Chuyên mục
Obninsk Summer Camps 2016 - Ấn tượng khó phai
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Obninsk Summer Camps 2016 - Ấn tượng khó phai

Thứ năm 12/05/2016 07:19 GMT + 7
Trong cuộc đời mỗi người có những sự kiện diễn ra dù rất ngắn ngủi nhưng đọng lại trong tâm trí những kỉ niệm đẹp đến suốt cả cuộc đời. Sự kiện trại hè Obninsk Summer Camps 2016 (OSC 2016) đối với chúng tôi như một điều kì diệu được làm nên bởi những con người bé nhỏ, giàu sức sống và cống hiến. Bạn sẽ hết sức ngạc nhiên khi biết trưởng ban BTC là một sinh viên sinh năm 93, các thành viên trong BTC độ tuổi lớn nhất cũng chỉ sinh năm 91. Có thế mới hay điều phi thường không được quyết định bằng việc bạn sống bao lâu, mà bằng việc bạn cống hiến và làm được những gì? Chợt nhớ ra lời một thầy giáo từng nói: Nếu ta không thể quyết định được độ dài của cuộc sống, thì ta hãy quyết định chất lượng của nó. Sống sao cho không sống hoài, sống phí”.

Nếu bạn có cơ may đến với OSC 2016, bạn sẽ chẳng phải ngạc nhiên khi đọc bài viết này. Nếu bạn ít may mắn hơn, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một sự kiện khủng về cả quy mô lẫn cách thức tổ chức chuyên nghiệp, và biết đâu lại đưa bạn đến một cái giếng to hơn, bởi chúng ta suy cho cùng đều chỉ là những con ếch trong những cái giếng, nhưng cái giếng nào thì do bạn quyết định.

Hành trình của OSC 2016 được lên kế hoạch từ khoảng 6 tháng trước khi sự kiện diễn ra với quy mô cho khoảng 300 người tham gia. Nếu có ai từng làm việc nhóm, chúng ta thừa hiểu từ con số 2 trở lên đồng nghĩa với việc có thêm vấn đề phát sinh không thể tránh khỏi. Giờ đây với cương vị là BTC, đảm bảo mọi thứ từ phương tiện, chỗ ăn ở, các hoạt động vui chơi, giao lưu, các mảng y tế, hậu cầu cho khoảng 300 người là cần sự chuẩn bị tỉ mỉ đến cỡ nào. Nhưng sức nóng của OSC 2016 đã lên đến đỉnh điểm khi số người tham gia lên đến 500, BTC thậm chí phải rút ngắn thời gian đăng ký để đảm bảo mọi thứ có thể trong tầm kiểm soát. Sức nặng gần gấp đôi so với kế hoạch có thể nói là quá tải, tôi tin rằng không phải ai cũng dám đứng ra nhận lấy công việc khó nhai này.

Tưởng tượng phức tạp là thế, nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là ở sự chuyên nghiệp, nhịp nhàng của cả khối BTC. Di chuyển gần 500 người từ Moscow đến khu vực cắm trại thuộc tỉnh Kaluga đã là một bài toán không hề dễ dàng. Phong cách tiếp đón các trại sinh diễn ra nhanh chóng, mỗi trại sinh có thẻ ra vào, vòng tay kỉ niệm OSC 2016, ruy băng Geogry do tỉnh Kaluga cung cấp. Khu vực cắm trại là một nơi chuyên để tổ chức picnic, nghỉ dưỡng với khung cảnh tuyệt đẹp. Rừng bao quanh đồng cỏ, sông uốn khúc quanh khu vực cắm trại tạo nên một khu biệt lập bằng một lối ra vào duy nhất. Xe cứu thương và hệ thống an ninh trực 24/24, đảm bảo cho sự kiện diễn ra không có điều bất thường nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Về mặt an ninh và chăm sóc sức khỏe, tôi cho rằng khó có sự kiện nào chu đáo hơn.

Hệ thống trại được bố trí gồm các trại sao lớn và các trại nhỏ, nếu nhìn từ trên không, sẽ viết thành chữ OSC với dải uốn cách điệu từ bên trên. Việc này nằm trong kế hoạch của BTC và đã được hỗ trợ flycam chuyên chụp hình ảnh trên cao, đem lại hiệu ứng hết sức bất ngờ cho những người tham gia. Chi tiết đến từng việc nhỏ nhất, BTC cho thấy sự kì công và chuyên nghiệp, hết lòng vì sự thành công của hội trại. Nghĩ đến việc vẽ ra chữ OSC ra giữa khoảng đất rộng mênh mông, căng dây, cắm trại đúng vị trí, tôi nghĩ rằng chỉ có thể là những con người tận tụy và không ngại khó khăn mới dám nghĩ, dám làm như vậy.





















Chương trình của hội trại diễn ra liên lục từ phần chơi trò chơi tập thể, giới thiệu làm quen trong chi trại. Buổi chiều các chi trại cùng nhau tổ chức nướng thịt, bắt đầu những câu chuyện trao đổi, làm việc cùng nhau. Buổi tối đầu tiên diễn ra chương trình khai mạc với sự tham gia của các tiết mục mang đậm màu sắc sinh viên, trong đó có không ít các gương mặt đã từng đạt giải cao trong các cuộc thi tài năng cấp quốc gia và LBN. Trời đêm khá lạnh, nhưng không khí của bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật thì nóng vô cùng, tất cả cùng hòa chung một nhịp điệu và sân khấu không còn giới hạn. Màn pháo hoa bất ngờ bắn lên giữa trời đêm Obninsk trong không khí sôi động của đêm hội đã khiến mọi người vỡ òa trong ngạc nhiên và niềm hạnh phúc. Đâu đó các nhóm bạn cùng nhảy bên nhau, đâu đó có những cặp đôi khẽ trao cho nhau những cái ôm ấm áp cùng hòa chung không khí bữa tiệc.





















Ngày thứ 2 bắt đầu bằng trò chơi lớn tìm mật thư. Các chi trại là các đội chơi tập thể, cùng nhau giải đố và trải qua thử thách của các trưởng trạm. Đã có những giây phút rất gian nan, có những giây phút cả đội bị phạt cùng nhau, có những giây phút động viên và hỗ trợ nhau cùng vượt qua các thử thách, thực sự trò chơi đã làm cho các thành viên trong mỗi đội hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Kết thúc trò chơi tìm mật thư là bữa tiệc màu sắc được BTC chuẩn bị sẵn bột màu trong các hộp quà tặng cho các đội. Kế hoạch này của BTC rất thú vị, công sức của cả đội giờ ai cũng có thể hưởng, có nhỡ gặp trưởng trạm nào khó tính thì phần này tha hồ ném bột màu với tất cả tình yêu và sức mạnh :)). Cả mấy trăm con người chìm trong muôn màu sắc và tiếng cười nói, có lẽ kỉ niệm như vậy khó có thể lặp lại ở một nơi khác.









































Buối tối thứ 2 diễn ra sự kiện đốt lửa trại chung, được BTC chuẩn bị rất công phu, và màn thả đèn trời cùng nhau đã đem lại một không khí vừa hân hoan, vừa ấm áp. Đặc biệt đối với các cặp đôi, BTC có chuẩn bị các đèn hình trái tim, có một sự ưu tiên không hề nhẹ. Nhưng không sao, các bạn FA cũng có loại đèn của riêng mình – đèn hình lồng :))

Các buổi tối rất nhiều sương, khá lạnh, BTC đã cẩn thận cấp cho mỗi người đệm cách nhiệt. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người chọn ngồi quanh bếp lửa để giao lưu, nói chuyện, cũng có người ngủ ngay quanh bếp lửa, trong không khí ấm áp và những câu chuyện không đầu không cuối.



















Qua 2 ngày đầu vừa kịp quen thân với nhau, có với nhau những kỉ niệm, thì sang ngày thứ 3 đã phải kết thúc hội trại, ai cũng cảm thấy lưu luyến, trao cho nhau những lời hẹn gặp gỡ. Những khoảnh khắc bên nhau mới đó thôi giờ đã thành kí ức, tuổi trẻ có những khoảnh khắc như vậy có thể coi là quý giá, những người bạn mới gặp nhưng ngỡ như thân thiết lâu nay.















Tạm biệt OSC 2016 với những kỉ niệm tuyệt vời, tôi sẽ nhớ mãi những cuộc vui bên nhau, những tiếng cười, những câu chuyện, nhớ bếp lửa ấm áp trong những đêm lạnh giá, nhớ những khuôn mặt dường như đã rất thân quen. Tôi cảm ơn những người đã hi sinh thầm lặng cho sự thành công của OSC 2016, có những người tôi biết mặt, có những người tôi chưa cả biết tên, có những người tôi chỉ thấy trên phù hiệu là các dây màu đỏ của BTC, nhưng những gì các bạn đã làm đã để lại trong tâm trí tôi về những con người với những hành động đẹp, tận tụy, nhiệt tình, chu đáo và hiếu khách. Hẹn gặp lại mọi người vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ lại bắt tay, cười nói, và cùng nhau ôn lại kỉ niệm Obninsk Summer Camps 2016 ngày nào …

Phạm Hoàng Trung
Nguồn: svoler.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.