Chuyên mục
Bộ ảnh số 34: An thu

Bộ ảnh số 34: An thu

Chủ nhật 30/10/2022 15:46 GMT + 7

 

  

(Bạn có thể bật nhạc để nghe cùng album ảnh này)

 

Xin chào các bạn, mình là Trần Phương Bảo Ngọc, cử nhân năm cuối trường Đại học Sư phạm Nhà nước Nga Herzen. Mình tham gia cuộc thi ảnh "Mùa thu vàng nước nga" năm 2022 do BBT Baonga.com tổ chức với mục đích là lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu cuối cùng trong hành trình năm năm đi du học của mình, đồng thời chia sẻ với bạn bè năm châu về vẻ đẹp mùa thu vàng của thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga - Một trong những thành phố có mùa thu vàng đẹp nhất thế giới.


Bộ ảnh mang tên “An Thu” được thực hiện bởi bạn Nguyễn Thanh Tâm, Lương Tuấn Anh, Trần Phương Bảo Ngọc (mình), Bảo Trâm và Trần Nguyên Kim Ngân (video) tại công viên Chiến thắng (парк Победы), vườn mùa hè (Летний сад), cung điện mùa hè (Петерго́ф) và công viên Alexandrovsky tại thành phố Pushkin. (Александровский парк).

"Chủ đề “An Thu” – là trải nghiệm cuối cùng của mình với mùa thu trong chặng hành trình du học năm năm này. 


"Mình đã có được bốn mùa thu trong đời tại hai thành phố: Pskov và Saint Petersburg. Đối với mình mùa thu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong quá trình trưởng thành của mình tại nước Nga. Mình gọi mùa thu đầu tiên tại thành phố Pskov là mùa thu bỡ ngỡ, vì ở đó khung cảnh mùa thu dịu dàng tại ga tàu Pskov chào đón một cô gái 19 tuổi có phần nhút nhát nhưng lại vô cùng vui vẻ, hào hứng đến với một thế giới trong mơ, rộng lớn và vô cùng mới mẻ. Cô gái ấy luôn mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào để trải nghiệm cuộc sống tự do và sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ phía trước với một tâm thế nhiệt huyết.

 

Mình vẫn nhớ rõ khí trời mát mẻ và vẻ đẹp thơ mộng của mùa thu vàng bao phủ cả thành phố năm ấy đã làm đã làm dịu đi những lo lắng, những suy nghĩ ngược xuôi trong những ngày đầu xa nhà. Cái nắng của mùa hè gắt gỏng đã trở nên dịu dàng và ấm áp len lỏi vào những tán cây hai bên vỉa hè. Những tán lá vàng cam xen lẫn màu đỏ của lá phong, màu xanh của những hàng bạch dương bên đường, từng cơn gió nhẹ, sương buổi sớm, hoàng hôn chiều tàn và những chú chim bay lượn khắp nơi cùng với cảnh tượng người người đi dạo, chạy xe đạp, nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi tạo nên một bức tranh thu kiều diễm tĩnh nhưng động làm cho bất cứ ai cũng có thể ngẩn người ra và chìm đắm trong nó. Mình bắt đầu thay đổi thói quen sống, đi bộ nhiều hơn để có thể chậm rãi ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp mùa thu đầu tiên trong đời. Mùa thu năm ấy để lại trong lòng mình thật nhiều cảm xúc khó tả.

 

Mình thật may mắn khi có cơ hội sinh sống và học tập tại một trong những thành phố đẹp nhất thế giới – thành phố Saint Petersburg cổ kính. Mùa thu thứ hai tại thành phố Saint Petersburg đem lại cho mình những cảm xúc rất khác. Từng góc nhỏ, từng cảnh quan nơi đây đều nên thơ trong tiết trời mùa thu dù là trời nắng đẹp hay u ám, ẩm ướt. Thế nhưng mà, chính bản thân mình đã không thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của nó, có lẽ mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Ngẫm lại thật lâu, mình chợt nhận nhận ra hai chữ “bỏ lỡ” không phải là vì mình đã không nhìn thấy cảnh sắc mùa thu năm ấy, mà vì những vòng xoay liên tục của cuộc sống, những thử thách và áp lực học tập đã khiến bản thân mình không tránh khỏi những căng thẳng, lo âu. Những khó khăn trong quá trình du học đã làm mình cảm thấy mùa thu trở nên buồn hơn nhiều. Mình gọi mùa thu thứ hai tại thành phố Saint Petersburg là “mùa thu bỏ lỡ” vì có lẽ mình đã bỏ lỡ vẻ đẹp của nó và bỏ lỡ chính những cảm xúc vui tươi trong mình.

 

Thời gian lại tiếp tục trôi, mình nhận ra mình đã trưởng thành hơn nhiều, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, sắp xếp lại cuộc sống, vượt qua những thử thách và giải quyết những suy nghĩ ngược xuôi trong đầu. Mình đã thay đổi và khác đi rất nhiều. Mình nhận ra mùa thu năm ấy cũng thế, nó đã chuyển mình trở nên đẹp đẽ, rực rỡ và kiều diễm hơn trong chính ánh nhìn của chính mình. Thật tuyệt vời, khung cảnh mùa thu đẹp tráng lệ như đã chữa lành những vết xước, những tổn thương sâu trong tâm hồn mình. Vẻ đẹp của thiên nhiên như một loại thảo dược giúp cân bằng tâm lý, xoa dịu bản thân trong nhịp sống thành thị náo nhiệt. Thong dong đi dạo giữa một cánh rừng thu bạt ngàn hay lắng mình nhìn mặt nước trong xanh, đắm mình trong những trang sách bên cạnh bờ hồ đầy nắng ấm khiến mình cảm thấy vô cùng thư giãn và yêu đời hơn. Rất cám ơn mùa thu năm ấy đã giúp mình tìm lại và gắn kết với chính mình. Mình gọi đây là “mùa thu chuyển đổi” vì nó đã giúp mình chuyển đổi tâm trạng từ mệt mỏi trở nên tích cực và yêu đời hơn nhiều.

 

Và cuối cùng mùa thu năm 2022 là mùa thu tuyệt vời nhất đối với mình. Mình gọi nó là mùa thu của sự trưởng thành, độc lập, vững vàng và bình an. Năm nay mình đón mùa thu cùng những người bạn tuyệt vời. Chúng mình đã đi chơi cùng nhau, tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ nhất của nước Nga. Mùa thu cuối cùng bao giờ cũng để lại trong lòng chúng ta những cảm xúc lưu luyến, khiến chúng ta phải thường xuyên để ý và không lãng phí những giây phút đẹp đẽ trước mắt. Sống thật chậm và cảm nhận sâu sắc những gì đang tồn tại ngay bên cạnh và trước mắt.  Mỗi ngày mình đều ngắm nhìn thật kĩ cảnh sắc mùa thu xung quanh mình, sống thật trọn vẹn từng giây phút, lắm lúc lại sợ những cơn gió cuốn mất đi những chiếc là vàng. Và mùa thu lại nhanh chóng rời mình đi mất. Giờ thì mình lại biết học cách trân trọng những điều ngay trước mắt.

 

Quả thật mùa thu gắn liền với những kỉ niệm đáng quý, gắn liền với chính mình. Dù cho cảnh sắc mùa thu luôn luôn kiều diễm như thế, nhưng nó đã trở nên đặc biệt hơn khi gắn liền với con người mình. Cho dù bốn mùa thu trôi qua có thể là “bỡ ngỡ”, “bỏ lỡ”, “chuyển mình” hay “trọn vẹn” thì mình cũng đều trân quý những khoảnh khắc ấy.


Đối với mình hành trình đi tìm chính mình của tuổi trẻ giống như bốn mùa trong năm vậy. Mùa xuân là mùa của những điều mới mẻ, là mùa mà chúng ta cần phải gieo những hạt mầm mới, là mùa của những niềm hy vọng, kế hoạch, dự định. Tiếp đến là mùa hạ là mùa của nắng nóng, áp lực, thử thách và khó khăn, khi ta cố gắng bảo vệ những hạt mầm mà chúng ta đã gieo trồng. Và rồi mùa thu là mùa để thu hoạch, ngọt ngào nhất, trọn vẹn nhất trong năm. Vì thế hãy luôn là một bạn trẻ tràn đầy năng lượng, tích cực, vui vẻ, mạnh mẽ, vững vàng để luôn có thể xây dựng, chiến đấu và bảo vệ những ước mơ hoài bão và hy vọng của mình, sống trọn vẹn từ những phút giây đầu xuân ươm mầm, bình tĩnh và mạnh mẽ đi qua mùa hạ thử thách. Để rồi chúng ta lại có một mùa thật bội thu những kết quả, niềm vui và có thể cảm nhận thật sâu sắc cảnh đẹp mùa thu xung quanh và chính trong con người mình. Tiếp theo hãy dành mùa đông của mình để chậm lại một nhịp, nghỉ ngơi, chuẩn bị những ấp ủ cho mùa xuân tiếp theo nhé. 

 

Nếu có những nhịp dừng tạm thời, hãy để bản thân hòa mình trong thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và dành khoảng thời gian tuyệt vời ấy trò chuyện với chính mình. Chính thiên nhiên sẽ giúp chúng ta xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn, tìm lại sự an yên và cảm nhận được sự tĩnh lặng thật sự trong bản thân mình. Chúng ta sẽ không còn bị nhiễu loạn bởi tiếng còi xe, những câu chuyện ngoài lề cuộc sống. Ngược lại chúng ta sẽ có thời gian thấu hiểu chính mình, hiểu những cảm xúc chân thật và những mong muốn thuần túy bên trong con người mình. Thiên nhiên, cảnh sắc mùa thu là những món quà tinh thần mà chúng ta được thiên nhiên ban tặng. Hãy trân trọng và cảm nhận sâu sắc nó nhé.

Mình chân thành cám ơn các bạn đã giúp mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình với mùa thu vàng nước Nga 2022. Mình chỉ có thể ghi nhớ rõ những cảm nhận về những điều thật sự rất đặc biệt mà mình đã nhìn thấy. Nhưng theo năm tháng, mình tin rằng những bức ảnh rõ nét mới thực sự lưu giữ một cách chân thực và sắc nét nhất về bản thân mình trong quá khứ, đồng thời nó sẽ khơi gợi lại những kỉ niệm một thời tuổi trẻ của mình tại đất nước Nga này.

Giống như Chế Lan Viên đã từng viết:
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”

 

Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên


Nhà thơ đã khám phá một quy luật muôn đời của trái tim con người: khi ta mới đặt chân đến một nơi nào đó, mọi thứ từ xa lạ dần trở nên quen thuộc rồi trở nên thật bình thường nên "chỉ là nơi đất ở". Nhưng khi ta từ biệt nơi ấy ra đi, đất đã lưu giữ một phần đời với bao nhiêu kỉ niệm và ân tình nên đã "hóa tâm hồn".


Xin cảm ơn Ban Tổ Chức BaoNga.com đã tổ chức cuộc thi này để mình có cơ hội chia sẽ những trải nghiệm cá nhân, bày tỏ những suy nghĩ trong hành trình trưởng thành tại xứ sở bạch dương và chia sẻ những bức ảnh mùa thu hữu tình của nước Nga đến tất cả mọi người."


Dưới đây là những bức ảnh mùa thu đầy mộng mơ tại thành phố Saint Petersburg:

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

Nguồn: BBT Baonga.com
39 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.