Chuyên mục
Chuyện tình đẹp như mơ cặp đôi TRAI NGA - GÁI VIỆT khiến nhiều người ngưỡng mộ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyện tình đẹp như mơ cặp đôi TRAI NGA - GÁI VIỆT khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thứ năm 12/03/2020 10:57 GMT + 7

Quen nhau qua mạng xã hội, quấn nhau ngay lần hẹn hò đầu tiên, chuyện tình đẹp như mơ, kéo dài 3 năm của Phương Nguyên cùng anh chàng người Nga khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình yêu “qua mạng”: “Cứ yêu thôi, mọi chuyện tính sau”!

Tính đến thời điểm này là tròn 3 năm kể từ ngày Nguyên và Miko gặp rồi yêu nhau. Nguyên cảm thấy rất mãn nguyện về tình yêu của mình khi may mắn được một người ngoại quốc yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc tận tình.

Trước đây, Nguyên chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một người ngoại quốc. Mạng xã hội đã “se duyên” gắn kết hai người lại với nhau thành một cặp.

Nhắc lại cơ duyên gặp nhau, Nguyên vui vẻ chia sẻ: “Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một trang mạng. Khi tôi đang online thì tình cờ Miko xin làm quen, chuyện trò. Chúng tôi chát với nhau bằng tiếng Anh. Miko giới thiệu là người Nga, lớn hơn tôi 2 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam”.

Nam thanh niên ngoại quốc này thường xuyên rủ Nguyên gặp mặt nhưng lần nào cũng bị cô từ chối: “Nhìn qua avata tôi thấy anh không được đẹp trai cho lắm, không men. Nói chung là tôi không có cảm tình nên chối mỗi lần anh hẹn gặp”.

Sau hai tuần chuyện trò, thấy người đàn ông này có tính hài hước, Nguyên thấy vui nên quyết định gặp mặt một lần xem như thế nào.

 



“Mới gặp, tôi thấy ngoại hình anh cũng đẹp trai nhưng ăn mặc giản dị, như ông cụ ấy. Lúc đầu, tôi định nói chuyện vài câu rồi cáo lui nhưng thấy anh đã gọi taxi đi nhà hàng, tôi đã đồng ý. Chúng tôi chuyện trò, cười nói vui vẻ như thể đã quen nhau từ lâu. Quấn lấy nhau ngay từ lần đầu gặp”, Nguyên nhớ lại.

Cũng từ đó, Nguyên và Miko quyết định hẹn hò với nhau. Thời gian đầu, cô chỉ nghĩ mối tình giữa hai người ở hai đất nước, bất đồng nhau về ăn hóa, ngôn ngữ, khoảng cách địa lí sẽ khó có thể đến được với nhau. Nguyên tự động viên mình “Cứ yêu thôi, mọi chuyện tính sau”.
 
Nguyên nhận xét bạn trai mình là một người hài hước nhưng rất đứng đắn, thương yêu và hết mực chiều chuộng bạn gái. Cuộc sống của Nguyên thay đổi kể từ ngày nhận lời yêu người đàn ông ngoại quốc này. Hai người thường xuyên hẹn hò, du lịch cùng nhau.

Dù có hiểu nhầm, giận hờn nhau nhưng bạn trai luôn là người làm lành, xin lỗi trước. 3 năm yêu nhau, chưa bao giờ hai người giận nhau đến 3 ngày. Chưa bao giờ thấy người yêu to tiếng với mình.

“Sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, tôi cứ nghĩ giá trị của mình từ nay sẽ thay đổi. Cứ nghĩ sau khi họ đã đạt được mục đích, họ sẽ không còn yêu thương, trân trọng mình như trước. Nhưng ngược lại, tôi hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu của Miko dành cho tôi còn nhiều hơn trước.

Cuộc tình của tôi khác xa nhiều so với tâm trạng của một số người bạn thân suốt ngày than thở với tôi về chuyện người yêu hời hợt sau “lần đầu tiên”. Có lẽ tôi là người may mắn”.

Hạnh phúc trong tầm tay

Đã 3 năm yêu nhau nhưng với Nguyên, tình cảm Miko dành cho cô vẫn nồng nàn, lãng mạn như thuở ban đầu. Điều vui mừng nhất là tình yêu của hai người nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp.



Đã 3 năm yêu nhau nhưng tình yêu của họ vẫn nồng nàn, đằm thắm như thủa ban đầu


“Anh ấy đã hai lần về nhà tôi chơi. Gia đình tôi rất vui vì anh ấy tỏ ra rất thân thiện, vui vẻ với mọi người. Tết năm nay Miko vẫn quyết định ở lại Việt Nam để đón Tết cùng gia đình tôi.

Tháng 6 vừa rồi tôi đã cùng Miko qua Nga thăm gia đình anh ấy. Tôi rất vui vì người thân trong gia đình anh xem tôi như người trong nhà”, Nguyên chia sẻ.

Nhiều người thắc mắc sao yêu nhau lâu vậy mà hai người không nghĩ đến chuyện kết hôn hay là chỉ yêu cho vui thì cả hai vui vẻ nắm tay nhau trả lời: “Hôn nhân với chúng tôi chắc chắn sẽ diễn ra trong một ngày gần nhất. Hạnh phúc đã trong tầm tay, chỉ cần chúng tôi nắm giữ thật chặt thì chắc chắn sẽ đi đến đích. 3 năm, với chúng tôi, tình yêu đã đủ chín để hai chúng tôi tạo dựng cho nhau một mái ấm gia đình hạnh phúc”.

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)


Trung Hiếu

Nguồn: emdep.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.