Chuyên mục
Cụ bà 60 tuổi nhảy Gangnam Style với Thanh Bạch
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cụ bà 60 tuổi nhảy Gangnam Style với Thanh Bạch

Thứ hai 03/12/2012 07:49 GMT + 7
Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai đã trở lại với khán giả truyền hình trong tập đầu tiên đầy cảm xúc được phát sóng vào tối nay (2/12).

Tập 1 tái hiện lại những hình ảnh thú vị và đặc sắc của các tiết mục đa dạng, điển hình cho bức tranh toàn cảnh về các thí sinh dự thi của khu vực phía Bắc. Có những thí sinh thực sự xuất sắc, gây ấn tượng đặc biệt cho khán giả. Bên cạnh đó, cũng có những thí sinh kỳ lạ, nhưng có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Chưa thật sự xuất sắc nhưng những tiết mục của họ cũng để lại cho người xem ấn tượng về sự dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Những chàng trai bỏ cả dép lên sân khấu vì sợ nhảy quá “sung” rơi mất dép, hay chàng kiến trúc sư yêu ca hát nhưng bị 3 vị giám khảo từ chối vì “không muốn mất đi một chàng kiến trúc sư” hay một thí sinh trung niên hát với tất cả niềm say mê của mình nhưng đã nhận 3 dấu X giữa chừng tiết mục… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động thú vị về vòng sân khấu khu vực phía bắc.

Cụ bà 60 tuổi nhảy Gangnam Style với Thanh Bạch

Là một cô giáo đã về hưu, cô Nhiên tìm đến âm nhạc như một sự khuây khỏa tuổi già. Cô chia sẻ với chất giọng địa phương chân chất: “Họ bảo già rồi còn thi cái gì” nhưng “Cứ bật nhạc lên là quên hết mọi cái, cô yêu nhạc lắm”. 



Dù nhận được cả 3 dấu x giữa màn trình diễn nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến niềm đam mê của thí sinh lớn tuổi này. Đặc biệt, cô Nhiên còn có màn kết hợp đầy ngẫu hứng với MC Thanh Bạch trong các điệu nhảy hiphop, Gangnam Style trẻ trung đầy sức sống cũng như không màng tới ai xung quanh và đã mang lại những khoảnh khắc hồn nhiên đầy thú vị cho khán giả.



Thúy Hạnh mếu máo “Huy Tuấn không phải đàn ông”

GK Huy Tuấn đã ngay lập tức nuốt lời và “bỏ chạy” khỏi ghế giám khảo, để một mình GK Thúy Hạnh bơ vơ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi võ đườngThanh Phong nhờ cô lên hỗ trợ cho tiết mục của họ. Nữ GK này đã được MC Thanh Bạch đến tận ghế giám khảo để đưa lên sân khấu thực hiện vai trò đã trở thành “nỗi ám ảnh” của cô từ mùa đầu tiên. GK Thúy Hạnh lại được một phen hoảng sợ khi thí sinh dùng răng nâng toàn bộ cơ thể cô lên trên không mà không hề có sự hỗ trợ của bất kỳ dụng cụ nào ngoài 1 sợi dây. 



Tiết mục ấn tượng này đã giành được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và 2 vị giám khảo Huy Tuấn và Thành Lộc. Trong cánh gà, MC Thanh Bạch mô phỏng tiết mục của thí sinh bằng cách dùng răng cắn và nâng 1… chú gấu bông. 

Thực hiện xong vai trò mạo hiểm này, GK Thúy Hạnh ngay lập tức “buộc tội” GK Huy Tuấn: “Anh Tuấn không đáng mặt đàn ông” và kêu gọi khán giả “tẩy chay” vị GK này: “Huy Tuấn không phải đàn ông, Huy Tuấn không phải đàn ông…”

GK Huy Tuấn thì điềm tĩnh tặng cho GK Thúy Hạnh một lời khen: “Em đúng là người đàn ông của đời anh!”



Nhóm nhảy giàu thành tích nhất Việt Nam mở màn mùa 2

Nhóm nhảy Big Toe (Ngón Chân Cái) – nhóm nhảy giàu thành tích nhất Việt Nam với hơn 18 năm theo đuổi nghệ thuật đường phố đã đến với chương trình để thể hiện tài năng của mình. Năm 2009 Bigtoe đã Vô địch giải Boty (Giải breakin' chuyên nghiệp tại VN) - tổ chức ở Hà Nội tháng 7-2009, Giải nhất showcase Đông Nam Á (tổ chức tại Singapore 2009), Giải tư Poty Châu Á… Đặc biệt nhất tại Liên hoan nghệ thuật đường phố, Big Toe đã được mời liên kết với nhóm Upper Cut (Đan Mạch) để dàn dựng chương trình và biểu diễn trước Nữ hoàng Đan Mạch và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Đan Mạch… 

 

 


Là anh cả trong làng nhảy B-boy của Việt Nam, Big Toe mang đến chương trình tiết mục mới lạ kết hợp giữa hiphop – môn nghệ thuật mà nhóm đã theo đuổi từ lâu và múa đương đại gây bất ngờ cho giám khảo và người xem. Tuy còn một số điểm thiếu sót, nhưng sự kết hợp có phần mạo hiểm này của nhóm đã nhận được sự đồng ý của cả 3 vị giám khảo.

Thí sinh Nguyễn Thu Trang với tài năng hát và nói tiếng 3 miền



Thí sinh Nguyễn Thu Trang gây bất ngờ khi giới thiệu về khả năng của mình “Em có thể nói 3 giọng Bắc Trung Nam như giọng mẹ đẻ”. Không dừng lại ở đó, thí sinh này đã ngay lập tức biểu diễn khả năng của mình không chỉ bằng giọng nói mà còn bằng cả giọng hát. Không để GK và khán giả thất vọng, cô gái này đã trổ tài hát Đêm Đò Đưa Nhớ Bác, Huế Thương, Bến Nhà Rồng, Hát xẩm Mục Hạ Vô Nhân bằng các giọng đặc trưng của mỗi bài hát. Cô còn thu hút khán giả bởi câu chuyện về ước mơ và hoài bão bất chấp những khó khăn trong cuộc sống: bươn chải từ nhỏ khi gia đình túng thiếu, phải tạm xa ước mơ để kiếm sống và trở lại với Got Talent để trở lại với ước mơ.

Tài năng không đợi tuổi

Chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên với chiến thắng ngoạn mục của cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các thí sinh nhí trong mùa thứ hai của chương trình. Hàng trăm thí sinh nhí được sự ủng hộ hết mình của phụ huynh đã đến với chương trình và rất nhiều thí sinh trong số đó đã chứng tỏ được tài năng xuất sắc của mình trên sân khấu Got Talent. 

Những gương mặt hồn nhiên và xinh xắn như thiên thần xuất hiện tại vòng sân khấu tại Hà Nội  đã làm không khí của chương trình thêm rộn ràng và hào hứng. 



Cô bé Đinh Thùy Dương tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng đã làm nức lòng người xem với tiết mục nhảy múa kết hợp sôi động. Cô bé đã kết hợp cả ba thể loại múa Ấn Độ, hiphop và chachacha trong cùng một bài múa của mình cùng với ánh mắt nụ cười rất cuốn hút. Thú vị nhất giữa các điệu nhảy cô bé liên tục thay đổi xiêm y ngay trên sân khấu. Điêu luyện và bốc lửa là thế nhưng Thùy Dương hồn nhiên trả lời khi được GK Thúy Hạnh hỏi lý do tham gia chương trình: “Con muốn được vào Sài Gòn”.

     

Cô bé Nguyễn Ngọc Đan Lê tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng đã làm tất cả mọi người nể phục vì ngón đàn piano điêu luyện dù mới tập trong 2 tháng. Được sự ủng hộ hết mình của mẹ, Đan Lê với sự hồn nhiên đáng yêu của mình đã chinh phục được cả 3 vị giám khảo để thẳng tiến vào vòng sau của chương trình.



Chàng luật sư có chất giọng tuyệt vời



Không theo học thanh nhạc nhưng được trời phú cho chất giọng tuyệt vời, luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đến với cuộc thi với sự giúp đỡ của người em trai đang theo học thanh nhạc. Người em chia sẻ: “Tôi cổ vũ anh trai đi thi cuộc thi này để khán giả biết đến giọng hát đặc biệt của anh”. Thể hiện một ca khúc opera tiếng nước ngoài, giọng hát của Trần Hữu Kiên đã làm cho cả GK Thành Lộc, Thúy Hạnh phải đứng dậy để vỗ tay cổ vũ. GK khó tính – nhạc sỹ Huy Tuấn có những nhận xét rất chuyên môn về giọng hát đặc biệt của luật sư: “Thẩm ẩm rất tốt, cao độ gần như chuẩn xác 100%, một tiết mục làm tôi bất ngờ nhất trong ngày hôm nay.”

Đoàn Thị Minh Hoàn – diễn bằng từng tế bào trong cơ thể

Câu chuyện ước mơ thu hút nhất có lẽ là câu chuyện của Đoàn Thị Minh Hoàn với bộ môn nghệ thuật không quá quen thuộc với đa số khán giả Việt Nam: nghệ thuật trình diễn (performance art).



Xuất hiện với bề ngoại kỳ lạ, mái tóc gắn đầy những mảnh kim loại, cơ thể được sơn vẽ khác thường, Đoàn Thị Minh Hoàn khiến cho rất nhiều người tò mò về màn trình diễn của cô. Minh Hoàn thể hiện một màn trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn (performance art) và nghệ thuật sắp đặt (installation art) với một khối cầu được tạo nên bởi nhiều chai lọ tượng trưng cho trái đất hay một quả trứng cùng một màn hình chiếu những hình ảnh về môi trường. Minh Hoàn đã chui ra từ khối cầu với những động tác múa tận dụng những chuyển động của cơ thể cùng những biểu cảm thuyết phục trên khuôn mặt phù hợp với những hình ảnh xuất hiện trên màn máy chiếu. Dù nhiều người trong khán phòng không thực sự hiểu màn trình diễn của Hoàn nhưng cũng bị cuốn theo bởi sự mãnh liệt trong động tác của thí sinh này. 


Giành được 3 sự đồng ý của giám khảo, Minh Hoàn rất hạnh phúc chia sẻ: “Khi giám khảo đồng ý, em quá là hạnh phúc. Nó giống như tiếp thêm cho mình năng lượng và khẳng định hơn cho mình con đường mình đi là đúng”

Nguồn: kenh14.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.