Chuyên mục
“Sói đêm” xuyên châu Âu: Chiến thắng toàn diện của Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

“Sói đêm” xuyên châu Âu: Chiến thắng toàn diện của Nga

Thứ sáu 08/05/2015 17:43 GMT + 7
Chuyến hành trình của “Sói đêm” và sự ngăn cản của các quốc gia châu Âu đều mang động cơ chính trị nhưng cuối cùng, phần thắng đã thuộc về Nga.

Chuyến hành trình xuyên châu Âu của những con “Sói đêm” không chỉ đơn thuần là một cuộc đua mô tô đường trường kiểu “về nguồn” mà nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa quan trọng, không chỉ biểu trưng cho cuộc đấu giữa Nga và phương Tây, mà còn nói lên sự đối đầu về quan điểm chính trị, ý thức hệ.

Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka đã từng mô tả cuộc hành trình từ Moscow tới Berlin, xuyên qua 6 nước châu Âu của các thành viên câu lạc bộ đua mô-tô “Những con sói đêm” (Night Wolves) là sự đáp trả của Nga đối với chuyến hành trình “về nguồn” của đoàn xe thiết giáp Mỹ, diễu hành qua 6 nước Đông Âu.

Không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cuộc chạy xe đường trường của các tay đua Nga nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, có hành trình cùng tuyến đường đoàn xe quân sự Mỹ vừa đi qua. Nó chính là “cái tát” vào niềm kiêu hãnh của các nước EU, vừa qua đang bị chỉ trích kịch liệt vì dung dưỡng cho tư tưởng phát xít.

Mặc dù người tổ chức chuyến đi của "Sói đêm" Andrei Bobrovsky nhấn mạnh, sự kiện này hoàn toàn không lòng ghép mục đích chính trị, mà đơn thuần chỉ để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô, nhưng rõ ràng là chuyến đi của Nga mang đầy động cơ chính trị.

Đối lập với mục đích của đoàn thiết giáp Mỹ là biểu dương lực lượng quân sự, mang hàm ý đe dọa chiến tranh của khối đồng minh NATO, đoàn xe Nga lại được “khoác” một thông điệp hòa bình, chống chủ nghĩa phát xít, tri ân những con người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Hơn thế nữa, để bảo đảm an toàn cho đoàn xe thiết giáp Mỹ, Cộng hòa Czech đã phải ban hành lệnh cấm công dân của mình ném cà chua và trứng thối vào đoàn xe quân sự Mỹ đi qua lãnh thổ đất nước và dọa phạt những ai không tuân theo quy định này phải ngồi tù đến ba năm.

Nếu như đoàn xe của "Sói đêm" mang theo cờ Nga và chân dung của ông Putin thuận lợi diễu qua các nước châu Âu và được nhân dân các nước này ủng hộ thì đó sẽ là chiến thắng của thông điệp hòa bình mà đoàn xe mang theo, đối lập với sự thảm hại trong thông điệp chiến tranh của đoàn xe thiết giáp NATO.


Tổng thống Nga Putin dẫn đầu đoàn đua của "Sói đêm"

Hơn nữa, mặc dù chính quyền các nước châu Âu không ưa Nga nhưng không thể phủ nhận là ông Putin - một người đàn ông mạnh mẽ, giỏi võ thuật, biết lái máy bay chiến đấu, tàu ngầm, xuống biển bắt cá, lên rừng săn thú…, đang là thần tượng của không ít thanh niên trẻ châu Âu.

"Sói đêm" được mệnh danh là “Đội cận vệ của Putin”, với trên 5.000 thành viên và gần 40 hội đoàn trải khắp Đông Âu và có quan hệ tốt với các câu lạc bộ đua xe của các nước châu Âu. Sự hiện diện của câu lạc bộ này ở châu Âu không chỉ đơn thuần vì thú chơi thể thao mà nó còn là sự tuyên truyền ảnh hưởng của Nga.

Nếu "Sói đêm" được hoan nghênh nhiệt liệt ở châu Âu thì đó sẽ sự bành trướng của tư tưởng thân Nga, lan tỏa thêm sự ảnh hưởng của hình tượng Putin với giới trẻ châu lục. Đây là điều mà một số nước EU không thể chấp nhận được, nên việc họ gây khó dễ cho đoàn mô tô cũng là điều dễ hiểu.

“Sói đêm” xuyên châu Âu: Thuốc thử các quan điểm

Về bản chất, chuyến hành trình của "Sói đêm" là nhằm mục đích tuyên truyền ảnh hưởng của Nga và gửi đi thông điệp chống chủ nghĩa phát xít đang manh nha quay lại ở châu Âu, đặc biệt là những quan điểm bôi nhọ lịch sử Thế chiến 2 và xét lại vai trò của Hồng quân Liên Xô, do Ba Lan và Ukraine khởi xướng.

Ngoài ra, chuyến hành trình của "Sói đêm" cũng cho Nga cái nhìn chân thực nhất về quan điểm của các quốc gia châu Âu đối với mình, thông qua thái độ đối xử với đoàn đua.

Sau khi bị Ba Lan từ chối cho nhập cảnh, hủy thị thực và bị Đức tịch thu thị thực, các tay đua của "Sói đêm" đã xé lẻ ra để tìm cách lọt vào châu Âu, một số người đã phải thay đổi lộ trình ban đầu và đi qua đường Phần Lan vào châu Âu. Ít nhất có 2 tay đua của nhóm này đã được vào Phần Lan một cách suôn sẻ.


Đoàn đua "Sói đêm" của Nga

Cụ thể, tay đua thứ nhất tới Helsinki hôm 30-4 và tiếp tục đi thẳng về hướng Thụy Điển bằng phà. Tay đua thứ 2 qua biên giới phía đông nam Phần Lan tối 1-5. Cả 2 người này đều đã có được thị thực du lịch phù hợp do chính phủ Italia cung cấp, có giá trị trên toàn châu Âu, bao gồm cả Đức.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong những khó khăn mà các tay đua Nga gặp phải khi nhập cảnh vào các nước EU. Đoàn đua đã rơi rụng đi khá nhiều, nhưng họ vẫn không từ bỏ mục đích của mình. "Sói đêm" đã đặt được vòng hoa ở Bratislava và Vienna (Slovakia và Áo) và đã hiện diện ở Đức.

Họ được đón tiếp nồng nhiệt ở Belarus; bị đối xử “tồi tệ” ở Ba Lan; được chào mừng ở Cộng hòa Cezch, Slovakia, Austria (Áo); được Phần Lan và Italia giúp đỡ và đón nhận thái độ ứng xử “ngập ngừng, lưỡng lự” của Đức - quốc gia rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao của Nga và là đích đến của đoàn.

Minsk là đồng minh thân thiết của Moscow; Cezch, Slovakia, Austria, Phần Lan và Italia là những nước đã từng lên tiếng phản đối lệnh cấm vận Nga; Ba Lan là nước chống Nga kịch liệt từ trước đến nay, còn Đức là đầu tàu của các nước EU ban hành lệnh trừng phạt nhưng hiện đang tự mâu thuẫn trong việc bình thường hóa quan hệ với Nga.

Thái độ của các nước châu Âu đối với đoàn đua đã thể hiện chân thực nhất quan điểm của chính quyền các nước đó đối với Nga, có ảnh hưởng lớn đến quan điểm và cách ứng xử của Nga đối với các nước này.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các Vấn đề dân chủ Nga Maxim Grigoriev đánh giá, hành vi của Ba Lan hầu như đặt dấu chấm hết cho việc nối lại các quan hệ đối tác thương mại song phương. Nga sẽ ghi nhớ những hành động này của chính quyền Ba Lan và sẽ đưa ra những quyết định đáp trả.

Các quan chức Nga và đại diện đoàn đua "Sói đêm" đã cảm ơn Phần Lan và Italia đã giúp đỡ họ nhập cảnh vào châu Âu, cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Cezch, Slovakia, Austria… Đồng thời, tuy có chỉ trích Đức nhưng thái độ của Nga cũng không gay gắt, quyết liệt.


Cờ hiệu của các tay đua “Sói Đêm”

“Sói đêm” xuyên châu Âu: Thắng lợi của Nga và thất bại của châu Âu

Với những ý nghĩa quan trong như trên, một số nước EU như Đức, Ba Lan… đã làm đủ mọi cách để ngăn cản đoàn đua này lọt vào đất nước mình, hoặc chí ít thì cũng xé nhỏ nó ra, làm giảm ảnh sự ảnh hưởng mà đoàn đua này mang tới ở châu Âu.

Các nước châu Âu vốn muốn ngăn chặn hoạt động của "Sói đêm" nhưng thực ra lại làm cho vụ việc trở nên “lùm xùm” hơn, gây sự chú ý lớn hơn về hoạt động này. Mặc dù Nga cũng có động cơ chính trị trong đó, nhưng dù sao, hoạt động của "Sói đêm" vẫn là chính đáng, cần được tôn trọng và tạo điều kiện.

Chuyến hành trình xuyên châu Âu của những tay đua mô tô Nga đã bị một số nước châu Âu bóp méo với động cơ chính trị rất phi lí. Trong đó, chính Đức, Ba Lan lại phải nhận tai tiếng lớn hơn khi bị truyền thông cáo buộc “lồng ghép động cơ chính trị”, khi ngăn cản một hoạt động vì mục đích hòa bình.

Điều này càng thể hiện rằng, các nước này thực sự lo sợ trước ảnh hưởng của Nga và bối rối trong vấn đề xử lý tư tưởng phát xít đang nhen nhóm ở châu Âu, đặc biệt là quan điểm “bôi nhọ” Thế chiến 2 và xét lại công lao của Hồng quân Liên Xô ở Ukraine và Ba Lan.

Được biết, các tay đua Ba Lan đã hứa sẽ thực hiện phần việc của "Sói đêm" ở nước này sau khi chính phủ của họ cấm các thành viên Nga nhập cảnh. Đức ban đầu đã bắt giữ một số tay đua và cấm nhập cảnh những người khác nhưng sau đã buộc phải chấp nhận cho đoàn mô tô Nga hiện diện trong đất nước mình.

Có thể nói rằng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tay đua Nga đã đạt được mục đích tuyên truyền ảnh hưởng của Moscow và Tổng thống Nga Putin, đồng thời thu hút sự chú ý của nhân dân châu Âu về mối nguy hại của chủ nghĩa phát xít mới đang đe dọa châu lục này.

Dù ngày mai, ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2015), đoàn đua có đặt được vòng hoa tại Công viên Treptower - nơi có đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, ở thủ đô Berlin - hay không, thì đây cũng đã là một chiến thắng lớn cho Nga và bản thân ông Putin!

Thiên Nam
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.