Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Bằng Kiều Impression in Vietnam" - chờ mong lắm... thất vọng nhiều

Chủ nhật 03/11/2013 17:16 GMT + 7
Không biết có bao nhiêu người thấy thỏa mãn với đêm concert “Impression in Vietnam” tối qua của Bằng Kiều, nhưng chắc chắn có một điều, nếu đầu năm sau anh làm tiếp một live concert nữa theo đúng chu trình năm nay thì e rằng vé ế là điều không tránh khỏi.

Làm tới 3 cái liveshow chỉ trong vòng 1 năm, phải công nhận kế hoạch “tấn công” của nam ca sĩ hải ngoại vào thị trường Việt Nam khá dồn dập và mạnh mẽ. Nhưng có vẻ cuộc “xâm chiếm” này càng đánh lại càng lùi. Ngay sau khi live concert thứ 2 được tổ chức vào đầu năm nay, một vài ý kiến cho rằng “cái tên Bằng Kiều đã giảm nhiệt”, nhưng phải đến live concert thứ 3 này, người ta mới dám thừa nhận chắc nịch điều đó.
 
 
Bằng Kiều, cái tên được mong đợi nhiều đang ngày càng làm "mất lòng" các tai nghe nhạc Việt (ảnh: Tùng Lê)

Nếu như “Trở về” được quảng cáo rầm rộ hàng tháng trước khi concert diễn ra vào đêm 26/10 năm ngoái, giá một cặp vé ngót đến vài triệu cũng vẫn cháy chợ người mua, hay "Mùa đông" đầu năm nay hẵng còn nóng hổi, thì “Impression in Vietnam” lại khá khiêm tốn về truyền thông. Mặc dù giám đốc Công ty Venus, người mẫu Hạ Vy tự tin khẳng định rằng “ban tổ chức quay cuồng bán vé trong những ngày qua” nhưng “hiệu quả” mà người xem dễ nhận thấy được chính là hàng loạt ghế ngồi trống trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Chẳng cần ai nói với ai, người ta cũng tự hiểu: Bằng Kiều “nguội” rồi.

“Thanh minh” chuyện “ế” vé

Mở đầu liveshow, Bằng Kiều có chia sẻ rằng: những người đến xem show trước có nhiều phần là vì tò mò, hiếu kì, nhưng đến show này thì anh chắc chắn rằng các vị khán giả có mặt ở đây đều là những người thực sự yêu mến và ủng hộ giọng hát Bằng Kiều.

Chắc hẳn là như thế rồi, vì trong cái thời buổi bão giá như hiện nay, một tấm vé cỡ 2 – 3 triệu đồng nếu không là đại gia thì cũng chỉ có fan ruột mới mua. Đến vé 500 nghìn, cỡ rẻ nhất tận hàng cuối cùng cũng vẫn còn không bán hết. So với việc “kín 4000 chỗ ngồi” của 2 concert trước thì đây thực sự là một thất bại. Mà thất bại ấy lại càng nặng nề hơn khi trong buổi họp báo cách đây 5 ngày, Bằng Kiều chia sẻ rằng anh khá “nể” công ty Venus và Newsun Media đã không ngại vung tiền để “bê” cả dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu “tung hoành” cùng anh.
 
 
Live concert thứ 3 ở Hà Nội vẫn... một màu như cũ (ảnh: Tùng Lê)

Dĩ nhiên, chuyện sẽ chỉ dừng trong nhận thức của cá nhân mỗi khán giả nếu như không có màn “thanh minh” tiếp sau đó. Một đoạn video hài được nam ca sĩ giới thiệu khi show diễn đang dang dở, có lẽ là một sản phẩm để “mua vui”, gây cười, nhưng lại khiến người xem có nhiều liên tưởng khác. Nội dung video, đúng như nam ca sĩ mập mờ giới thiệu, lý giải về việc “tại sao không bán được vé”, và Bằng Kiều là người vào vai tất cả các nhân vật trong video đó, kiêm cả anh bán vé ra sức chào mời khách mà chẳng ai mua.

Trong khi vốn dĩ cái lưng áo đã chẳng lành lặn, Bằng Kiều và Venus lại "vạch áo cho người xem lưng". Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng không ít khán giả thấy ngán ngẩm khi phải xem một “sản phẩm” không liên quan mấy đến “không gian âm nhạc” này. Và có lẽ đây được đánh giá là màn “thiếu thiện cảm” nhất của liveshow. Nói cho cùng thì có thanh minh thế chứ thanh minh nữa cũng chắc gì sẽ “đắt vé” hơn vào những dịp sau, khi mà có quá nhiều lý do để người ta “oải”…

Liveshow Bằng Kiều và những huân chương “cao su”

Không phải lần đầu làm liveshow, càng không phải lần đầu đi diễn, nhưng việc “cao su giờ giấc” dường như đã trở thành một “thói quen” khó bỏ của Bằng Kiều. Concert đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sau nhiều năm xa nước, khán giả cuồng nhiệt là vậy, hào hứng là vậy, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy thần tượng ló dạng sau cánh gà sân khấu.

Concert "Mùa đông" hay “Impression in Vietnam” lần này cũng không là ngoại lệ, cứ phải qua 4 tầng soát vé, “vất vả” tìm được chỗ ngồi rồi phải đợi cả tiếng đồng hồ mới đến “giờ diễn thật”, thì sẽ hiểu được tâm trạng của những “thượng đế” bị “ngược đãi”. “Ô thế hóa ra giờ diễn ghi trên vé đều là giờ diễn ảo”, ai đã đi xem show quá 1 lần đều sẽ thấy “khó chịu” với câu hỏi này, và dù ban tổ chức có “hoành tráng” cỡ nào, cũng vẫn cứ là làm ăn không chuyên nghiệp.
 
 
Chậm show diễn tới 1 tiếng đồng hồ đã trở thành "thương hiệu" liveshow Bằng Kiều 
(ảnh: Tùng Lê)

Rất nhiều khán giả không kiềm chế được sự không hài lòng và lên tiếng phàn nàn, “đòi nghe hát” phía bên dưới khán phòng, ban tổ chức đành phải 2 lần trấn tĩnh đám đông bằng lời hứa hẹn “liveshow sẽ bắt đầu trong ít phút”. Với người dễ tình thì không sao, nhưng những khán giả khó tính sẽ đánh giá nặng lời rằng “anh Kiều thiếu tôn trọng khán giả quá”. Thực ra, có nặng lời một chút như vậy cũng không sai, vì nếu “rút kinh nghiệm”, Bằng Kiều đã “rút” xong từ 2 concert trước rồi chứ không phải đợi đến lần thứ 3 mà vẫn còn tái diễn. Trừ khi, anh muốn tạo “thương hiệu” riêng cho liveshow của mình.

Mãn nhãn nhưng chưa “mãn” tai

Vẫn là lợi thế về không gian, sân khấu và ánh sáng, đạo diễn Hiệp Nguyễn cũng rất thành công khi mang đến cho khán giả một bựa tiệc âm nhạc thịnh soạn, đẹp mắt, vừa vặn với từng ca khúc không thua kém gì hai liveshow trước. Tuy nhiên, điều đáng nói là chủ nhân liveshow lại chưa tận dụng được hết cái đẹp đó để truyền tải trọn vẹn tinh thần của mỗi ca khúc.

Mở đầu với ca khúc “Thì thầm mùa xuân” thay lời chào gửi đến người hâm mộ, Bằng Kiều xuất hiện trên sân khấu trong những tràng pháo tay rộn rã ngập khán phòng. Nhưng “lời chào quen thuộc” của anh cũng khó mà có thể gọi là thuyết phục khi mới hát bài đầu mà đã “kém sung”, giọng của nam ca sĩ như bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, khiến cho người nghe ban đầu dễ nghi ngờ “mic có vấn đề hay sao”. Nhưng chỉ đến khi nghe vài bài, “lỗi” của Bằng Kiều mới dần dần lộ liễu.
 
 
Hồ Quỳnh Hương thay Bằng Kiều tỏa sáng trong đêm diễn (ảnh: Tùng Lê)

Quên lời hay vào sai nhạc là những hạt sạn mà người nghe dễ nhặt ra trong đêm diễn hôm qua. Ừ thì, một show diễn lớn như thế, ca sĩ hưng phấn như thế, có nhầm một tí cũng là chuyện xuề xòa, nhưng khi nó đã lặp lại đến vài lần thì thực sự khiến khán giả đi từ ngạc nhiên sang khó chịu.

Ngay cả ca khúc “Chị tôi”, một trong những ca khúc “tủ” của Bằng Kiều nhiều năm gần đây anh cũng hát vấp lời. Đó là chưa kể đến những phần hát song ca với khách mời Thu Minh và Hồ Quỳnh Hương đều quên đoạn và nhầm lời.

Ai cũng biết Bằng Kiều làm liveshow chỉ có vài ba ngày chuẩn bị trong nước và luyện tập với các ca sĩ khách mời, thật đúng là một điều không tưởng. Cứ cho rằng Hồ Quỳnh Hương, Trọng Tấn, Thu Minh đều là những tài năng đỉnh, cứ cho rằng Hồ Hoài Anh có ba đầu sáu tay cũng không thể nào dựng cả một show diễn tầm cỡ chỉ trong vòng từng ấy thời gian. Trừ khi có một cách lý giải hợp tình hơn, ấy là "làm hàng chợ". Trong khi video phát trong đêm diễn giới thiệu cảnh miệt mài tập luyện của Bằng Kiều và Trọng Tấn, khán giả không khỏi thắc mắc rằng vậy Thu Minh và Hồ Quỳnh Hương ở đâu sao không thấy. Sự thực là trước đêm diễn Thu Minh vẫn còn đang miệt mài tập luyện với ekip riêng của mình cho chương trình vì miền Trung kia, làm gì có thời gian mà "khớp" với Bằng Kiều.
 
 
Thu Minh thậm chí còn không có thời gian để tập luyện đàng hoàng với Bằng Kiều
(ảnh: Tùng Lê)
 
Vậy nên một show diễn còn lổn nhổn sạn âu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, e rằng ban tổ chức và bản thân Bằng Kiều đã đánh giá hơi thấp tai nghe nhạc của khán giả Việt Nam khi đem những sản phẩm thiếu chỉn chu và chau chuốt lên sân khấu diễn. Liệu có thượng đế nào chịu bỏ tiền ra cho một show ca nhạc không vừa tai như vậy? Nên nhớ đây là “hưởng thụ” chứ không phải “từ thiện”.

Concert “Ấn tượng” mà chẳng mấy ấn tượng

Bằng Kiều nói rằng, với liveshow lần này anh muốn đem đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc mới, những góc cạnh khác biệt của Bằng Kiều mà từ trước đến nay chưa từng thấy trong show diễn nào của anh. Lời mời chào vô cùng hấp dẫn khiến người hâm mộ khá tò mò và trông đợi, không biết “Bằng Kiều” sẽ đem “ấn tượng” gì về trong lần hồi hương này đây.

Tuy nhiên, cái mong đợi ấy cũng sớm bị dập tắt bởi lời giới thiệu đầy mâu thuẫn của Bằng Kiều ngay sau đó “concert lần này sẽ vẫn là những bài hát rất quen thuộc thôi” mà như anh nói là do “khán giả yêu cầu nhiều quá”. Ngoài sự kết hợp đặc biệt với “Trọng Tấn”, có lẽ là điểm nhấn duy nhất trong “cái mới” mà Bằng Kiều hứa hẹn thì những ca khúc còn lại đều “cũ”, đều là những ca khúc đã mòn chân cùng anh chinh chiến trên sân khấu Paris By Night nhiều năm trở lại đây, nhạc phối "cũ rích" thậm chí phong độ thể hiện của anh còn kém hơn nhiều so với 2 liveshow trước.

Ca khúc “Hà Nội ngày trở về”, một ca khúc mà Bằng Kiều nói rằng cứ mỗi lần về là lại muốn hát cũng không được anh truyền tải hết cảm xúc như mong đợi. Có khi vì về Việt Nam nhiều quá rồi nên hát nó không còn được tha thiết như ngày xưa nữa hay chăng?
 
  
Sự xuất hiện của Trọng Tấn là điểm nhấn lớn nhất của "Impression in Vietnam" (ảnh: Tùng Lê)

Xuyên suốt liveshow, âm nhạc trôi tuột đi và người nghe thay vì đáng nhẽ ra phải được “lên đỉnh” liên tục lại liên tiếp bị hụt hẫng vì sự rời rạc của chương trình. Cái "hổng" lớn nhất trong những concert của Bằng Kiều chính là sự kết nối về mặt chủ đề của đêm diễn. Thay vì kể một câu chuyện có đầu có cuối bằng âm nhạc cho người nghe, nam ca sĩ lên sân khấu và hát "khoán" hết ca khúc này đến ca khúc khác một cách nhàm chán. Một sự thật mà có lẽ sẽ là đáng bất ngờ với một show ca nhạc tầm cỡ mà người ta bỏ tiền triệu ra đi xem ấy là có những khán giả đã rút điện thoại ra không phải để ghi hình mà để... chơi điện tử trong khi show diễn chưa chạy được một nửa. Thậm chí, nhiều khán giả phải đứng dậy ra về sau phần song ca của Bằng Kiều - Thu Minh vì không chịu nổi sự dàn trải, mệt mỏi mà chương trình mang lại...

Bằng Kiều “nguội” nên phải mời ca sĩ “nóng”

Tự nhận xét phần diễn của mình là “buồn ngủ” nên Bằng Kiều đã “chọn mặt gửi vàng”, trao trọn vẹn sứ mệnh khuấy động sân khấu cho 3 ca sĩ khách mời. Mặc dù là liveshow Bằng Kiều nhưng Hồ Quỳnh Hương và Trọng Tấn lại là những ca sĩ được khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình hơn cả.

Cũng hát trữ tình nhưng cảm xúc mà Hồ Quỳnh Hương đem đến cho khán phòng mãnh liệt và da diết hơn hẳn Bằng Kiều. Với hai ca khúc “Anh” và “tình yêu mãi mãi”, Hồ Quỳnh Hương thực sự tỏa sáng và chiếm lĩnh cảm tình của khán giả trong đêm diễn, mặc dù trước khi hát cô nói rằng “không phải liveshow của mình nên run quá”.
 
Thật không nói quá nếu bảo concert đêm qua là sân khấu của Hồ Quỳnh Hương nhưng chẳng may lại rơi vào tay Bằng Kiều chiếm giữ. Nếu như Trọng Tấn mạnh mẽ và cao trào với khúc hát Opera “Tình ca du mục”, Thu Minh thì cuồng nhiệt và bốc lửa với “Bay” thì Hồ Quỳnh Hương lại dịu dàng mà âm ỉ dữ dội với phần trình diễn riêng của mình.
 
  
Đầu tư tiền khủng nhưng live concert Bằng Kiều vẫn là một sản phẩm không đâu vào đâu của Venus (ảnh: Tùng Lê)

Màn kết hợp giữa Trọng Tấn và Bằng Kiều trong ca khúc “Mặt trời của tôi” có lẽ là được đầu tư công phu nhất trong đêm diễn, và cũng là ca khúc được lăng-xê nhiều nhất trước chương trình. Mặc dù khẳng định rằng hai người đã xử lý tốt và hòa hợp rất ăn ý với ca khúc này, nhưng không khó để nhận thấy giọng ca của Bằng Kiều lép vế hẳn so với giọng tenor của Trọng Tấn nếu không muốn nói là bị nhấn chìm.

Chắc rằng việc lựa chọn khách mời “mạo hiểm” như Bằng Kiều chia sẻ trong họp báo đã vượt quá giới hạn “mạo hiểm” mà anh có thể. Và vô tình một concert cá nhân trở thành sân khấu lăng-xê cho đồng nghiệp khác.

Có lẽ nếu còn tiếp tục muốn làm liveshow ở Việt Nam thì Bằng Kiều cần có những chiến thuật mới mẻ và hiệu quả hơn nữa, hoặc nếu không tên tuổi của anh không cần bào thì cũng tự mòn đi theo từng ấy lần về nước như thế này.


My Trần
Nguồn: depplus.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.