Chuyên mục
'Giọng hát Việt nhí': Tại sao Phương Mỹ Chi vẫn là 'quán quân'?
BÌNH LUẬN
Toi rat ken ca si, nhung em da thuyet phuc dc toi, toi rat mung dat Viet Nam minh da sinh ra nhung giong ca ngot ngao...

'Giọng hát Việt nhí': Tại sao Phương Mỹ Chi vẫn là 'quán quân'?

Chủ nhật 08/09/2013 12:30 GMT + 7
Không trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí như nhiều dự đoán, nhưng từ lâu, cô bé Phương Mỹ Chi đã là "quán quân" trong lòng của rất nhiều khán giả...


Phương Mỹ Chi cùng HLV Hiền Thục trong buổi họp báo sau khi chương trình kết thúc

Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí đã khép lại vào tối 7.9 và cũng như bao cuộc thi khác, không thiếu những tranh cãi. Thế nhưng, thắng thua, được mất với những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư này thì có nghĩa lý gì.

Thoáng buồn khi không được xướng tên ở ngôi vị quán quân nhưng rất nhanh sau đó, Mỹ Chi đã nở nụ cười chia vui cùng Quang Anh.

Trong buổi gặp gỡ báo chí ngay sau chương trình, cô bé ngồi trong lòng huấn luyện viên (HLV) Hiền Thục, tay mân mê kỷ niệm chương của chương trình, chốc chốc lại quay sang cười đùa cùng vị HLV của mình.

Hỏi Mỹ Chi có cảm thấy buồn khi không được trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí không, cô bé tươi cười đáp: "Dạ không, con vui cho bạn Quang Anh. Tụi con chơi rất thân thiết với nhau".

"Chị bảy" cũng chia sẻ thêm: "Giờ con thấy rất vui. Ước mơ của con là để dành tiền mua nhà cho ba mẹ. Bây giờ thì con để dành được 50 triệu rồi (số tiền thưởng của á quân - PV)".


Phương Mỹ Chi cùng HLV Hiền Thục

Có mặt tại Hãng phim Giải Phóng vào tối 7.9 mới thấy hết được sức hút khủng khiếp của cô bé 10 tuổi này. Rất đông các fan đến từ sớm với đủ băng rôn, dụng cụ cổ vũ, đón Mỹ Chi ngay từ khi cô bé bước xuống xe. Và rồi khi chương trình khép lại, người hâm mộ vẫn chờ đợi bên ngoài để không ngừng gọi tên em, hát vang những bài hát của em...

Có buồn, có thất vọng nhưng với những ai đã yêu mến Phương Mỹ Chi và những giai điệu dân ca ngọt ngào mà em mang lại, "chị bảy" vẫn mãi là quán quân trong lòng họ.


Fan của Phương Mỹ Chi đến từ rất sớm

Có nhiều lý do mà một cô bé mới 10 tuổi lại có được chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả như thế, trong đó, tình yêu dân ca của em có lẽ là điều khiến nhiều người lớn bị khuất phục.

Nhạc dân ca, trữ tình bấy lâu nay vẫn rất hiếm khi xuất hiện trong các cuộc thi về âm nhạc ăn khách (như Vietnam Idol, Giọng hát Việt....) Và có lẽ nó cũng sẽ khó tạo nên cơn sốt mạnh mẽ đến như vậy nếu không xuất hiện cô bé 10 tuổi có chất giọng ngọt ngào, làm lay động lòng người như Mỹ Chi.

Mỹ Chi kể khi đi thi vòng sơ tuyển, có người khuyên em nên chọn nhạc trẻ sẽ dễ đậu hơn nhưng em vẫn kiên quyết chọn dân ca. Và rồi, sự kiên trì, niềm tin rất đẹp của một cô bé 10 tuổi, đã làm lay động bao trái tim yêu nhạc.

Khi Mỹ Chi hát Quê em mùa nước lũ, biết bao người đã rơi nước mắt, biết bao người đã lùng sục trên mạng để tìm thêm những khúc hát dân ca trữ tình mà em từng thể hiện để nghe cho thỏa lòng... Chỉ bấy nhiêu đấy thôi, Mỹ Chi cũng đã thành công rồi!


Nghệ sĩ Ngọc Giàu hôn lên má Phương Mỹ Chi trong đêm chung kết

Không giành ngôi quán quân, nhưng nói như MC Trấn Thành khi chia sẻ cùng Phương Mỹ Chi, "điều ý nghĩa nhất em đã làm được là đánh thức được cái gọi là tiềm thức nghe nhạc dân gian của người Việt, đặc biệt là giới trẻ".

Và dù có không ít ý kiến lo ngại rằng Mỹ Chi sẽ mắc bệnh "ngôi sao" nhưng khi tiếp xúc với em từ những ngày đầu và bây giờ là khi cuộc thi khép lại, vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn lối nói chuyện chân chất mộc mạc ấy, Mỹ Chi khiến nhiều người tin vào lời hứa của cô bé 10 tuổi này: "Con sẽ không chảnh vì con có gì đâu để chảnh!".

Không chiến thắng, nhưng với rất nhiều người, em đã là quán quân!

Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập
Nguồn: thanhnien.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.