độ ấn tượng của Nole, khi anh có liên tiếp 21 trận thắng trên mặt sân cứng. Và điều quan trọng hơn hết, là ở những cuộc đối đầu gần nhất, anh đều vượt qua Rafa, mà điển hình chính là giải Trung Quốc mở rộng hồi tháng 10.

Chính vì mỗi tay vợt đều có những lợi thế để quyết tâm lên ngôi, nên cuộc đối đầu giữa cặp “kỳ phùng địch thủ” này được dự báo sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất trong năm. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên sân đã làm NHM có đôi chút thất vọng khi “kịch bản 3 set” đã không thể xảy ra, bởi Nole vẫn tỏ ra quá mạnh trên mặt sân cứng.

Nhập cuộc với bản lĩnh của một nhà vô địch, Djokovic đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước Nadal, điều mà ở trận bán kết trước đó 1 ngày, anh từng làm với Stanislas Wawrinka.

Kết thúc ván cầm giao bóng đầu tiên bằng một cú ace, Djokovic nhanh chóng đẩy Nadal rơi vào thế khó khi sử dụng chiến thuật ép trái đối đa khiến tay vợt Tây Ban Nha mắc liên tục 2 lỗi đánh bóng hỏng. Dẫn trước tới 40-15, Nole tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội “ngon ăn” đó để sớm vượt lên tạo ưu thế 2 bàn, rồi sau đó là dẫn trước đến 3-0.

Không chấp nhận để Djokovic biến tham vọng thắng nhanh thành hiện thực, Nadal thi đấu chặt chẽ và chắt chiu từng cơ hội mình có được. Và phải nhờ đến một chút may mắn, Rafa mới đòi lại được break sau 2 pha trái tay ra ngoài của đối thủ.

Nỗ lực để cân bằng, thế nhưng ngay sau đó Nadal cho thấy anh thật sự đang gặp vấn đề ở những cú giao bóng. Bước vào game thứ 8, tay vợt người Tây Ban Nha mắc đến 2 lỗi kép. Mặc dù cố gắng để quân bình tỉ số 40-40, nhưng sau đó anh đành bất lực nhìn Nole có break thứ 2 sau pha phản công lên lưới cực hay.

Có được lợi thế rõ ràng ở thời điểm bản lề của trận đấu khi dẫn tới 5-3. Djokovic nắm quyền giao bóng trong ván đấu sau đó và thắng luôn set 1 với tỉ số 6-3.

 
Còn "số 1" tại ATP World Tour Finals là của ...Djokovic

Để thua nhanh chỉ sau 45 phút, Nadal không những không khắc phục những điểm yếu trong các pha giao bóng, mà anh còn dần bộc lộ nhiều vấn đề hơn ở tất cả các cú quả. Đặc biệt, người ta không còn thấy ở tay vợt Tây Ban Nha những cú thuận tay uy lực như cách mà trước đó anh từng làm với Federer ở trận bán kết.

Sự thiếu nhạy cảm trong việc phán đoán hướng rơi của bóng và những lỗi thuận liên tiếp đã khiến Rafa một lần nữa để mất break quá sớm, ngay từ game thứ 3. Anh sớm để Djokovic vượt lên và duy trì cách biệt 2 bàn.

Những nỗ lực muộn màng ở thời điểm nửa sau của set đấu chỉ đủ giúp Nadal tránh khỏi việc mất thêm break trước Nole. Bởi trong một ngày mà Djokovic quá hiệu quả với chiến thuật ép trái, lên lưới và cả ở những cú giao bóng đầy uy lực. Việc duy nhất tay vợt số 1 thế giới có thể làm chỉ là căng mình chống đỡ.

Chuyện gì đến cũng phải đến, khi đang dẫn 5-4 và nằm quyền giao bóng. Djokovic đã không mắc bất kì sai sót nào để tung ra 1 cú ace và sau đó là 1 pha đánh rất khó khiến Nadal tự mắc lỗi. Chiến thắng với cách biệt 2 bàn (6-4) ở set 2. Tay vợt người Serbia chính thức bảo vệ được chức vô địch sau 1 giờ 38 phút thi đấu.

Thua trận trước Djokovic, Nadal đã phải chấm dứt giấc mơ lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu cuối năm, sau lần lỡ hẹn duy nhất cách đây 3 năm, khi anh để thua Federer ở trận chung kết. Anh cũng không thể trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang kể từ thời của bậc tiền bối Alex Corretja (năm 1998).

Với Djokovic, lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi tại ATP World Tour Finals là lời khẳng định không thể thuyết phục hơn về “đẳng cấp” của một tay vợt hàng đầu. Đây là màn “phục thù” không thể ngọt ngào hơn trước Nadal sau khi anh để chính tay vợt người Tây Ban Nha “cướp” mất ngôi số 1 hồi đầu tháng trước.


Đức Nam
Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.