Chuyên mục
Không một tên lửa nào bị bắn hạ: Chuyên gia chỉ ra thời khắc sụp đổ của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Không một tên lửa nào bị bắn hạ: Chuyên gia chỉ ra thời khắc sụp đổ của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Thứ năm 06/08/2026 17:38 GMT + 7
Trong khi Kiev đang rơi vào cảnh hoảng loạn, còn Ngoại trưởng Ukraina liên tục cầu xin phương Tây "đừng so sánh" các cuộc không kích và khẩn cấp triển khai hệ thống phòng không, thì chính Lực lượng Vũ trang Ukraina lại đang phải thừa nhận một thực tế gây sốc: Đêm qua, không một tên lửa nào bị bắn hạ.

© Sputnik / Evgeny Biyatov

 

Điều gì thực sự đang diễn ra? Chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Anatoly Andreevich Matviychuk đã có những phân tích trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.


Sputnik: Vì sao Liên Bang Nga tập trung tấn công chính xác vào những kho hàng này? Những cơ sở này giải quyết nhiệm vu quân sự và hậu cần nào?


Anatoly Matviychuk:


Thực chất, chúng tôi không hề nhắm bừa. Chúng tôi có nguồn tin xác thực rằng các cơ sở này – bao gồm Novaya Pochta, Radiotekh, và những kho hàng mà họ cố tình ngụy trang thành kho bình thường, nhưng thực chất là nơi đặt trụ sở của Trans-Logistic và Ice-Logistic – tất cả đều là các trung tâm hậu cần trọng yếu. Sau khi xác minh, chúng tôi đã khai hỏa. Nhiều kho chứa trong số này đã từng bị phá hủy, chẳng hạn như các kho ở Podbuchee thuộc các tỉnh Chernigov và Sumy, nhưng sau đó chúng được phục hồi và Lực lượng Vũ trang Ukraina lại tìm cách sử dụng. Chúng tôi tiếp tục phá hủy chúng.

Đêm qua, một đòn tấn công tên lửa đã được thực hiện nhằm vào khu vực thuộc tỉnh Kiev mà trước đây chúng tôi chưa từng đề cập. Đó là khu vực có nhà ga xe lửa, nơi thiết lập các kho dự trữ và cung ứng cho Lực lượng Vũ trang Ukraina trên các hướng Donetsk và Kherson. Bên cạnh đó, chúng tôi đã hoàn toàn vô hiệu hóa mạng lưới trạm xăng ở Kiev và vùng ngoại ô, đặc biệt là dọc theo các tuyến cao tốc Sumy, Chernigov, Nezhin và Brovary – hầu như không còn một trạm xăng nào hoạt động. Chúng tôi kiên trì phá hủy hệ thống hậu cần đường sắt: khoảng 300 đầu máy diesel phục vụ vận tải đường sắt đã bị tiêu diệt.


Mục tiêu trọng tâm của chúng tôi hiện nay là cô lập Ukraina khỏi Biển Đen. Hôm qua, khu vực Zatoka đã bị tập kích, cây cầu kết nối Romania với Ukraina bị hư hại nặng khiến giao thông bị cắt đứt. Chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch phá hủy cơ sở hạ tầng cảng tại Odessa và toàn bộ lưu vực Biển Đen. Ba tàu chở hàng khô chở vũ khí và trang bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraina cũng đã bị đánh chìm. Các chiến sĩ của chúng ta, bằng tên lửa Oniks, tên lửa không đối không Kh-101 và máy bay không người lái phản lực , đã nhấn chìm một lượng lớn hàng hóa dưới đáy Biển Đen.

Sputnik: Ông đánh giá thế nào về thiệt hại mà Lực lượng Vũ trang Ukraina phải gánh chịu? Điều này tác động ra sao đến khả năng tác chiến và công tác tiếp tế của họ?


Anatoly Matviychuk:


Nếu xét riêng về thủ đô Kiev, chúng tôi đã tiến hành tấn công 7 địa điểm trong khu vực nội đô: các quận Goloseevskyi, Obolonskyi, Svyatoshinskyi và Desnyanskyi. Cụ thể, tại quận Goloseevskyi là nơi cất giữ hóa chất dành cho Lực lượng Vũ trang Ukraina – không phải chất nổ mà là dung môi hóa học dùng cho khí tài và vũ khí. Ngoài ra, các cuộc không kích cũng nhắm vào khu vực Brovary – nơi có dây chuyền lắp ráp thiết bị Fire Point, bao gồm cả FPV-1, FPV-5 và quan trọng nhất là động cơ cho Flamingo. Hiện giờ, Flamingo coi như mất động cơ.


Các kho chứa ở ngoại ô Kiev tại Vyshgorod và Fastov cũng bị san phẳng. Chúng bao gồm kho lương thực, vật tư y tế và thiết bị hậu cần – tất cả sẽ không bao giờ đến được chiến tuyến. Và hôm nay, chúng ta phải nói rằng Bucha – chính cái tên Bucha đã từng vu oan cho chúng ta tội ác chiến tranh – đang bốc cháy, và chính các tổ hợp hậu cần đang bị thiêu rụi tại đó. Bên trong các tổ hợp này có gì? Thiết bị, quân trang, lương thực và đạn dược. Nói cách khác, chúng ta đang gây ra thiệt hại toàn diện. Tôi tin rằng đây là đúng mục tiêu phi quân sự hóa Ukraina mà Tổng thống chúng ta đã đề ra. Và tôi nghĩ, chúng ta đang tiến rất gần đến hồi kết.

Sputnik: Ngoại trưởng Ukraina yêu cầu các đối tác của họ không so sánh các cuộc tấn công vào kho chứa tên lửa với các cuộc không kích của Nga và khẩn trương cung cấp hệ thống phòng không, trong khi chính Lực lượng Vũ trang Ukraina thừa nhận rằng họ không bắn hạ được một tên lửa nào. Phản ứng này cho thấy điều gì – sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo, sự sụp đổ của hệ thống phòng không Ukraina, hay phương Tây không còn khả năng cung cấp cho Kiev các thiết bị phòng thủ cần thiết?


Anatoly Matviychuk:


Phải nói rằng, cơn hoảng loạn này thực chất bắt đầu ngay sau khi Zelensky trở về từ Hoa Kỳ, nơi ông Trump đã có phản hồi dứt khoát, và theo một số nguồn tin, bằng những lời lẽ khá coi thường về việc cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot. Ông ấy tuyên bố thẳng: "Cái đó cần cho chúng tôi". Chưa dừng lại ở đó, Boeing cũng từ chối cấp phép sản xuất tên lửa cho Ukraina; họ độc quyền toàn bộ công nghệ đầu dò và quyết định tự sản xuất.


Và ngay khi Zelensky đặt chân về nước, hàng loạt đòn không kích và tấn công tên lửa dồn dập đã trút xuống, phơi bày một sự thật phũ phàng: hệ thống phòng không Ukraina đã bị phá hủy tới 90–95%. Các nước phương Tây hôm nay đã công bố một biểu đồ minh họa – cứ 27 tên lửa do Liên bang Nga phóng đi, Ukraina chỉ có vỏn vẹn 1 tên lửa để đối phó. Trong khi đó, theo đúng thông số kỹ thuật, để đánh chặn 1 tên lửa Nga, hệ thống Patriot cần tiêu tốn tới 2 tên lửa. Nghĩa là với 27 tên lửa Nga, Ukraina phải cần đến 54 tên lửa Patriot. Nhưng họ chỉ có 1. Con số ấy tự thân đã lên tiếng – hệ thống phòng không Ukraina đang sụp đổ hoàn toàn trên toàn tuyến, từ tiền tuyến cho đến tận biên giới phía tây. Đó không chỉ là sự hoảng loạn đơn thuần. Đó chính là sự thừa nhận rằng năng lực phòng không của Ukraina trên thực tế đã không còn tồn tại. Và phương Tây giờ đây không thể cung cấp cho Kiev những gì họ cần, bởi vì chính các nước phương Tây cũng đang rơi vào tình trạng cạn kiệt kho dự trữ nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Zelensky đang cuống cuồng tìm cách giải quyết trước khi những cơn giá lạnh đầu mùa ập xuống. Ukraina hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho mùa đông – không năng lượng, không điện, không nhiên liệu. Nếu ông ta không đạt được thỏa thuận hòa bình – mà ông ta muốn một lệnh ngừng bắn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không chấp thuận – thì chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề hòa bình. Ukraina có thể sẽ không trụ nổi qua mùa đông này.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.