Chuyên mục
Tết Nhâm Dần trong tim nhân viên y tế chống dịch

Tết Nhâm Dần trong tim nhân viên y tế chống dịch

Thứ ba 01/02/2022 14:06 GMT + 7

Trong tâm trí những y bác sĩ TP.HCM, niềm vui ngày Tết vẫn xen lẫn ký ức những ngày chống dịch Covid-19 khốc liệt. 'Hy vọng đây là Tết đặc biệt duy nhất và cuối cùng để chấm dứt Covid-19', một bác sĩ chia sẻ.


Bác sĩ Võ Tấn Lực, Khoa Hồi sức 2B, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM

Tôi và nhiều đồng nghiệp, tình nguyện viện ở lại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 trực Tết. Hiện nay bệnh nhân không nhiều, chỉ khoảng vài chục ca, chủ yếu là người lớn tuổi. Tết của người Việt là tết sum vầy, đoàn viên, người già mong ngóng từng giờ, từng ngày về với con cháu. Vì vậy nhân viên y tế càng sát sao hơn để họ phục hồi nhanh.

Chúng tôi hy vọng, đây là Tết duy nhất và cuối cùng để kết thúc Covid-19. Khi dịch chấm dứt, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đóng cửa, anh em chúng tôi sẽ thoải mái, sum vầy trọn vẹn với gia đình mình, ăn Tết muộn nhưng vẫn hạnh phúc.

 

Thành phố sẽ không quên những ngày gian khó trong dịch bệnh.

 

KTV Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bệnh viện Dã chiến số 12

Chứng kiến các anh chị đồng nghiệp phải gửi con cho ông bà, người thân, để đi chống dịch, tôi xung phong ở lại ăn tết Dã chiến. Tôi còn trẻ, chưa vướng bận gì, nếu ở lại sẽ có một người được về sum họp bên gia đình.

Năm 2021, lần đầu tiên tôi đón Tết xa mẹ, khi quê nhà Hải Dương căng thẳng vì dịch. Tôi an ủi mẹ rằng, Covid-19 sẽ chóng qua, năm sau con về nhà! Thế nhưng, năm nay, tôi không thực hiện được lời hứa đó. May mắn là mẹ luôn thấu hiểu và động viên tôi sống hết mình với tuổi trẻ.

Những ngày này, chứng kiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài về đón Tết, phải cách ly vì mắc Covid-19, thực sự khó tránh khỏi xót xa. Có người phản ứng, không hợp tác lấy mẫu; có người mắng, người khóc…

 


Một nhân viên y tế trong những ngày xuân tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Ảnh: BVDL


Như một cô bệnh nhân về TP.HCM chỉ có 14 ngày để thăm mẹ già bị ốm, vậy mà phải cách ly gần 10 ngày. Cô khóc rất nhiều, xin được về, nhưng tôi chỉ biết chia sẻ, tâm sự…Tết mà, ai cũng mong được đoàn tụ. Mình phải cố gắng để bệnh nhân sớm khỏe mạnh, âm tính và trở về.

Với tôi, đón Tết dã chiến sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên. Tôi chỉ mong khi mình ở đây chăm sóc cho người bệnh thì ở quê nhà, sẽ có người chăm lo cha mẹ tôi lúc trái gió trở trời.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Nhà tôi có 8 người. Tôi cầu mong gia đình được bình an, mình mới yên tâm làm việc được. Tôi không ngờ năm nay Tết Nguyên đán có thể vui tươi, rực rỡ như vậy. Năm ngoái, thời gian này, nhà nào cũng đóng cửa ở trong nhà, đâu có được đi lại mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết như hiện nay.

Tuy nhiên, tôi mong bà con đi lại hạn chế, nhớ tuân thủ 5K, nhất là khẩu trang, nghĩ cho nhau để bảo vệ màu xanh của thành phố. Mỗi người lơ là hay chủ quan một chút thì sẽ rất nguy hiểm!

 


Mỗi bệnh viện đều cố gắng trang trí, tổ chức các hoạt động cho nhân viên y tế vui Tết.

 

Những hình ảnh này, chỉ còn là ký ức.

 

Bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 số 3

Khi Bệnh viện Dã chiến số 3 được lệnh tạm ngừng hoạt động, tôi có chút chếnh choáng. Sống những ngày Dã chiến, người với người chỉ có tình thương. Cực khổ lắm, vất vả lắm! Tất cả chúng tôi đã dựa vào nhau để có thể tồn tại, để có thể vui, có thể buồn, có thể chiến đấu.

Trở về với nơi công tác cũ, tôi phải làm quen lại với môi trường mới, vì nửa năm qua, xung quanh toàn tiếng máy thở của bệnh nhân Covid-19.

 


"Mọi người khỏe mạnh, vậy là Tết rồi".

 

Nếu hỏi tôi Tết là gì, thì Tết là ai cũng khỏe mạnh, người thân bình an, không ai mắc Covid-19. Còn sum vầy ư? Năm nay chưa đoàn viên cũng không sao, tôi đón Tết xa cũng được, miễn sao mọi người bình an là tôi vui rồi. Nếu ở nhà, tôi cũng không đi thăm họ hàng được. Mình làm ở bệnh viện Covid-19 nên phải giữ gìn cho người thân.

Tôi không biết đời người sẽ có bao nhiêu cái "6 tháng dã chiến” chen chúc những buồn vui, mồ hôi và nước mắt bạn nhỉ? Nhưng dù thế nào đi nữa, Tết đã đến rồi, thành phố bắt đầu hồi phục sau cơn bạo bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Thú thực là giai đoạn tháng 8,9/2021, tôi chưa dám mơ dịch Covid-19 sẽ kết thúc và đón Tết bình yên như thế này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cùng TP.HCM vượt qua đại dịch. Đến bây giờ có thể nói cuộc sống đã trở lại bình thường, thành phố đang trong mức an toàn và thích ứng an toàn.

Tôi xin được cảm ơn tất cả các anh chị em đã nỗ lực hết mình để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ các thành quả chống dịch đã đạt được.

 


Nhân viên y tế tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đón Tết Nhâm Dần.


Linh Giao

Nguồn: vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.