Chuyên mục
Thảm kịch: Cậu bé 14 tuổi bắn chết cha đẻ rồi đến trường học xả súng vào cô và các bạn
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thảm kịch: Cậu bé 14 tuổi bắn chết cha đẻ rồi đến trường học xả súng vào cô và các bạn

Thứ năm 06/10/2016 01:01 GMT + 7
Sau khi bắn chết bố, nghi phạm đến trường Townville cách nhà chừng hơn 3km để tiếp tục gây án. Hung khí là một khẩu súng ngắn.

Jesse Osborne, cậu bé 14 tuổi ở South Carolina, Mỹ đã bị buộc tội là bắn chết cha đẻ của mình, sau đó xách súng đến trường tiểu học gần đó bắn bị thương 2 học sinh và 1 giáo viên.

Jesse (9 tuổi) là người gây ra cuộc xả súng học đường. (Ảnh: facebook)

2 nơi gây án của Jesse được chụp lại từ vệ tinh. (Ảnh: dailymail)

Vụ xả súng xảy ra tại trường Tiểu học Townville, quận Anderson làm 3 người bị thương, trong đó nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 6 tuổi và đang phải nằm viện, chiến đấu từng giờ để giành lại sự sống. Các nhân chứng kể lại rằng Jesse vừa bắn súng vừa hét lên: "Tao chán ghét cuộc sống này, chán ghét tất cả". Cảnh sát có mặt tại trường học trong vòng 7 phút sau cuộc gọi báo của trường, khi thủ phạm chưa kịp tiến vào các phòng học.

Nạn nhân 6 tuổi vẫn còn đang trong tình trạng giành giật sự sống. (Ảnh: facebook)


Người giáo viên bị thương trong vụ xả súng. (Ảnh: dailymail)

Nhà chức trách cho biết nạn nhân nam thiệt mạng 47 tuổi, là cha của nghi phạm, tên Jeffrey Osborne. Sau khi bắn chết bố, nghi phạm đến trường Townville cách nhà chừng hơn 3km để tiếp tục gây án. Hung khí là một khẩu súng ngắn.

Bố ruột của Jesse. (Ảnh: facebook)

Tất cả những người có liên quan đều là da trắng nên cảnh sát loại bỏ yếu tố sắc tộc trong vụ án này. Jesse đã bị khống chế bởi một lính cứu hỏa địa phương trước khi cảnh sát đến. Trước đó, các giáo viên trong trường đã dũng cảm dùng tính mạng của mình để che chắn và bảo vệ cho các học sinh của họ. Sau khi Jesse bị khống chế, tất cả các học sinh được đưa tới một nhà thờ gần đó. Phụ huynh được nhắn tin thông báo vụ xả súng, yêu cầu đến đón con giữa buổi học. Họ đã rất hoảng loạn, ngay lập tức đổ xô đến nhà thờ để chắc chắn rằng con mình an toàn và đưa con về nhà.

Học sinh được đưa đến nhà thờ sau vụ xả súng. (Ảnh: dailymail)




Những học sinh vẫn còn hoảng sợ khi được cứu ra ngoài. (Ành: dailymail)

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ xả súng trường học ở Mỹ, vốn làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền sở hữu súng đạn. Ngoài xả súng học đường, dư luận nước Mỹ còn đang sục sôi vì những vụ xả súng trên đường phố và sự lạm dụng vũ lực quá mức khi thi hành pháp luật của cảnh sát.

Theo Nguyên / Trí Thức Trẻ
Nguồn: dailymail
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.