Chuyên mục
Thủ khoa 29,75 điểm khối A từng nghiện game, bỏ học 3 năm đi làm thuê

Thủ khoa 29,75 điểm khối A từng nghiện game, bỏ học 3 năm đi làm thuê

Thứ sáu 28/08/2020 13:09 GMT + 7

Nguyễn Văn Kiên (SN 1999), học sinh trường THPT Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Thái Bình là thủ khoa khối A với số điểm 29,75 (Toán 10, Hoá học 10, Vật lý 9,75).

 

11h ngày 27/8, anh Nguyễn Văn Quyết (ở Thái Bình) đặt mâm cơm xuống chiếc bàn giữa phòng khách chuẩn bị ăn trưa sau buổi làm đồng áng vất vả, nắng nôi. Mâm cơm có bát canh rau muống luộc, vài con tép kho bắt được ngoài ruộng chiều hôm trước.

Lúc này, chiếc điện thoại “cục gạch” trên nóc tủ kêu chuông lớn. Chị hàng xóm thông báo Kiên – con trai anh đạt điểm thi khối A01 (Toán Lý, Hoá) cao nhất toàn quốc năm nay - 29,75 điểm.

Không tin những gì mình nghe thấy, anh Quyết gặng hỏi chị hàng xóm thêm vài lần nữa. Khi biết đó là sự thật, anh và vợ chỉ biết nhìn nhau khóc vì quá vui mừng. Họ vội vàng bỏ mâm cơm giữa nhà để chạy sang nhờ hàng xóm có máy tính xem điểm con.

Cùng thời điểm đó, Kiên từ trung tâm ôn thi vào lớp tài năng khoa học máy tính, Đại học Bách khoa cũng vừa về tới phòng trọ. Nhận được điện thoại bố mẹ thông báo và chúc mừng trở thành thủ khoa khối A cả nước, Kiên vui mừng nhẩy lên. Thật ra kết quả thi tốt nghiệp cũng được Kiên dự đoán trước đó sau khi kết thúc các môn thi những ngày trước. Lúc đó sau khi tự so sánh các đáp án, nam sinh dự bản thân sẽ được 29 điểm.

Kiên sẽ trở thành tân sinh Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm học tới.

 

Nguyễn Văn Kiên, Thủ khoa khối A của cả nước năm 2020.

 

Cách đây 3 năm. Khi đang học lớp 10, năm học 2015- 2016 do quá mải chơi điện tử, một tuần 6 ngày thì Kiên bỏ học hơn nửa. Có lần bị phát hiện, bố đã lôi hết sách vở ra đốt và chịu một trận đòn bằng roi tre.

Dù vậy, Kiên "cứng đầu" cảm thấy việc học quá nhàn chán. Sau đó Kiên quyết định trốn khỏi nhà để tự đi làm thuê. Hành động đó khiến bố mẹ Kiên sốc và rơi vào bế tắc vì không thể dạy con.

Nghỉ học, Kiên bỏ vào Nam làm đủ nghề với mức lương khoảng 200.000 đồng/ngày. Với Kiên đó là quãng thời gian vui vẻ vì không bị bố mẹ la mắng, nghiêm cấm. Ngày đi làm thuê, tối về cậu “chôn chân” trong quán điện tử.

Tuy nhiên, sau đó thời gian làm thêm ngày càng nhiều, liên tục tăng ca, công việc bắt đầu từ 7h sáng đến 9 - 10h tối khiến Kiên thấy cực nhọc. Số tiền kiếm được chỉ đủ để cậu chi trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

Cậu bé 15 tuổi bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ, bỏ đi khỏi nhà. Sau gần 3 năm bươn trải ngoài xã hội, Kiên quyết định về nhà, xin bố mẹ tha thứ để bắt đầu lại.

 

Kiên chụp ảnh cùng cô giáo. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Nhìn con trai với thân hình gầy gò trở về nhà sau 3 năm đi làm thuê, anh Quyết ứa nước mắt. Từng có đêm hai vợ chồng nằm khóc vì thương con, chỉ mong Kiên hồi tâm chuyển ý chịu về đi học. Bố mẹ dù không có tiền nhưng có thể đi vay, bán đất, bán ruộng để con được tiếp tục đi học.

“Vợ chồng tôi chỉ học hết lớp 9, chữ nghĩa không nhiều, quanh năm bám lấy mấy sào ruộng. Khao khát lớn nhất là con được vào đại học”, anh Quyết nói. Vì vậy khi thấy con trai quyết tâm đi học lại, vợ chồng anh Quyết mừng khôn xiết, động viên Kiên cố gắng học.

Nghỉ học 3 năm, Kiên gần như quên hết kiến thức. Em bắt đầu học từ đầu. Em hiểu được sự vất vả ngoài đời sống hơn gấp trăm lần khó khăn trên giảng đường. Kiên lao vào học ngày, học đêm, bất cứ khi nào có thời gian rảnh là em ngồi tự học.

Cứ như vậy, kết thúc năm lớp 10, Kiên được thầy cô đánh giá là học sinh thông minh, tiến bộ vượt bậc. Kiên thường xuyên tự học trong sách giáo khoa, bài khó thì sẽ lên lớp hỏi thầy cô giáo.

Năm lớp 12, Kiên đạt giải Nhất học sinh cấp tỉnh môn Hoá học. Em quyết định đăng ký xét tuyển ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hơn thế, cậu cũng quyết tâm ôn thi vào lớp tài năng Khoa học máy tính để có thể giành được học bổng, đỡ đần kinh tế cho bố mẹ phần nào.

 

Hà Cường

Nguồn: vtc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.