Chuyên mục
Chồng nghệt mặt vì… “phim nóng” của vợ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chồng nghệt mặt vì… “phim nóng” của vợ

Chủ nhật 09/03/2014 06:43 GMT + 7
Chị T.T quyết tâm cải tạo chồng bằng cách chế ra những đĩa "phim nóng" theo tiêu chuẩn của riêng mình... Và khi trông thấy 2 kệ đĩa phim, chồng chị T.T đã không khỏi nghệt mặt vì đống "phim nóng" của vợ!

Chị T.T (Long Biên – Hà Nội) thổ lộ rằng không hiểu vì sao, thời gian gần đây chồng chị bỗng thay tâm đổi tính, sinh ra tật hư là thích xem phim nóng. Tối nào cũng như tối nào, ăn cơm xong là anh lao vào phòng, đóng sầm cửa lại và nằm dài trên giường xem những cảnh nóng mắt, đỏ mặt. Do sợ chồng cứ nghiền ngẫm cái thứ phim không lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt vợ chồng. Phần khác, chị T.T cũng sợ những bộ phim đó lọt vào tầm ngắm của đứa con trai đang tuổi dậy thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sự phát triển của con. Chính vì thế chị T.T đã phải “nát óc” bày binh bố trận, phá đám sở thích của chồng bằng được.

“Mình chặn mọi cách để anh ấy không xem được những bộ phim nóng trên mạng bằng cách cắt internet thì anh ấy chuyển sang mua đĩa lậu về xem. Ra rả nói như cuốc kêu mùa hè để anh ấy chừa hẳn cái thói mua đĩa phim đen về xem. Vậy mà không ăn thua, anh ấy cứ luôn miệng nói ‘bí mật, cẩn thận thế thì làm sao mà con biết’ rồi ‘anh xem để cải thiện cho chúng mình’…” – chị T.T kể.

Và đã có hôm chị giật bắn mình khi đứa con trai chạy sau khi loanh quanh trong phòng bố mẹ, với tay lấy điều khiển, bật đầu đĩa: “Cũng may đó là đoạn cuối phim, không có cảnh nóng. Thế nhưng như thế cũng đủ làm tôi hết hồn. Lúc đó, tôi vội chồm lấy con, giằng lấy điều khiển và tắt phụt đi” – chị T.T nhớ lại.

Chị cho biết, sau một lần thảng thốt, hốt hoảng vì cảnh phim nóng từ chiếc đĩa phim suýt bị con trai phát giác đó càng khiến chị quyết tâm loại trừ cái sở thích oái oăm của chồng. “Không hiểu từ đâu mà anh ấy lại cuồng cái thứ đó. Bắt chước, cải thiện chưa thấy đâu, chỉ thấy con dễ sinh hư khi chẳng may tiếp xúc với cái thứ văn hóa phẩm đó. Do vậy tôi quyết tâm đào thải chúng ra khỏi thói quen giải trí” – chị nói.

Ban đầu, để chồng hết đường tự tung tự tác với núi băng đĩa phim nóng, chị T.T khiến chồng nghệt mặt khi về nhà sờ đến đĩa phim nào cũng thấy tựa phim được viết bằng tay và có gắn từ “nóng” xong tuyệt nhiên không có bất cứ cảnh nóng nào. Còn những đĩa phim nóng đích thực mình mua thì không thấy đâu. “Anh ấy thấy đống băng đã tôi mang về và tự tay đặt tựa cho phim thì cứ mắt tròn mắt dẹt. Tôi mặc kệ, cứ nhấm nhẳng tuyên bố đó là phim nóng của tôi và giành cái tivi để xem những bộ phim nóng mà thực chất là phim hài đó” – chị T.T chia sẻ. 

 
Ban đầu rất hào hứng khi thấy vợ chủ động rủ xem phim nóng nhưng lúc bật phim lên đúng cảnh lửa thiêu rụi hoàng cung A Phòng thì anh ấy mới nghệt mặt, biết vợ chơi xỏ (Ảnh minh họa)

Rồi để chặn hết đường của chồng, chị T.T nghĩ ra cách hỏi xin bạn bè những chiếc đĩa CD, VCD không quá cũ. “Tổng huy động đủ các thể loại đĩa ca nhạc trong và ngoài nước, phim hoạt hình, cải lương… cũng được gần 2 kệ nhỏ. Sau đó tôi gỡ tung vỏ, hì hụi dán lại nhãn đĩa. Công đoạn cuối cùng là trộn tất vào nhau và muốn xem được phim nóng thì anh ấy chỉ còn cách ngồi thử từng cái đĩa phim trong số 2 kệ đĩa đó” – chị T.T cười tươi tiết lộ. 

Mất hứng vì bị phá đám với loạt phim nóng theo định nghĩa “trời ơi” của vợ, chồng chị T.T đành chào thua và không dại thêm lần nào để móc ví đầu tư mua phim rồi về lại bị vợ thử thách trí não... 

Câu chuyện của gia đình chị Vy (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng tương tự như gia đình chị T.T khi mà chị Vy đồng loạt thay những đĩa phim nóng của chồng bằng loạt phim có từ “lửa” ở tựa đề phim. Chị Vy đùa vui giải thích lý do mình tráo đổi những bộ phim của chồng: “Lửa thì rõ là nóng, nóng khủng khiếp hơn nghìn lần cái thứ phim nóng kia còn gì. Tha hồ mà thưởng thức”.

Theo lời chị Vy kể thì anh Hùng – chồng chị, sau lần lò dò xem phim trên mạng đã click vào đường link phim không lành mạnh. “Lẽ ra, sau hôm đó mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh ấy không thành kẻ nghiền phim nóng, phim đen. Cứ về đến nhà, ăn cơm xong là quên luôn cả vợ, cắm đầu vào máy tính để xem mấy cái phim có cảnh phòng the” chị Vy tâm sự. 

Và điều khiến chị Vy thêm bức xúc là nhiều khi hai vợ chồng gần gũi, anh Hùng lại gợi ý hoặc cố tình buộc vợ thử nghiệm chiêu trò mới mà anh vừa xem trong phim. “Những lúc như thế đáp ứng anh ấy thì mình không thoải mái. Còn không thì anh ấy lại thủng thẳng đánh giá ‘thà mở phim ra xem còn hơn’ khiến tôi vừa bực vừa tủi thân. Anh ấy xem phim càng nhiều thì đòi hỏi cũng tăng lên. Còn tôi thì vô cùng khó chịu vì cái kiểu đòi hỏi oái oăm của anh ấy. Có những lúc chỉ muốn đạp bay chồng xuống đất” – chị Vy tâm sự. 

Và sau một thời gian ấm ức chịu đựng, chị Vy không những không chiều theo cách của chồng nữa mà còn toan tính phá đám, quyết dẹp bỏ bằng được thói quen của chồng. “Khi tôi nhờ em gái lấy lý do máy tính của nó hỏng để mượn máy tính của anh ấy thì anh ấy chuyển sang xem bằng đĩa phim. Tôi đoán chắc được tình huống đó nên chuẩn bị sẵn một loạt những đĩa phim theo đúng chủ đích của mình. Và cứ đến giờ, tôi bật lên, nằm chăm chú xem, cũng không quên lúc lúc khều khều anh ấy…” – chị Vy bộc bạch. 

Kế hoạch vạch sẵn, cứ thế, hôm đầu tiên chị mở phim “Lửa thiêu cung A Phòng”, hôm sau là phim “Lửa hận tình thù”, hôm sau nữa là phim “Lửa tình rực cháy”; “Lửa trên băng”… “Có bao nhiêu phim gắn với từ lửa tôi mua trọn bộ và cứ thế nằm dài xem. Ban đầu anh ấy rất hứng khởi khi nghe tôi chủ động rủ đi xem phim nóng. Nhưng khi bật phim lên đúng cảnh lửa thiêu rụi hoàng cung A Phòng thì anh ấy mới nghệt mặt, biết vợ chơi xỏ. 

Và đúng như dự tính, sau khi bị vợ bắt ngồi xem trường kì những tập phim bộ tình cảm bi đát, anh Hùng bỏ cuộc và tuyệt giao hoàn toàn với "phim nóng" của mình và "phim nóng" của vợ.

Nguồn: afamily.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.