Chuyên mục
Xót xa lời kể của bé trai bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn dã man

Xót xa lời kể của bé trai bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn dã man

Thứ hai 23/11/2020 16:11 GMT + 7

Sau 2 tháng làm việc cật lực với 20 giờ mỗi ngày, bé trai chỉ được nhận đồ ăn thừa của khách, ngủ đất và các trận đòn thập tử nhất sinh.

 

Nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong.


Trao đổi với PV khi đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, em Trương Quang Duy (quê Quảng Ngãi) cho biết, do nhà quá nghèo, mẹ mất sớm, bố bệnh nặng, 2 anh chị cũng đi làm xa nên sau khi học xong lớp 8, Duy nghỉ học, theo anh chị đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Sau đó, Duy được giới thiệu làm tại quán bánh xèo miền Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) do Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) cùng chồng là Ngô Thanh Vũ làm chủ.
 
Tháng 9/2020, Duy bắt đầu công việc tại quán, hàng ngày em phải dậy sớm, bắt đầu việc dọn dẹp, rửa bát và các công việc khác ở quán từ lúc 7h, nhiều ngày phải làm hơn 20 giờ lao động cật lực.

Thế nhưng, khi ngủ, nơi Duy đặt lưng xuống ngủ là nền đất lạnh lẽo, không giường chiếu. Suốt 2 tháng qua, Duy chỉ được lấp đầy cái bụng đói qua ngày bằng thức ăn thừa của khách.

Mặc dù làm việc cật lực nhưng đến nay em vẫn chưa được trả một đồng tiền lương nào mà liên tục nhận được các trận đòn roi vô cớ, thập tử nhất sinh.

“Ngày nào bà chủ cũng đánh con, có ngày đánh 3 trận mặc dù con không phạm lỗi gì”, Duy nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Quá sợ hãi, tối ngày 21/11, Duy đã trốn ra ngoài và được một người dân đã đưa về nhà, tắm rửa, thay quần áo và cùng cơ quan chức năng đưa Duy tới Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.

Theo Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, cháu bé vào viện trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng, hỏi nhiều khi trả lời không chính xác, người vẫn tỉnh táo, không nôn. Tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng trên mặt có nhiều vết bầm tím, cẳng tay có vết bỏng do que nóng... Các vết thương này sẽ phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Đến nay tinh thần của cháu bé vẫn hốt hoảng, lo lắng rất nhiều khi bị đánh trong thời gian dài.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi bị tạm giữ, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã thừa nhận mình chính là người hành hung, gây ra các vết thương trên người nạn nhân.

Công an huyện Yên Phong đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Hồng Nguyên

Nguồn: baogiaothong.vn
33 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.