Chuyên mục
Cuộc sống sung túc, béo mập hiện tại của cậu bé Châu Phi 'da bọc xương' từng gây chấn động toàn thế giới

Cuộc sống sung túc, béo mập hiện tại của cậu bé Châu Phi 'da bọc xương' từng gây chấn động toàn thế giới

Thứ năm 10/09/2020 18:02 GMT + 7

Từng là cậu bé suy dinh dưỡng nặng, chỉ có da bọc xương nhưng sau 4 năm được nhận nuôi, cậu khác biệt đến khó tin.

Trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại những câu chuyện kỳ diệu về số phận con người. “Cậu bé phù thủy” suy dinh dưỡng, phải lang thang khắp lề đường Nigeria để xin ăn năm nào là một trong số đó. Năm 2016, bức ảnh một cậu bé da bọc xương, yếu ớt xin hớp nước từ một người phụ nữ da trắng đã gây chấn động toàn thế giới.



Bức ảnh chấn động thế giới vào năm 2016.


Cậu bé đã bị gia đình bỏ rơi, lang thang trong suốt 8 tháng, suýt chết đói, bị người qua đường hắt hủi, gọi là “phù thủy”. Nhưng cuộc đời cậu đã thay đổi ngay giây phút gặp được Anja Ringgren Lovén – người phụ nữ trong bức ảnh. Ringgren Lovén đến từ Đan Mạch và là người sáng lập ra Quỹ cứu trợ giáo dục và phát triển cho trẻ em châu Phi (ACAEDF).

 

 



Cậu bé được Ringgren Lovén nhận nuôi và có một cái tên đầy ý nghĩa: Hope. Em chuyển đến sống trong trại trẻ mồ côi do Ringgren Lovén và chồng thành lập. Cũng từ đó, hàng ngày Hope được sống một cuộc đời như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu được ăn uống, tắm giặt, vui chơi, đến trường và được yêu thương.

Bốn năm sau, nhìn hình ảnh chững chạc của Hope bây giờ, ai cũng phải trầm trồ quả là một điều kỳ diệu. Bởi không còn là một cậu bé da bọc xương, Hope nay có da có thịt, cao lớn, rắn rỏi đến khó ngờ. Hope mỗi ngày đều đến trường và nay đã vào tiểu học. Hope đặc biệt yêu thích thể thao và từng nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi, đại hội.

 

 


Vài tháng sau khi được nhận nuôi, Hope (giữa) đã thay đổi bụ bẫm, có sức sống hơn.


Mẹ nuôi của cậu - Ringgren Lovén – thường xuyên chia sẻ ảnh của cậu lên trang cá nhân. Bà không giấu niềm tự hào về cậu con trai cưng ở mọi dấu mốc đạt được. Khi Hope được tham gia giải chạy ở trường, bà đăng bức ảnh Hope khoác vai bạn, tươi cười trên sân vận động và viết: “Từ việc bị kỳ thị là “phù thủy”, bị xa lánh, bị chối bỏ đến này Hope đã đại diện cho trường tham gia cuộc đua 100m”.

Trong ngày kỷ niệm 4 năm nhận nuôi Hope, Ringgren Lovén cũng chia sẻ rất xúc động về cậu con trai mình: “Tôi nghĩ mọi người đều biết đến bức ảnh nổi tiếng của Hope và tôi. Nhưng tôi không muốn chia sẻ nó vào hôm nay. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ hình ảnh của Hope 4 năm sau cuộc giải cứu. Một cậu bé rất mạnh mẽ, thông minh đã sống sót”.



Hope đại diện trường đi thi chạy ở cự ly 100m.

 

 

Cậu bé hồi đầu năm 2020, tròn 4 năm kể từ ngày được nhận nuôi.

 

Bà cũng nhận xét Hope không chỉ mạnh mẽ, thông minh mà còn rất hài hước, tuyệt đẹp và luôn bất chấp mọi khó khăn để vươn lên. Nhiều lần Hope nhìn lại bức ảnh chấn động thế giới năm xưa của mình và mẹ nuôi, cậu chỉ mỉm cười như thể tự hào. Nhưng Ringgren Lovén lại nhìn ra được nỗi niềm của Hope. Bà cho rằng đấy không phải là sự tự hào, mà là sự tha thứ.

Ringgren Lovén bộc bạch, bà không phải nuôi Hope để căm thù bố mẹ đã bỏ rơi cậu, khiến cậu phải lang thang trên đường phố, bị gọi là phù thủy và cô độc một mình cho đến chết. Ngược lại bà dạy con trai nuôi tình yêu thương. Cậu bé dù mới hơn 6 tuổi nhưng hiểu rằng sự căm thù là một gánh nặng lớn. Tình yêu mới là tất cả những gì mà một con người cần.



Ringgren Lovén nhận xét Hope là một chàng trai thông minh, hài hước và có trái tim ấm áp.


Ringgren Lovén dù có công rất lớn trong việc nuôi dưỡng Hope nhưng bà chia sẻ Hope được như ngày hôm nay không phải là tất cả nhờ mình. Bởi bên cạnh bà có chồng, những người làm tại Quỹ từ thiện, hay rất nhiều người khác ngoài xã hội cùng chung tay giúp đỡ. Nhờ vậy, Hope được tiếp cận những quyền cơ bản như tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội.

Nay mỗi ngày của Hope đều tràn ngập niềm vui và phát triển lành mạnh. Để tương lai có thể chinh phục thế giới, Hope sẽ bắt đầu bằng chính những điều nhỏ bé nhất ở hiện tại này.

 

Ocean

Nguồn: phunuvietnam.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.