Chuyên mục
Ủng hộ con gái Việt lấy chồng Tây để được sung sướng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ủng hộ con gái Việt lấy chồng Tây để được sung sướng

Thứ sáu 03/08/2012 09:41 GMT + 7
Khi dư luận dậy sóng vì bị một cô gái chê giai Việt như ếch ngồi đáy giếng, ích kỷ, không chịu học hỏi, lười lao động và đặc biệt ít tôn trọng phụ nữ, nhiều người đàn ông lớn tiếng, chỉ trích gái Việt hư hỏng, đùa đòi thì mới theo trai Tây. Nhưng tôi lại đắng lòng lướt báo theo dõi xem bao nhiêu cô gái Việt tiếp tục lên kiệu hoa với bạn trai nước ngoài.

Thật ấu trĩ khi những ai đó đã từng trách con gái Việt hư hỏng, đua đòi theo bạn trai Tây. Vì sao con gái Việt lại lấy trai Tây làm chồng, vì họ được trai Tây yêu chiều, được tôn trọng, được chia sẻ… Chỉ những thứ ấy thôi, trai Tây đã mang đến cho con gái Việt một mái ấm hạnh phúc nồng nàn, say đắm.

Họ tìm được tình yêu đích thực, họ được nâng niu, được là chính mình khi kết duyên với chồng Tây thì có gì mà bị lên án đua đòi, chỉ là họ chạy theo tiếng gọi con tim, tiếng gọi bản năng làm vợ, làm mẹ mà thôi.

Tôi còn ấn tượng mãi với những lời chia sẻ đang còn nóng hổi của các cô gái nhan sắc không rực rỡ như mặt trời nhưng tài năng và cá tính, vừa lên kiệu hoa với các chàng Tây đẹp trai, phong độ.


Gái Việt lấy chồng Tây được hưởng cuộc sống sung sướng, được trai Tây nâng niu, chiều chuộng,.. thì có lý do gì mà gái Việt không lấy trai Tây làm chồng.

Thúy Vinh – một bà bầu tiếng tăm trong làng giải trí từng là người mẫu lượn sàn catwalk nhưng Thúy Vinh không phải là một người đàn bà e ấp, kiêu sa, lộng lẫy như những chân dài hay mỹ nhân khác. Thậm chí, vẻ ngoài nam tính của chị khiến nhiều người ái ngại, lo lắng, thật khó để một ngày chị khoác áo cưới, đội hoa về nhà chồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài tìm hiểu, mối tình âm ỉ đã đến ngày bùng cháy, chị quyết định gửi trọn tin yêu cho người chồng ngoại quốc. Thúy Vinh tự hào khi nói về chồng Tây: “Anh ấy tôn trọng đam mê và công việc của tôi và tôi cũng vậy.

Đến gần ngày cưới anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ về Việt Nam để sống vài năm khi tôi sinh em bé để anh ấy có thể gần gũi vợ và chăm sóc cho con. Tôi biết công việc của anh rất bận rộn và nếu anh nói ra quyết định này thì cũng phải trăn trở nhiều lắm. Tôi hạnh phúc vì mình có một người chồng biết hy sinh vì gia đình, con tôi có một người cha biết thương yêu lo lắng.

Tôi hy vọng sau này con tôi sẽ học hỏi từ bố tính quyết đoán, bản lĩnh của một người đàn ông nhưng rất tôn trọng phụ nữ, biết hy sinh cho gia đình và thông cảm người khác.”

Cuộc sống vợ chồng còn gì đẹp hơn khi được sống bên người luôn biết tôn trọng, bao bọc yêu thương mình. Ngay cả ca sĩ Đoan Trang cũng vậy, là cô gái có chiều cao khiêm tốn, nhan sắc không nổi bật nhưng bù lại Đoan Trang có tài năng và hình ảnh sạch sẽ hiếm có trong làng showbiz Việt hiện nay.

Đoan Trang tiết lộ, chồng cô không đến với cô vì ham vẻ đẹp lộng lẫy, chân dài dáng chuẩn như đàn ông Việt, mà chồng Tây Đoan Trang lại mê làn da nâu quyến rũ của cô: “Tôi chắc chắn rằng hầu hết đàn ông Việt Nam chủ yếu thích các cô gái chân dài, cao cao, da trắng thôi. Riêng các anh chàng người Tây, vì đã quen với cách nhìn con gái bên đó nên khi nhìn cô gái nhỏ con, lanh lẹ, da ngăm bên Việt Nam là thu hút.

Trong quá trình quen, tôi cũng hay hỏi anh ấy thích mình vì điểm gì. Thật ra tôi cũng từng có vài bạn trai người Tây rồi chứ đây không phải một. Khi hỏi vì sao thích em, anh ấy trả lời vì thích cá tính mãnh liệt trong con người nhỏ bé, nhưng tôi biết chắc chắn là vì làn da ngăm.”

Hay nữ ca sĩ Thu Minh, bình thường tôi trông cô ấy “nam tính quá” nên tôi chả yêu thích gì cô này, rồi trước đây, cô ấy cũng nhiều lần than phiền, bóng gió với tình cũ là một vị nhạc sĩ người Việt.

Tôi nghĩ, cô này thật khó để lấy chồng, tuổi dừ, nhan sắc lại dừ hơn tuổi, đã thế lại còn không sắc nước hương trời… Vậy mà, một ngày cô ấy cũng ngất ngây tiết lộ kế hoạch theo trai Tây làm vợ.

Đặc biệt, chồng Tây của Thu Minh là người đàn ông lịch lãm, nam tính và còn là một doanh nhân giàu có, lắm của, nhiều tiền ở Hà Lan.

Thu Minh chia sẻ: “Suy nghĩ của anh ấy khác biệt rất nhiều so với người Việt. Anh ấy cũng không thúc ép tôi phải sinh con. Vấn đề khi tôi yêu anh ấy, tôi nhìn thấy anh ấy đúng là hình mẫu người cha của con tôi mà tôi chờ đợi.”


Trai Việt để ý, tìm hiểu và yêu gái Việt bắt đầu từ hình thức, từ vẻ bề ngoài… còn trai Tây, họ ngược lại, họ yêu gái Việt là yêu những gì ẩn sâu trong người con gái ấy chứ hình thức chỉ là thứ yếu.

Đấy, chỉ bấy nhiêu dẫn chứng thôi cũng đủ khẳng định, gái Việt lấy chồng Tây được hưởng cuộc sống sung sướng, được trai Tây nâng niu, chiều chuộng,.. thì có lý do gì mà gái Việt không lấy trai Tây làm chồng.

Với đàn ông Việt, mấy ai ưa hình thức bên ngoài mạnh mẽ hơn cả nam giới như Thu Minh mà lại còn kém sắc, nhưng trai Tây, hình thức chỉ một phần họ tìm vợ, tìm người bạn đời là những con người biết sống, biết làm việc, biết yêu… và biết chia sẻ đồng điệu về tâm hồn và thể xác trong quan hệ vợ chồng.

Đâu có như trai Việt, tôi còn nhớ, một cô gái ra trường bằng đỏ, cá tính, tài năng, sống biết điều nhưng vì bị trai Việt ghẻ lạnh, chờ hoài không có ai nói lời yêu thương.

Một ngày, cô phải thốt lên bằng những lời nhức nhối: “Ngu cũng được, dốt cũng được, bằng cấp, năng lực cũng bằng thừa… chỉ cần xinh đẹp, chân dài là được yêu!”

Trai Việt để ý, tìm hiểu và yêu gái Việt bắt đầu từ hình thức, từ vẻ bề ngoài,… còn trai Tây, họ ngược lại, họ yêu gái Việt là yêu những gì ẩn sâu trong người con gái ấy chứ hình thức chỉ là thứ yếu.

Để lọt vào mắt xanh của trai Việt, để được yêu thôi đã khó thì sự tôn trọng, nâng niu mấy ai dám chắc, vì vậy gái Việt đi lấy trai Tây là đương nhiên. Tôi hoàn toàn ủng hộ gái Việt tìm được những ý trung nhân là các chàng Tây tốt bụng, lịch lãm, biết yêu thương.

Tôi nghĩ, gái Việt cũng phải nói lời cảm ơn trai Tây, vì họ đã mang đến cho gái Việt một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa, một cuộc sống vợ chồng mà người vợ không bị lép vế, không phải cam chịu khi sống chung một mái nhà!

Nhân đây, tôi cũng kể câu chuyện về mối tình đầy khao khát của em gái tôi. Em gái tôi năm nay 21 tuổi, kém tôi 2 tuổi, chị em tôi đều chưa lập gia đình nên chúng tôi thường xuyên tỉ tê chuyện yêu đương với nhau.

Hiện tại, em tôi đang yêu một chàng trai người Mỹ, nhìn thấy cuộc tình ngọt ngào như mơ của em gái mà tôi luôn khát khao duyên số sẽ mỉm cười với tôi để tôi cũng may mắn gặp được người như em gái mình.

Chàng Tây người yêu em tôi 15 tuổi, đang làm việc tại Việt Nam, cậu ấy là người tài năng, biết kiếm tiền, biết yêu và biết quan tâm đến những người thân của người yêu.

Kể ra cũng hơi ngại nhưng tôi muốn cho trai Việt thấy, trai Tây họ làm vậy không phải vì họ không có sĩ diện mà vì họ sẵn sàng, bất chấp tất cả vì người yêu. Em tôi, nó cá tính lắm, mỗi khi đi chơi với bạn bè, đồ ăn còn nhiều, nó gọi liền chàng Tây của nó đến và nó bảo chàng Tây ăn cùng cho đỡ phí.

Nếu là trai Việt trong tình huống này, kiểu gì các cô gái chả được một trận ra trò, bởi trai Việt cho rằng, ăn thừa mới gọi, thiếu tôn trọng; trai Việt sẵn sàng dứt áo vì thiếu sự tôn trọng nhau.

Đấy, chỉ một tí thế thôi để yêu nhau, hiểu nhau, thương nhau thật lòng mà trai Tây thể hiện nó như thế nào. Cho nên, trai Việt đừng ghen tỵ khi gái Việt cứ lũ lượt sang Tây lấy chồng!
 
Lan Quân (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)
Nguồn: phunutoday.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.