Chuyên mục
Gia đình đã lập bàn thờ cho chị Huyền, sự im lặng xé lòng vẫn bao trùm
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gia đình đã lập bàn thờ cho chị Huyền, sự im lặng xé lòng vẫn bao trùm

Chủ nhật 03/11/2013 05:59 GMT + 7
Sau nhiều ngày tìm kiếm cật lực, bằng đủ các hướng khác nhau nhưng vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân phẫu thuật thẩm mỹ bị vứt phi tang, gia đình chị Huyền đã lập bàn thờ để hương khói cho chị.

Tròn nửa tháng kể từ khi chị Lê Thị Thanh Huyền (ở Hàng Thiếc, Hà Nội) bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường – vứt xác xuống sông Hồng phi tang ngày 19/10, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Người nhà chị Huyền và cơ quan chức năng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người dân, đã kiên trì tìm kiếm bằng nhiều phương pháp, theo nhiều hướng nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thỉnh thoảng có những tin báo về việc tìm thấy xác chết nổi trên sông Hồng có thể là xác chị Huyền, gia đình và công an lại tức tốc đến hiện trường xác minh. Nhưng hi vọng để rồi lại thất vọng, xác người phụ nữ xấu số vẫn bặt vô âm tín. Mỗi ngày trôi qua khi chưa tìm được xác người thân, sự mòn mỏi, đau khổ và tuyệt vọng của gia đình nạn nhân Huyền càng tăng lên.

 
Anh Huy (người ngồi) - chồng chị Huyền - tỏ ra mệt mỏi trong những ngày tìm kiếm nhưng chưa thấy xác người vợ xấu số. Ảnh: Lê Nam.

Chúng tôi lại ghé qua ngôi nhà nơi gia đình chị Huyền đang sống ở trong khu Phố Cổ Hà Nội. Bước qua đoạn ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi bộ để tiến vào ngôi nhà ở sâu phía trong, chúng tôi ngửi thấy mùi nhang khói lẩn khuất.

Ngôi nhà chị Huyền sống hơn chục năm qua cùng chồng, con và bố mẹ chồng vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Không có tiếng khóc hay thở than ai oán. Nhưng ai cũng hiểu, nỗi đau và nỗi tuyệt vọng mỗi ngày như đè nặng thêm với những người thân của chị, khi đã 2 tuần trôi qua, thi thể chị vẫn chưa tìm thấy.

Những người thân gần gũi nhất của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị) và bố mẹ chồng vẫn hạn chế tối đa tiếp xúc với báo chí, cũng như không chia sẻ nhiều với mọi người xung quanh. Dường như việc chưa tìm được xác chị Huyền đã khiến nỗi đau quá lớn như chôn chặt trong tim những người thân của chị, khiến họ chưa thể mở lòng.

Bố chồng chị Huyền là ông Nguyễn Hữu Đức ra cảm ơn chúng tôi đã đến hỏi thăm nhưng “gia đình xin phép không nói gì được lúc này”. Nét lo âu, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của ông Đức.

 
Con ngõ nhỏ lạnh lẽo dẫn vào nhà chị Huyền. Ảnh: Ngọc Phương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Đình Long – Bí thư Chi bộ Hàng Thiếc và là người hàng xóm gần nhất với nhà chị Huyền – cho biết: “Sự việc đau lòng đã xảy ra được nửa tháng rồi, vậy mà xác Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Suốt những ngày qua, gia đình nhà ông Đức chắc đang đau buồn lắm, nhưng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Khu nhà này ở sâu trong ngõ nên mọi ngày vốn yên tĩnh. Những ngày qua lại càng im ắng đến nao lòng hơn. Cũng có một số cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi nhưng họ cũng chỉ đến chốc lát rồi về”.

“Hai đứa bé nhà bên đó vẫn đi học bình thường. Đứa lớn học cấp 2 thì chắc biết rõ chuyện của mẹ rồi. Đứa bé mới học cấp 1 còn nhỏ quá nên vẫn hồn nhiên chơi đùa, thỉnh thoảng nó có hỏi mẹ đâu thì người lớn nói mẹ đi công tác vì chị Huyền lúc trước cũng hay đi công tác xa nhà. Gia đình anh Huy vẫn đang tập trung tìm xác chị Huyền nên cũng chưa chia sẻ gì với hàng xóm xung quanh. Chúng tôi cũng không dám gặng hỏi”, ông Long nói.

Ngồi bên cạnh, vợ ông Long cho chúng tôi biết thêm: “Tội nghiệp cô Huyền, chết đã hơn chục ngày mà xác vẫn chưa tìm thấy. Gia đình có lẽ cũng đã hết sức lực và hi vọng để tìm xác rồi, giờ chỉ mong chờ xác tự nổi ở đâu đó thôi. Suốt những ngày còn tìm kiếm, gia đình vẫn chưa thể lập bàn thờ cho chị Huyền. Nhưng giờ thì nhà bên đó đã mời thầy cúng về để làm các nghi lễ tâm linh, “phục hồn” chị Huyền về để lập bàn thờ, ngày ngày hương khói cho linh hồn bớt lạnh lẽo dưới lòng sông sâu”.

Cụ bà tên T. (82 tuổi, ở cùng khu nhà) giải thích thêm: “Lúc còn tìm kiếm, chưa tìm thấy xác thì theo tâm linh, người đó coi như vẫn chưa chết. Nhưng giờ gia đình lập bàn thờ thì coi như đã hết hi vọng về một điều kì diệu gì đó có thể xảy ra, chỉ còn mong sớm tìm được xác cô Huyền để chính thức làm đám ma và các nghi lễ cần thiết thôi”.

 
Sự yên lặng đến xé lòng vẫn bao trùm ngôi nhà của chị Huyền. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy xác, gia đình đã lập bàn thờ để hương khói cho chị. Ảnh: Ngọc Phương.

Những người hàng xóm nhà chị Huyền cũng cho biết, mấy ngày qua vẫn có những người tự xưng là nhà ngoại cảm đến đây, có hôm đến cùng lúc cả chục người. Những người này đòi vào gặp nhà chị Huyền, bảo biết xác đang nằm ở đâu. Mặc dù gia đình từ chối tiếp nhưng có người còn gào khóc vì “chị Huyền nhập hồn”, gây mất trật tự khu vực. Gia đình phải gọi công an đến thì những “nhà ngoại cảm” kia mới chịu giải tán.

Liên quan đến vụ việc vứt xác phi tang gây chấn động dư luận này, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và hành vi xâm phạm thi thể.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam đồng phạm của ông Tường là Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) về hành vi xâm phạm thi thể.

Trước diễn biến này, người nhà chị Huyền cho biết họ “bất ngờ vì bác sĩ Tường không bị khởi tố về tội Giết người” và “đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết”. Gia đình nạn nhân cũng đã mời luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thân của mình.

Hiện tại, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền vẫn được thực hiện. Vị trí tìm kiếm được khoanh vùng trong bán kính 1km xuôi theo hạ lưu sông Hồng, tính từ cầu Thanh Trì với phương pháp chủ yếu là dùng lưỡi câu rà soát toàn bộ khu vực đáy sông.
Nguồn: kenh14.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.