Chuyên mục
Làm vợ đại gia: Giàu chắc gì đã sướng!
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Làm vợ đại gia: Giàu chắc gì đã sướng!

Thứ ba 08/04/2014 06:40 GMT + 7
Làm thân con gái, dẫu chẳng nói ra nhưng có lẽ ai cũng muốn kiếm được tấm chồng giàu sang. Nơi ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc, là bến bờ bình yên để ta có thể gửi gắm phận đàn bà.

 
ảnh minh họa

Đổi đời nhờ lấy chồng giàu

Thu H, mới ngày nào chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên TP sau khi đoạt giải hoa khôi ở tỉnh nhà giờ đây đã “một bước lên bà” khi lấy được một đại gia trong ngành ngân hàng.

Cô thường xuyên xuất hiện rạng ngời bên chồng trong những sự kiện lớn nhỏ. Ngôi nhà cô đang ở tọa lạc tại quận 7, TP HCM là niềm mong ước của rất nhiều người bởi vẻ đẹp lộng lẫy, nội thất tinh tế, sang trọng. Ngôi nhà của ba mẹ cô ở Bến Tre cũng được đập đi xây lại với hình thức như một khu nghỉ dưỡng để thỉnh thoảng vợ chồng cô và các con về chơi.

 

Càng ngày, cô càng đẹp rực rỡ hơn trước, nước da “miệt vườn” ngày nào giờ đã trắng nõn nhờ công nghệ tắm trắng. Hơn nữa, chàng còn tặng cô vài chiếc siêu xe đủ màu để cô đi lại cho đỡ mưa nắng thì làm sao ánh nắng ảnh hưởng tới làn da của cô được. Tủ đồ hàng hiệu luôn đầy lên sau những lần cô sang châu Âu chơi, dùng chán cô gọi bạn bè tới cho bớt để còn có cơ hội mua mới.

Nhật Anh gặp người chồng là con đại gia trong ngành bất động sản vào một lần tham dự sự kiện. Chàng công tử kia bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng và sự tinh tế của người con gái Hà thành. Còn Nhật Anh choáng ngợp bởi nét đẹp trai lãng tử, hào hoa của chàng và những món quà sang trọng mang đến niềm vui bất ngờ cho cô.

Có lẽ vì đôi uyên ương say nhau nên đám cưới diễn ra chóng vánh sau vài tháng gặp mặt. Cưới xong, gia đình nhà chồng tặng vợ chồng cô một căn nhà với đầy đủ tiện nghi sang trọng ở mặt phố Hà Nội. Gia đình và bạn bè cô đều vui mừng vì cô được vào làm dâu gia đình giàu sang đó.

Chưa học xong PTTH,  và cũng không có nhu cầu học tiếp nên gia đình cho Hồng L mở một tiệm làm tóc nho nhỏ tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tay nghề của cô tuy không cao siêu gì nhưng giọng nói ngọt ngào truyền cảm cùng ánh mắt lúng liếng đa tình của cô đã hút hồn nhiều khách nam nhi thường xuyên lui tới tiệm của cô.

Trong số khách hàng của cô có một đại gia trong ngành thủy sản, ông kém bố cô có vài tuổi nhưng khá trẻ và lịch lãm. Sau khi gặp Hồng L, ông lập tức về gấp rút làm thủ tục ly hôn với người vợ thứ 3 và một đám cưới rình rang, sang trọng đã diễn ra. Sau khi cưới nhau, ông thường xuyên đưa cô tới dự những sự kiện với vẻ hãnh diện khi sánh vai cùng cô vợ trẻ xinh đẹp với làn da trắng nõn, thân hình hấp dẫn, ánh mắt như có lửa.

 

Gia đình cô cũng mát mặt không kém khi có được rể quý biết chăm lo cho đằng nhà vợ. Từ khi về làm rể, ông xây lại nhà cho bố mẹ vợ, lo cho anh em họ hàng nhà vợ những vị trí công việc “ngon lành”, thậm chí ông còn về quê xây lại mộ tổ cho nhà vợ.

Với cô, giờ đây có mỗi nhiệm vụ là đi làm đẹp, mua sắm, tháp tùng ông đi dự sự kiện, đi công tác nước ngoài và ông tràn trề hy vọng cô sẽ sinh cho ông một quý tử. Bố mẹ cô cũng không phải lo mưu sinh vất vả như trước đây nữa, mỗi tháng ông biếu bố mẹ vợ 1.000 USD để chi tiêu, ngoài ra công to việc lớn ông đều gánh vác hết cả.

Giàu chắc gì đã... sướng.

Người ta thấy Thu H vẫn luôn rạng rỡ bên chồng, vẫn ngày ngày update hình ảnh hạnh phúc trên facebook thế nhưng cô vẫn luôn nuốt nước mắt vào trong mỗi khi đêm đến. Chồng cô vốn nổi tiếng là một người hào phóng, việc ông tặng quà đắt tiền cho người khác diễn ra khá thường xuyên. Điều đau xót là tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng cô không được chồng cho quản lý tiền.

Tiền chợ, chi tiêu trong gia đình và của bản thân cô được chồng chuyển vào thẻ đều đặn hàng tháng. Ngoài ra, khi có những khoản chi đột xuất, cô đều phải gọi điện xin chồng. Tất nhiên, anh không bao giờ từ chối nhưng cô cũng không hơn gì chị quản gia quản lý tiền chợ của gia đình. Chồng cô cũng không cho cô đi làm ở bất cứ đâu vì rất nhiều lý do, vậy là hàng ngày cô chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng đi chơi đâu đó cùng anh.

Gần đây, cô còn nghe phong thanh anh đang “đầu tư” cho mấy em chân dài trong làng giải trí những khoản tiền lớn, siêu xe và không ngần ngại mua giùm em kia cái nhà để che mưa nắng. Đằng sau cái sự “đầu tư” đó là gì chắc cô quá hiểu nhưng cũng không thể tác động đến được, bởi cô cũng chỉ là một sợi tầm gửi nơi anh mà thôi.

Nhật Anh thật sự choáng váng khi biết được toàn bộ ngôi nhà cũng như trang thiết bị trong đó mang tiếng là tặng vợ chồng cô nhưng vẫn mang tên bố mẹ chồng cô. Và cô chợt hiểu, vợ chồng cô chỉ có nhiệm vụ “quản lý sử dụng”, là những người trông coi ngôi nhà đó.

Lấy nhau một thời gian cô mới thấy, thực chất chồng cô không có tài cán gì ngoài việc tiêu tiền của cha mẹ. Do anh ta ăn chơi vô độ, cha mẹ không nói được nên muốn nhờ vợ dạy bảo anh ta thay ông bà. Cô tâm sự: “Chỉ trừ có ma túy anh ta chưa chơi, còn trên đời có trò gì ăn chơi anh ta cũng đã trải qua và nếu như xã hội này còn có trò gì mới anh ta nhất định phải đua đòi chơi cho biết”.

Điều làm cho cô buồn hơn cả là cha mẹ chồng đổ lỗi cô không biết dạy chồng, không biết quản lý tiền nên để cho anh ta hư hỏng. Thế nhưng, cô thiết nghĩ, ông bà không dạy được con mình thì mong gì một người con gái mới ngoài 20 tuổi như cô dạy bảo được anh ta.

Cô tiến thoái lưỡng nan vì không muốn chung sống với người chồng như vậy nữa, nhưng còn sự ràng buộc ở đứa con nhỏ và cô không muốn cha mẹ mình “vỡ mộng” về chàng rể quý và thông gia đại gia. Cũng may, cô có một công việc ổn định, độc lập về kinh tế, băn khoăn lớn nhất hiện nay của cô là có nên bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó hay không.

Gia đình Hồng L giật mình khi thấy cô thất thểu về nhà trong bộ dạng đầu tóc tả tơi, mặt mũi sưng vù, một bên mắt tím bầm. Bố mẹ cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết được cô bị như vậy do chồng đánh. Ông bà không thể tưởng tượng được một người yêu chiều vợ như chồng cô lại có thể đánh cô đến mức ấy. Nhưng khi biết nguyên nhân thì ông bà cũng không thể bênh con được.

Do chênh lệch nhau về tuổi tác quá lớn nên vợ chồng cô có những sở thích “lệch pha” trong cuộc sống. Cô vẫn thích những thú vui của giới trẻ, trong khi chồng đã nhiều tuổi, vậy nên những khi ông đi công tác vắng nhà, cô thường trốn chồng tới những quán bar, đi chơi với bạn bè cùng tuổi. Và… việc cô “cảm nắng”, “yêu như chưa bao giờ được yêu” với một chàng trẻ tuổi là chuyện cũng dễ hiểu. Chẳng khó khăn gì khi ông cho người theo dõi, có được bằng chứng cô vào nhà nghỉ với chàng trai kia, và thế là… mọi thứ tung hê hết.

Ông hét vào mặt cô: “Tao đã bỏ được 3 người vợ tốt đẹp hơn mày gấp trăm lần thì việc bỏ mày còn dễ dàng nhiều. Cút khỏi nhà tao và trở về với cái máng lợn cũ của mày đi”. Nghe đâu, ông đang làm thủ tục ly hôn gấp với cô và với những bằng chứng ngoại tình của cô thì cô chẳng được gì trong khối tài sản của ông.

Nói cho công bằng, vẫn có những cặp vợ chồng đại gia có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Họ đã nắm tay nhau đi chung một con đường cả khi giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, khó khăn bởi cuộc hôn nhân của họ được xây đắp bằng tình yêu và nghĩa vợ tình chồng.

Với những cuộc hôn nhân vội vã, mang màu sắc của sự toan tính bạc tiền thì những người trong cuộc nhận được “trái đắng” là điều tất yếu. Điều cay đắng nhất là họ đã đánh mất đi cơ hội có được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình khi dấn thân vào những cuộc hôn nhân vụ lợi đó.

Nguồn: xaluan.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.