Chuyên mục
Giám khảo The Voice đua nhau đưa thí sinh 'lên mây xanh'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giám khảo The Voice đua nhau đưa thí sinh 'lên mây xanh'

Thứ hai 16/09/2013 04:05 GMT + 7
Lên sóng trực tiếp, bộ tứ quyền lực của chương trình dường như phóng khoáng hơn trong từng lời khen của mình và những lời khen có cánh có phần quá lố của họ nhanh chóng gây tranh cãi nơi người xem.

Đêm thi trực tiếp đầu tiên của The Voice 2013 phát sóng đêm 15/9 không bùng nổ như mong đợi dù có sự góp mặt của dàn thí sinh ưu tú của hai đội Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh, thậm chí còn là những gương mặt được đánh giá là mạnh nhất mùa giải năm nay như Dương Hoàng Yến, Ngọc Trâm, Hoàng Tôn, Thảo My…

Tuy nhiên, đối với khán giả xem truyền hình, đêm thi này để lại 2 điểm nhấn đáng kể, một khen - một gây tranh cãi. Trong đó, phần khen thuộc về thí sinh Song Tú khi cô có phần trình diễn xuất sắc và bùng nổ và tiết mục của cô đã góp công giúp đêm mở đầu thoát thảm cảnh ru ngủ khán giả.

Điểm chú ý còn lại là sự khó hiểu của khán giả khi chứng kiến các vị giám khảo đua nhau tuôn ra lời khen dành cho các thí sinh, dù không ít tiết mục của họ khiến người xem chán ngán. Từ đầu đến cuối, điểm chung của dàn huấn luyện viên gồm các diva, ông hoàng và nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng là ngại chê và nhận xét vòng vo. Ai cũng biết họ phải dành nhiều lời động viên để giúp học trò của mình thu hút phiếu bình chọn từ khán giả, tuy nhiên, khi rõ ràng phần thi của học trò không đủ thuyết phục nhưng các huấn luyện viên vẫn ra sức khen ngợi, như một cách bảo vệ thành quả, thì thật là khó hiểu.

Không ai phủ nhận tài năng và sự tiến bộ về mặt cảm xúc của Dương Hoàng Yến, tuy nhiên, những lời khen của các giám khảo dành cho thí sinh này (và nhiều thí sinh khác) vẫn quá
cao so với sự thể hiện thật sự của thí sinh trên sân khấu.

Hầu như các phần thi của thí sinh ở đêm mở màn qua lời nhận xét của các giám khảo nếu không hay cũng là xuất sắc, thí sinh quá tiến bộ, hát như ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải đi thi... Trong khi diễn biến đêm thi và sức hút của từng tiết mục không cho thấy điều này.

Lấy một vài ví dụ, trong tiết mục của Hoàng Tôn, chưa đánh giá về các yếu tố khác, khán giả vẫn thấy rõ việc anh hát không rõ lời nhưng chỉ có mỗi Quốc Trung đề cập đến nhiều này, trong khi 3 người còn lại vẫn khen hết lời anh chàng nhạc sĩ trẻ. Dương Hoàng Yến dù được chọn làm "vedette" của đêm với một câu chuyện khá xúc động về bài hát do chính Mỹ Linh viết lời, tuy nhiên, phần thể hiện của cô không mang lại được hiệu ứng đặc biệt. Tuy nhiên, các giám khảo, đặc biệt là Mỹ Linh đã dành quá nhiều lời có cánh để khen ngợi cô ca sĩ trẻ. Diễm Hương với việc chọn ca khúc Ngày hôm qua vượt quá khả năng dẫn đến chuyện cô không có phần thi thuyết phục, nhưng khi nhận xét, các huấn luyện viên cũng không phân tích được điểm này hoặc có định hướng rõ ràng cho khán giả.

Chính vì điều này, mà ngay sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả đã phải than thở trên mạng xã hội là không hiểu gu thẩm mỹ, tai nghe nhạc của mình có vấn đề gì hay không mà khi thưởng thức các phần trình diễn thì không thấy đặc biệt, trong khi các vị giám khảo ngồi ghế nóng lại đua nhau đưa người thi "lên mây xanh".

Trong các vòng ghi hình vừa qua, dàn huấn luyện viên Quốc Trung - Mỹ Linh - Hồng Nhung - Mr Đàm đã khiến khán giả an tâm hơn khi đưa ra được nhiều nhận xét hợp lý và chuyên môn. Nhưng đến đêm thi trực tiếp này, không biết vì lý do gì mà hình ảnh "khen thả phanh" của các vị ngồi ghế nóng mùa trước lại được dịp lặp lại.

 

Trở lại với thí sinh, đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow là sự tranh tài của các chiến binh mạnh mẽ nhất của 2 đội Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Các thí sinh được chia thành 3 top thi với xen kẽ thí sinh đến từ hai đội. Top thi cuối cùng được đánh giá là mạnh nhất với sự góp mặt của 4 “ngựa chiến” Dương Hoàng Yến, Ngọc Trâm, Hoàng Tôn và Song Tú. Dù vậy, chỉ có mỗi Song Tú có màn trình diễn thuyết phục.

Cô được Quốc Trung khen là “Queen of the night” bởi màn trình diễn xuất sắc ca khúc Try của Pink. Cô không chỉ làm mọi người ngạc nhiên về giọng hát, mà quan trọng là đã thể hiện được nội tâm của mình để thuyết phục khán giả. Không cần vũ công, vũ đạo, phần trình diễn của Song Tú được đánh giá là thành công nhất trong đêm thi này mặc dù có một vài ý kiến cho rằng cô có thể hiện hơi quá, cần có đôi chút sự tỉnh táo khi biểu diễn.

 
Song Tú - thí sinh nổi bật nhất của Liveshow 1.

Trong khi đó, đối với 3 gương mặt còn lại, mỗi tiết mục đều không có ấn tượng mạnh mẽ và ít nhiều để lại tiếc nuối cho khán giả. Học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng – Ngọc Trâm hóa thân vào hình tượng quyến rũ và trưởng thành trong ca khúc của Leona Lewis – You Bring Me Down. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng và đầy nội lực, Ngọc Trâm làm chủ bài hát khá tốt. Nhưng do không có lợi thế trong việc hát tiếng Anh nên nhiều lúc có cảm giác như cô đang đuổi bắt theo từng câu chữ. Việc phải thể hiện vũ đạo cũng khiến cô bị phân tâm. Đến tận đêm thi này, Ngọc Trâm vẫn chưa tìm lại được ánh hào quang đã có ở vòng Giấu mặt.

Thí sinh gây sốt Hoàng Tôn vẫn nhận được nhiều sự cổ vũ từ các fan với một ca khúc do chính mình và nhóm FB Boiz sáng tác mang tên Để em rời xa. Dù đây là một sáng tác gần với gu nghe nhạc của lớp khán giả trẻ, nhưng vẫn có đất để Hoàng Tôn thể hiện giọng hát của mình. Phần đọc rap mang đến một màu sắc rất thú vị. Tuy nhiên, anh lại mắc điểm trừ khá lớn là hát không rõ lời, nhiều chỗ bị hụt hơi và có phần hời hợt như lời nhận xét của huấn luyện viên Quốc Trung.

Dương Hoàng Yến là cái tên được trông chờ nhiều nhất trong liveshow đầu tiên sau những thông tin bỏ thi. Hát ca khúc Hurt của Christina Aguilera phiên bản tiếng Việt, cô một lần nữa được tạo thuận lợi để khoe chất giọng cao vút và nền tảng vững chắc của mình. Cô cũng rất tập trung vào phần thể hiện tình cảm nức nở qua bài hát do Mỹ Linh viết về người cha. Tuy nhiên, do không tìm được điểm nhấn trong cả bài nên phần thi này không thật sự để lại ấn tượng. Giọng hát của Dương Hoàng Yến cũng không đủ độ dày và căng để mang đến đúng màu sắc của ca khúc nổi tiếng này.

Sự thể hiện không thành công của 3 thí sinh được đánh giá là mạnh này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối và lo lắng về khả năng của họ khi cuộc thi đang dần đi đến hồi quan trọng.

Trong 2 top gồm 6 thí sinh còn lại, chất lượng các màn trình diễn khá đồng đều, nhưng tiếc thay, sự trông chờ vào một tiết mục bùng nổ đã không trở thành hiện thực. Nguyễn Văn Viết có phần thi mềm mại và thiên về thể hiện cảm xúc nhiều hơn so với các vòng thi trước trong ca khúc Đường xa tuyết trắng của nhạc sĩ Lê Anh Dũng. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, nam ca sĩ này hầu như không gặp khó khăn gì về mặt tinh thần và thể hiện khi đứng trên sân khấu lớn. Tuy nhiên, ca khúc quá an toàn vô tình khiến anh không thể nổi bật lên.

Diễm Hương có lựa chọn không hề đơn giản với ca khúc hơi hướng jazz blues đòi hỏi sự xử lý tinh tế của Mỹ Tâm mang tên Ngày hôm nay. Không ngoài dự tính, cô đã đã gặp nhiều khó khăn, giọng hát bị ngợp và những nốt cao cũng không được thể hiện tròn trịa. Có vẻ như đây là một lựa chọn quá sức dù phần 2 cô đã có cố gắng hát tốt hơn nhiều.

Hot boy của Đàm Vĩnh Hưng - Minh Sang có màn lột xác mạnh mẽ với ca khúc Cho tới ước mơ. Không chọn một ca khúc ballad quen thuộc, lần này anh đã chủ động khoe giọng hát khỏe, dầy và mang một chút màu sắc rock. Tuy nhiên, phần hát giả thanh của anh không được trong như bình thường. Dù hát khá ổn, nhưng ca khúc không đặc sắc nên không giúp anh có thể tỏa sáng.

 
Minh Sang chưa đủ độ để hóa thành rocker.

Nhóm 3 thí sinh này đều được đánh giá cao ở sự dũng cảm thay đổi mình, nhưng có lẽ sự thay đổi này vẫn chưa đủ để tạo nên một bước chuyển mình đặc sắc. Tương tự là 3 phần thi của Huyền My, Thảo My và Nguyễn Thái Quang.

Cô gái xinh xắn của team Mỹ Linh – Huyền My mạnh dạn thử thách bản thân với ca khúc Người em yêu mãi (gắn với giọng ca Nguyễn Ngọc Anh). Cô hát tốt hơn ở nữa bài sau, còn phần đầu có thể do quá run nên giọng hát bị hụt hẫng nhiều lần. Giọng hát của cô gái 18 tuổi cũng không có đủ sự lả lơi để nhập tâm vào ca khúc rất hay này.

Thảo My – thí sinh nhỏ tuổi nhất của The Voice bất ngờ có màn trình diễn đầy bản lĩnh và chững chạc cả trong giọng hát lẫn cách làm chủ sân khấu với Ngày mưa rơi. Những bước di chuyển thoải mái trên sân khấu khiến khó ai tin cô vừa bước qua tuổi 17 cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, như giám khảo Hồng Nhung nhận xét, Thảo My còn trẻ có thể thử nghiệm nhiều dòng nhạc, còn thử nghiệm thành công hay không lại là chuyện khác.

Nguyễn Thái Quang hát Lạc của Quốc Thiên. Anh hát tình cảm và thể hiện trọn vẹn cảm xúc mà ca khúc muốn truyền tải đến khán giả, tuy nhiên, anh không thể hiện được cảm xúc nhiều như cựu quán quân Idol, qua đó, càng khó có cơ hội "đổi chủ" với ca khúc khá ăn khách này.

Đánh giá chung, sau 10 tiết mục mở màn cho vòng thi trực tiếp này, các học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã có thể hiện đồng đều hơn team Mỹ Linh. Dù vậy, nữ ca sĩ Tóc ngắn vẫn sở hữu nhiều cá tính âm nhạc mang màu sắc khác biệt hơn. Bên cạnh đó, dù Hoàng Tôn và Dương Hoàng Yến chưa có phần thi đáng nhớ trong đêm thi này nhưng họ vẫn là những thí sinh được chú ý và có lượng fan đáng kể. Đây chính là một lợi thế rất lớn của đội Mỹ Linh.

 
4 huấn luyện viên được nhận xét là quá hiền trong nhận xét của mình.

Vấn đề âm thanh cũng chưa được đảm bảo trong đêm phát sóng trực tiếp đầu tiên, nhất là khi huấn luận viên trao đổi với thí sinh. Họ phải liên tục chỉnh mic khi nói và tạo ra những âm thanh tạp khiến người xem khó chịu. Về sau, Mỹ Linh phải cầm mic để nói nhưng tiếng cũng hay bị hụt.

Đêm thi Liveshow 2 với phần thi của 2 đội Hồng Nhung và Quốc Trung sẽ lên sóng vào lúc 21h10 chủ nhật tuần sau (22/9) trên VTV3.


Phương Giang
Ảnh: Thành Luân
Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.